302 trả lời, 47.101 lượt xem —
Trang 9 / 11
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
#241 —
02.11.2010 08:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-02 09:06:59CuuLong>
Ui, Cám ơn Mars nhiều nha, cũng đỡ rồi, " Đói, đầu gối phải bò" thôi. Ảnh chụp ở đâu mà nhìn ko ra vậy ta, nhưng Mars chọn góc nhìn chưa đúng, Mặt trời nổi tia đẹp nhưng màu vàng của lá chưa nổi bật, bãi cỏ bị mờ. Mình mới "lết" đi chụp được vài tấm nè:
Hoàng Thu:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Đường xưa, lối cũ:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.858
Từ: 26.11.2008
Trạng thái: offline
#244 —
04.11.2010 09:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-04 09:53:23minhthanh_love>
yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Út Thanh á, đu đây điện cùng lắm thì bị giật 1 chút là khoẻ ngay, còn đu In-tờ-nét là... khổ cả đời đó Út biết ko?

[sm=comp.gif]
Còn đây là kết quả của hành trình đi tìm chị Hằng
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
:
Kim bằng hội ngộ

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
#248 —
18.11.2010 09:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-18 09:29:40CuuLong>
Thêm vài tấm cho phòng ảnh đỡ "Hiu quạnh"
Đường dưới cây Bồ đề nhìn về tháp truyền hình

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Bảo tàng DDR và Khách sạn bên sônng Spree:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Bình minh:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Bình minh 2:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Bình minh 3:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 78
Từ: 27.09.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: CuuLong
Bình minh:

Thích tấm bình minh này của CL nè,nhìn hay hay
Kỉ niệm như rêu
Giẫm vào em trượt ngã...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 78
Từ: 27.09.2010
Trạng thái: offline
Góp vui cùng CL 1 tấm ảnh bình minh, R chụp ở cầu La Ngà quê mình đó

Kỉ niệm như rêu
Giẫm vào em trượt ngã...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Quê Reu ở La ngà vậy là gần Định quán ha. Nhà Cuu long ( ngày xửa ngày xưa) ơ gần Suối tien, coi chừng hàng xóm thời đi tắm mưa à ngheng
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Thêm 1 tia nắng cuối cùng:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Mặt trời lấp ló đằng đông
Sao cô có chồng cô lại đứng đây?

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
#257 —
28.12.2010 09:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-29 22:25:18CuuLong>
Mặt trời đã khuất phía tây
Vì ai cô phải đứng đây một mình?

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Ngoài trời tuyết mãi cứ rơi
Lòng tôi bỗng thoáng bồi hồi nhớ em !
Nhớ ngày mình mới làm quen
Thoáng nhìn đã thấm hơi men tình nồng.

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
#259 —
29.12.2010 22:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-04 22:49:50CuuLong>
Bây giờ em đã có chồng
Lòng tôi đau xót má hồng nhạt phai
Ước gì có một ngày mai
Gặp em ấm lại tình hai đứa mình.

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Con đi chập chững vào đời
Mẹ dìu con đến mặt trời tương lai.
Tình mẹ như nắng ban mai
Con xin ghi mãi chẳng phai tấm lòng.

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Kỷ niệm tuổi thơ:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Khát khao:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Rừng thắm tuyết dày:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Tia nắng mùa đông:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
#265 —
22.02.2011 09:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-22 09:12:31CuuLong>
Thơ mộng:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Thắp sáng niềm tin:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Berlin- Chiều trên sông

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
#268 —
10.04.2011 22:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-31 12:01:30CuuLong>
Một cây cầu cổ được phục hồi cách đây không lâu:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Tháp vô tuyến nhìn cận cảnh:

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.487
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
#270 —
09.07.2011 13:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-09 13:04:19CuuLong>
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có trở trăng về kịp tối nay
( Hàn Mặc Tử)

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***
★
★
★
★
★
0