📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Cosiaus 🔒

362 trả lời, 32.464 lượt xem — Trang 7 / 13
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:18:20cosiaus>
xxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:19:26cosiaus>
xxxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:20:28cosiaus>
xxxxxxxxx
0
Bài Đường ta về của Cosiaus vừa rất hay, vừa sâu sắc, thán phục vì đã họa lại một cách nhanh chóng.
Mong Cosiaus cho phép Nguyen Gia Linh được đem về Trang Xướng Họa của Tứ Linh.
 
Thân kính
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:21:16cosiaus>
xxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:22:04cosiaus>
xxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:22:47cosiaus>
xxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:23:45cosiaus>
xxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:24:32cosiaus>
xxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 11:17:10cosiaus>
xxxxxxxxxx
0
Nàng thơ
 
Ngồi buồn  nghĩ mãi chẳng ra thơ
Gọi  thấu niềm đau lấy tứ thơ
Đã thế ngày ngày  luôn mắc nợ
Cho nên tháng tháng vẫn tìm thơ
Thuyền trăng chở nặng bao thương nhớ
Bến hẹn mang đầy những áng thơ
Sao không nhặt lấy rồi bỏ rợ
Chờ ngày nắng đẹp tặng nàng thơ
 
Thanh Thanh Khiết
17.6.2010
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nàng thơ
 
Ngồi buồn  nghĩ mãi chẳng ra thơ
Gọi  thấu niềm đau lấy tứ thơ
Đã thế ngày ngày  luôn mắc nợ
Cho nên tháng tháng vẫn tìm thơ
Thuyền trăng chở nặng bao thương nhớ
Bến hẹn mang đầy những áng thơ
Sao không nhặt lấy rồi bỏ rợ
Chờ ngày nắng đẹp tặng nàng thơ
 
Thanh Thanh Khiết
17.6.2010


Thơ tui
 
Còn tui sầu khổ mới ra thơ
Viết lẹ rồi đem gạ bán thơ
Đoạn cuối dở òm như cái sớ
Khúc đầu cũng đở  giống bài thơ
Bán xong thì chạy không vở nợ
Mua lở đáng đời tại  khoái thơ
Cứ vậy mà tui đây rửng mở
Tối ngày vênh vểnh vuốt râu thơ
 
cosiaus


0
Hạn
 
Nắng hạ thay mùa hạn đã theo
Hanh khô nước cạn dân thêm nghèo
Xanh trời đổ lửa ngô vàng quắt
Trắng đất oi nồng lúa xém teo
Xót dạ thương người  sống cạnh   núi
Đau lòng tội kẻ ở ngang đèo
Thiếu nước đào sâu tìm từng giọt
Mỏi gối chùn chân vẫn phải  leo
 
Thanh Thanh Khiết
3.7.2010
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
0

***

TIN SÁNG 2009

(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.


Đinh Phương

Đinh-Phương
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:35:39cosiaus>
xxxxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:36:51cosiaus>
xxxxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:38:02cosiaus>
xxxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:38:52cosiaus>
xxxxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:39:47cosiaus>
xxxxxxxxxxxx
0







RE: DÒNG ĐỜI - 18.1.2010 22:57:58   









showPicture("1/18/2010 4:57:58 PM",0,0,0,555015,183)


tuyen45

titleAndStar(127,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 127
Gia nhập ngày: 30.10.2009
Đến từ: MIỀN TRUNG DU
Hiện trạng: online
 
 
 
                 KIÊN CƯỜNG
                 -------***------- 
            Ra đời giữa lúc gian nan 
    Hai bàn tay trắng ngập tràn khó khăn
            Nhật, Tây, Tàu Tưởng mưu toan
    Xéo giày tổ quốc Việt Nam lâu dài  
            Đảng ta trí dũng song tài  
    Bôn ba hải ngoại trí trai diệt thù
            Dựng xây thành lập chiến khu
    Búa liềm cờ đỏ trung du phong trào 
            Tám mươi năm đổ máu đào
    Biết bao đồng chí chiến hào vùi thây
            Giờ đây đất nước trong tay
    Giang sơn một dải đổi thay từng ngày
            Mặt trận kinh tế hôm nay  
    Đảng đang chiến đấu phút giây chẳng ngừng
            Quét truy tham nhũng, lùng nhùng
    Bủa vây tiêu cực đã từng lập công
            Đồng bào cả nước chờ trông
    Con  tàu cách mạng ngược dòng biển đông. 








RE: DÒNG ĐỜI - 24.1.2010 17:06:58   








showPicture("1/24/2010 11:06:58 AM",0,0,0,555015,183)


cosiaus

titleAndStar(126,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 126
Gia nhập ngày: 1.8.2009
Hiện trạng: offline
xxxxxxxxxxxxxx

(trả lời: tuyen45)







Báo cáo sai phạm | Post #: 111

 An Nam  Tiếp thị 
 
Mua ghế không anh tui bán cho
Từ viên chủ tịch tới coi đò
Đô la du ếch vò dăm bó
Đồng điếu Viet Nam  bỏ đống tro
Chi phí xì ra như chả có
 tiền thu vét lại quá trời to
Chậm tay thì hết đừng la ó
Ai đã mua rồi hưởng ấm no
 
cosiaus 
 
Mổi dc cán bộa lảnh đạo đều là millionaire cả đấy  , haha
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-25 11:42:28tuyen45>
 


Tuyen45:

Chào người bạn mới ghé thăm

Xông nhà chúc tụng lời khăm chọc mình
 
Bài họa :
 
               GHẾ MỤC
           -------***-------
Ghế mục đầy kho đâu có  cho
Người mua kẻ bán vòng qua đò
Sơn son dán mác tiền chào bán
Hàng mã tem gin để hóa tro
Thật giả chợ đen nào có giá
Là thau đích thị bạc thì to
Cửa sau luồn khéo như con ó
Lộ tẩy vào kho bụng chẳng no .
 
Bài giao lưu

               VƯỜN ƯƠM
              -------***-------
Cây giống vườn ươm có thẳng cong
Ốm gầy sâu bệnh chảng ai mong    
Bạn vào thăm viếng khéo tìm đấy
Chỉ đúng cây còi giữa khốm đông
Khách rởm đặt hàng mình ký bán
Tàu nhanh được giá chẳng bao công
Xã giao vui vẻ, vui lòng cả
Cây giống vườn ươm có thẳng cong .
 
                                                                             25/1/2010 .
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
0
Thơ cosiaus

Người đâu làm thơ thấy ghét ghê,
Đọc bậy chút xíu lại phát mê,
Viết trời viết đất không mắc cỡ,
Hắt xì một cái lại thấy tê...

Người đâu làm thơ đọc giống hề,
Khóc ra tiếng cười đời hả hê,
Này nhé sao không thêm chút máu?!
Chót lưỡi môi đầu cũng thoả thê.

UKH
25/01/2010
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:41:46cosiaus>
[xxxxxxxxxxx
0
Thơ người,

Thơ người ta hay,
Mình đọc khen ngay,
Vậy mà bị trách...
Mím miệng thấy cay...

Này ông tướng,

Xuân về ma quỉ vui lây,
Suối nguồn tươi trẻ thơ ngây vậy mà...
Anh buồn em đến tận nhà,
Tông cao tông thấp cũng là gió a...Xuân.

Anh ơi có nhớ cảnh trần,
Đào nguyên một quán anh lần bõ công,
Hay lòng thơ chẳng lòng vòng,
Cho nên khách dựng thi phòng vấn vương.


0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:42:37cosiaus>
Àxxxxxxx ơi
0
thơ của bạn hay đấy.
tui tặng bạn bài này nhé?
Ngồi góc giường ôm hận
nước mắt nhìn nhạt nhoà
ôi sao đời  bất công
hai tay úp vào mặt
chẳng muốn nhìn sự đời
 
 
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:13:19cosiaus>
Trích đoạn: Tráng Lệ

0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:14:46cosiaus>
xxxxxxxxxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:17:24cosiaus>
xxxxxxxxxxx
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 10:23:30cosiaus>
 
  EM BÉ ĐÁNH BOM
 
0
«« « 5 6 7 8 9 » »»