📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƠ NGUYỄN VẠN AN (trang chính)

34 trả lời, 3.256 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-30 22:44:41ngvanan>


NHỚ...
 
Đời chỉ đẹp khi mình còn thương nhớ,
Vì nhớ thương là súc cảm của tình người,
Ôi, năm tháng đã qua đi,
Ta chỉ còn tiếc nuối !
....
Nhớ miệng khi em cười,
Nhớ răng khi em vui,
Nhớ lưỡi khi em hôn,
Nhớ môi khi em nói !
...
Ôi bao nhiêu là kỷ niệm,
Tất cả đã qua rồi !

📎 HoaTimNho
NgVanAn
Đăng nhập để trả lời
0
CÓ PHẢI
 
Lời thơ mới đẹp làm sao
Xây bao mộng đẹp bên nhau thuở nào
Có phải mình vẫn còn nhau
Có phải lòng vẫn còn đau?!
Yêu anh nhiều
Chút hương cho đời
Tui hát

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-16 10:59:39ngvanan>

(tranh Nguyen Van An)

SÓNG NÓI VỚI BỜ.
 
Bờ ơi, sao trách vội vàng,
Sóng đời chẳng thể ẩn thân một mình,
Trời cao, biển rộng, mông mênh,
Có đi, nhưng vẫn gói tình mang theo,
Ngàn trùng, mây núi đìu hiu,
Nhớ nhung vẫn gửi gió chiều về khơi,
Nỡ nào trách sóng lả lơi,
Mà quên đã hứa sống đời với nhau,
Bờ ơi, xin nhớ một câu,
Trùng dương, sóng cả đi đâu vẫn về....
📎 BoSongBTV
NgVanAn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-16 10:54:55ngvanan>

(tranh ShaoChaoAng)

NGHE CHIM HÓT ĐẦU CÀNH

Bây gìờ ta đả hiểu,
Phải sống như chỉ còn có một ngày,
Nói thì nhiều nhưng làm biết sao đây,
Đâu có phải chỉ một lời tự hứa?
 
Bắt đầu ngay, ta theo hồn hơi thở,
Nhiệm mầu thay, nghe vũ trụ chuyển mình,
Mỗi nhỏ nhoi trong cảnh vật chung quanh,
Bỗng như tỉnh, mắt nhìn ta tha thiết!
 
Cảnh vật không một lời, mà ta biết,
Lá như rung, gió như tình, hoa như liếc,
 
Tụi bay sao cứ làm rộn cả lên,
Để yên cho ta nghe chim hót đầu cành!
 
📎 ChaoShaoangVS
NgVanAn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-21 14:45:59ngvanan>

(tranh Nguyễn Vạn An)

RỐI TIM
 
Nhìn đôi giầy để ngỏ,
Biết em đang đi chân không,
Một ý thoảng qua bé nhỏ,
Cũng làm tim anh rối bong.
📎 GiayEm
NgVanAn
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»