2.118 trả lời, 184.303 lượt xem —
Trang 40 / 71
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 221
Từ: 18.04.2010
Trạng thái: offline
#1171 —
03.09.2010 16:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-03 16:12:51Xa_xăm>
HAI MƯƠI NĂM
Hai mươi năm gặp lại
Sương đã rơi trên mái tóc người xưa
Mắt nhìn nhau nén những giọt lệ thừa
Đừng khóc nữa chi em làm mềm lòng lãng tử
nguyenngoat
Hai mươi năm gặp lại
Những ngỡ ngàng trong đôi mắt người xưa
Người xa xăm… lòng quặn thắt không vừa
Ta không khóc… nhưng tim ta tràng nước mắt!
ngocduythanh
CỐ NHÂN TRỞ LẠI
Người trở lại trong nét buồn dĩ vãng
Mắt trũng sầu in bóng dáng xa xăm
Ta bỗng thấy áng mây tình lãng đãng
Bay về đây... thu héo mộng trăm năm
nguyenngoat
Ta luôn thấy dáng thu gầy năm ấy
Mắt xa xăm ngày tiển biệt còn đây
Em về chưa, cố nhân tìm đây thấy!
Lần em đi là tiển biệt thu sầu…
ngocduythanh
Người trở lại từ cõi nào xa xăm
Làn sương lạnh cứ giá băng tuyết phủ
Người trở lại Trăng non vẫn khuất mòn lối cũ
Rừng Thu xưa mãi rả rít tiếng mưa sầu !
X _ X
Xa_xăm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
VÀ TÔI CŨNG MUỐN
Tôi muốn cùng em dệt khúc ca
Với âm hưởng tựa ngọc ngà
Trong từng giai điệu ngàn thương nhớ
Lắng sâu tình cảm thật thiết tha
Tôi muốn về miền của bình yên
Trang thơ quên hết chốn lụy phiền
Để em lắng tiếng lòng năm cũ
Ngọn gió thu nồng giấc cô miên
Tôi muốn ru em khúc nhạc tình
Để người say mộng giấc băng trrinh
Trăng ôm hòai niệm trong hư ảo
Cho gió đi hoang vạn nẻo tình.
******
Cám ơn NGNG đã thăm nhà và đối thơ.
Giờ xin vài lời đến NGNG nhé
VÀ TÔI CŨNG MUỐN 2
Cũng muốn cùng ai dệt khúc ca
Dù trong hư ảo vẫn ngọc ngà
Vang lên giai điệu say hoa lá
Tình cảm hư vô cũng thiết tha
Cũng muốn một lần đến bình yên
Trang thơ nối kết hết lụy phiền
Đã xa tiếng lòng sâu trrong biển
Đón gió thu nồng giấc cô miên.
Cùng tấu lên đi khúc nhạc tình
Cho say mộng ảo giấc băng trinh
Cho trăng hòai niệm trên tuyệt đỉnh
Cho gió đưa hương những nẻo tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
CÕI MƠ
Cõi ảo đêm đêm về
Tay lướt phím say mê
Mộng ảo tìm đâu dễ
Ngỡ ngàng với đam mê
Trăng muộn mãi ngô nghê
Đâu lối nhỏ ta về
Sao đời nhiều dâu bể?
Ngập ngừng bước chân quê
Cám ơn thịnh tình của NGNG.Thân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1177 —
30.09.2010 15:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-30 16:48:12lethutrang>
NHỚ BẠN
NHỚ BẠN THẬT NHIỀU BẠN THƠ ƠI
DĂM CÂU DĂM CHỮ CHẲNG ĐẶNG LỜI
TỰ NHIÊN NHUNG NHỚ NGƯỜI KHÔNG TỚI
CÕI ẢO MÀ SAO NHỚ RỐI BỜI
NHỚ BẠN THẬT NHIỀU BẠN THƠ ƠI
CHỜ MONG HỒI ĐÁP VỚI THƠ MỜI
ĐÊM ĐÊM CHONG ĐÈN NGỒI CHỜ ĐỢI
MỘT NGƯỜI ĐANG Ở CHỐN XA XÔI
NHỚ BẠN THẬT NHIỀU BẠN THƠ ƠI
NỬA THÁNG TRÔI QUA MẤT TĂM LỜI
NGƠ NGẨN TÔI ĐÂY THÈM THƠ MỚI
THƠ THẨN MUỐN TÌM BẠN THƠ CHƠI
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
NHỚ BẠN
NHỚ BẠN THẬT NHIỀU BẠN THƠ ƠI
DĂM CÂU DĂM CHỮ CHẲNG ĐẶNG LỜI
TỰ NHIÊN NHUNG NHỚ NGƯỜI KHÔNG TỚI
CÕI ẢO MÀ SAO NHỚ RỐI BỜI
NHỚ BẠN THẬT NHIỀU BẠN THƠ ƠI
CHỜ MONG HỒI ĐÁP VỚI THƠ MỜI
ĐÊM ĐÊM CHONG ĐÈN NGỒI CHỜ ĐỢI
MỘT NGƯỜI ĐANG Ở CHỐN XA XÔI
NHỚ BẠN THẬT NHIỀU BẠN THƠ ƠI
NỬA THÁNG TRÔI QUA MẤT TĂM LỜI
NGƠ NGẨN TÔI ĐÂY THÈM THƠ MỚI
THƠ THẨN MUỐN TÌM BẠN THƠ CHƠI
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
GỬI BẠN THƠ NGNG
"Biết em có ấm bên chồng"
Biết người có được ấm nồng tình duyên?
Ngòai kia lộng gió ưu phiền
Nổi lên cơn bão nỗi niềm vì đâu?
Mưa buồn thấm ướt mái đầu
Đem chi hư ảo bắc cầu người ơi
Đêm đêm lướt phím chơi vơi
Thơ Người vang vọng như phơi cõi lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
NHỊP CẦU THƯƠNG NHỚ
Biết nhau qua mấy vần thơ
Mà đời cũng bớt bơ vơ ít nhiều
Cánh chim về với rừng chiều
Chao nghiêng nỗi nhớ để xiêu mộng lòng
Xin trời bớt lạnh mưa đông
Để cho tôi được ấm lòng cùng ai
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1187 —
07.10.2010 09:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-07 15:51:42lethutrang>
GỬI BẠN THƠ
Tôi cám ơn những vần thơ
Giúp đời thêm sắc hương mơ mộng nhiều
Cho bao kỷ niệm yêu kiều
Trở thành tình ý gieo nhiều yêu thương
Cám ơn thơ sự vô thường
Kết tình bắc nhịp vấn vương cho đời
Cho tôi hư ảo một người
Gửi bao nhung nhớ gửi lời thơ trao
Chưa gặp, chưa một câu chào
Mà gây lưu luyến đêm nào cũng trông
Lướt nhẹ phím ở trong lòng
Đôi lời tâm sự chỉ mong hiểu người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1189 —
09.10.2010 00:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-09 09:01:02lethutrang>
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: lethutrang
GỬI BẠN THƠ
Tôi cám ơn những vần thơ
Giúp đời thêm sắc hương mơ mộng nhiều
Cho bao kỷ niệm yêu kiều
Trở thành tình ý gieo nhiều yêu thương
Cám ơn thơ sự vô thường
Kết tình bắc nhịp vấn vương cho đời
CẢM ƠN 2
CẢM ƠN THƠ CẢM ƠN NGƯỜI
TẶNG BAO TÂM SỰ CÙNG LỜI GỞI TRAO
TRẦN GIAN NHIỀU CẢNH THƯƠNG ĐAU
CƠ HỒ QUỴ NGÃ KHI LAO VÀO ĐỜI
CẢM ƠN THƠ CẢM ƠN NGƯỜI
GIÚP CHO GƯỢNG DẬY QUÊN ĐỜI BỂ DÂU
MUỐN VÔ TƯ TUỔI XANH ĐẦU
NHỜ THƠ GIÚP BẮC NHỊP CẦU SONG THƯƠNG
ĐÔI TAY LƯỚT PHÍM ĐÊM TRƯỜNG
MONG CÒN TRAO GỬI TƠ VƯƠNG THÂM TÌNH
Cho tôi hư ảo một người
Gửi bao nhung nhớ gửi lời thơ trao
Chưa gặp, chưa một câu chào
Mà gây lưu luyến đêm nào cũng trông
Lướt nhẹ phím ở trong lòng
Đôi lời tâm sự chỉ mong hiểu người
CẢM ƠN 1
Cảm ơn đời, cảm ơn em
Cho tôi cuộc sống có thêm nụ cười
Như vô tư tuổi hai mươi
Vần thơ lặng lẽ gửi người tri âm
Từng đêm lướt phím âm thầm
Ngón tay nhịp khúc tình thâm dâng trào
Em là thực hay chiêm bao
Trái thơ thơ ta vẫn ngọt ngào trao nhau
CẢM ƠN 1
Cảm ơn đời, cảm ơn em
Cho tôi cuộc sống có thêm nụ cười
Như vô tư tuổi hai mươi
Vần thơ lặng lẽ gửi người tri âm
Từng đêm lướt phím âm thầm
Ngón tay nhịp khúc tình thâm dâng trào
Em là thực hay chiêm bao
Trái thơ thơ ta vẫn ngọt ngào trao nhau
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
#1190 —
10.10.2010 08:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-10 08:13:18nguyenngoat>
Trích đoạn: lethutrang
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: lethutrang
GỬI BẠN THƠ
Tôi cám ơn những vần thơ
Giúp đời thêm sắc hương mơ mộng nhiều
Cho bao kỷ niệm yêu kiều
Trở thành tình ý gieo nhiều yêu thương
Cám ơn thơ sự vô thường
Kết tình bắc nhịp vấn vương cho đời
CẢM ƠN 2
CẢM ƠN THƠ CẢM ƠN NGƯỜI
TẶNG BAO TÂM SỰ CÙNG LỜI GỞI TRAO
TRẦN GIAN NHIỀU CẢNH THƯƠNG ĐAU
CƠ HỒ QUỴ NGÃ KHI LAO VÀO ĐỜI
CẢM ƠN THƠ CẢM ƠN NGƯỜI
GIÚP CHO GƯỢNG DẬY QUÊN ĐỜI BỂ DÂU
MUỐN VÔ TƯ TUỔI XANH ĐẦU
NHỜ THƠ GIÚP BẮC NHỊP CẦU SONG THƯƠNG
ĐÔI TAY LƯỚT PHÍM ĐÊM TRƯỜNG
MONG CÒN TRAO GỬI TƠ VƯƠNG THÂM TÌNH
Cho tôi hư ảo một người
Gửi bao nhung nhớ gửi lời thơ trao
Chưa gặp, chưa một câu chào
Mà gây lưu luyến đêm nào cũng trông
Lướt nhẹ phím ở trong lòng
Đôi lời tâm sự chỉ mong hiểu người
CẢM ƠN 1
Cảm ơn đời, cảm ơn em
Cho tôi cuộc sống có thêm nụ cười
Như vô tư tuổi hai mươi
Vần thơ lặng lẽ gửi người tri âm
Từng đêm lướt phím âm thầm
Ngón tay nhịp khúc tình thâm dâng trào
Em là thực hay chiêm bao
Trái thơ ta vẫn ngọt ngào trao nhau
CẢM ƠN 1
Cảm ơn đời, cảm ơn em
Cho tôi cuộc sống có thêm nụ cười
Như vô tư tuổi hai mươi
Vần thơ lặng lẽ gửi người tri âm
Từng đêm lướt phím âm thầm
Ngón tay nhịp khúc tình thâm dâng trào
Em là thực hay chiêm bao
Trái thơ ta vẫn ngọt ngào trao nhau
CẢM ƠN 3
Từ trong cõi ảo vô hình
Vần thơ trao gửi để mình gặp nhau
Để quên đi những đau sầu
Để người về giữa thẳm sâu thân tình
Để thơ vẹn nét băng trinh
Cho ta thấy rõ được mình người ơi
ngng
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
ĐÀ LẠT CHIỀU SƯƠNG
Em mang khăn choàng cho chiều sương bớt lạnh
Để thông reo trong cô quạnh nhớ nhung
Mimosa vẫn tươi nở ngại ngùng
Liễu vẫn buông như ngày ta mới gặp
Mai anh về với suy tư đầy ắp
Sóng biển Nha trang tràn ngập tiếng hẹn thề
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
GỬI BẠN TRI ÂM
Ừ về đi với suy tư đầy ắp
Biển nha Trang đã lõang tiếng hẹn thề
Đà lạt sương mù cũng quên những say mê
Tầng nhung nhớ đã không còn cao thấp
Ừ về đi và chòang khăn bớt lạnh
Bởi cô đơn đã thấm cảnh đau lòng
Chia ly rồi giờ còn lại khoảng không
Bao yêu dấu vẫn nặng lòng canh cánh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1196 —
13.10.2010 10:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-13 14:47:41lethutrang>
TRẦM TƯ 3
Mai có về? Ừ về với hư vô
Từ đâu đến ta lại về nơi đó
Thương hay nhớ bây giờ bày tỏ
Chỉ làm buồn bước chân nhỏ cô đơn
Ôm mộng ảo để quên đi đau đớn
Gửi con tim theo cảm xúc dỗi hờn
Gửi tâm hồn theo những phím tay trơn
Cho nỗi nhớ niềm thương không đủ lớn
Mai có về là nghìn trùng xa mãi
Phút giây này làm tan nát tim ai
Xin hãy vuốt sầu vu vơ xa ngái
Ảo thực vô bờ.....ta biết còn ai?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1198 —
14.10.2010 07:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-14 14:24:05lethutrang>
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: ngng
[color=#ff0000]TRẦM TƯ 4
ngng
[size=3][size=3]TRẦM TƯ 5
Đường ra đi sao quá nhiều tiếc nuối
Mộng ảo mà sao thui thủi ngậm ngùi
Thơ trao thơ, tình trao tình rong ruổi
Sưởi ấm chút lòng của kẻ ly bôi
Không còn đâu vì cuộc đời hư ảo
Vì hư vô không có những lối sau
Nuối tiếc nhiều chỉ gợi lòng giông bão
Tha thiết nhiều chỉ cho dạ cồn cào
Giờ ra đi không hẹn ngày trở lại
Những loài hoa thường mưa gió tàn phai
Gót chân ai cũng đã vướng hình hài
Chỉ mong gửi chút tình thơ mãi mãi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#1200 —
15.10.2010 10:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-15 16:46:53lethutrang>
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: lethutrang
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: ngng
TRẦM TƯ 6
Loài hoa ấy đã làm ta ngây dại
Đến bây giờ còn nhắc mãi không thôi
Chưa được nhìn sóng mắt bờ môi
Nhưng vẫn cứ bồi hồi tim loạn nhịp
Mẫu đơn ơi! thơ tình ta còn tiếp
Những yêu thương với hạnh phúc ngậm ngùi
Em có về trong những niềm vui
Xin nhớ đến bạn tình trong cõi ảo
Ta thương em trong tâm tư sầu não
Màu vàng phai với giọt nắng cuối ngày
Giữa đôi mình ảo ảnh những vòng tay
Xin lau mắt trong tháng ngày lệ biệt
ngng
TRẦM TƯ 7
Loài hoa ấy đã hương phai sắc nhạt
Bởi thời gian và mưa gió dập vùi
Sống trên đời chưa tìm được niềm vui
Đang vất vả trên con đường gió cát
Đêm đêm lướt phím buồn tìm bạn
Như tâm giao như quen tự thuở nào
Khi nhìn lên màn ảnh thấy xôn xao
Tìm tâm sự xẻ chia tìm thanh thản
Như mây chiều vẫn cứ bay bảng lảng
Như thả hồn vào quên lãng xa xôi
Ta vẫn tin ở tận núi cùng đồi
Ở đâu đó người vẫn còn lai vãng
★
★
★
★
★
0