📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XIN HỎI ...

0 trả lời, 1.038 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-03 17:44:02Spring07>
XIN HỎI...
 
Dừng gót phiêu linh đã chồn chân sỏi đá
Tôi nghe lòng băng giá lạnh đêm đông
Nén đau thương ngăn suối lệ tuôn dòng
Từng giây phút máu hồng tim nhỏ giọt
 
Hồn thơ chết hay hồn tôi lịm chết
Xác thân còn hay tượng đá chơ vơ
Người dương gian hay nằm dưới hoang mồ
Xin vào mộng hay dật dờ trong mộng
 
Xin hỏi gió từ đâu cơn gió lộng
Cho gởi hồn bay bổng chín tầng mây
Hỏi chị Hằng cô độc của đêm nay
Từ phương ấy chẳng đến đây làm bạn
 
Xin được hỏi tới những vì sao sáng
Lạnh thu này đã lạnh mấy mươi thu
Hỏi thời gian chờ đợi đến bao giờ
Ta mới đặng dật dờ trong mộng mị
 
Hỏi tượng đá sầu ai mà đổ lụy
Những lâu đài hoang phế cỏ rêu xanh
Hỏi gác buồn tiếng cú vọng năm canh
Đời lữ thứ giam mình trong cô độc
 
___________________S__
Đăng nhập để trả lời
0