📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ao Thả Ếch Nhái

11 trả lời, 2.974 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-10 20:17:48Vũ Hoàng Phong>
...

       Nơi vườn trống trải... đào cái ao
       muà mưa sắp tới sẽ ngập trào
       sâu bọ, lăn quăn tha hồ dạo
       mời cóc, ễnh ương vào đây nào..!

         VHP

📎 ao1
Đăng nhập để trả lời
0

Ếch nhỏ xin chào ngài cốc vua
Ếch con thích múa trong cơn mưa
Cốc chúa xem múa khen hay đấy
Cả đàn cốc ếch vui theo mùa
Li Li
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-02 22:38:39Vũ Hoàng Phong>
Trích đoạn: Li Li
Ếch nhỏ xin chào ngài cốc vua
Ếch con thích múa trong cơn mưa
Cốc chúa xem múa khen hay đấy
Cả đàn cóc ếch vui theo mùa
Li Li

Cảm ơn Li Li thả con ếch nhỏ vui vui, ráng nuôi cho nó bự nhe!   [:D]

    Ao hang cốc động nào có vua
    khô cạn cằn cõi đợi mưa muà
    ếch nhái cóc nào muốn làm chúa
    ắt phải trải mặn đắng cay chua...

    vua chúa thời nay đâu còn nưã
    cóc nhẩy tha hồ cứ đong đưa
    đầm đià mưa lũ muá cho đã
    vui đùa ca hát... hài lòng chưa..?

    VHP
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-03 01:42:27Vũ Hoàng Phong>

         Cóc già bụng phình giầy bơi mang
         ngổi rình ruồi muỗi ngóng mơ màng
         cần câu đã gẫy đành le lưỡi
         hong ngày trong nước thả sa ngang...


            VHP
📎 echxanh1
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
       ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
 
Ếch ngồi đáy giếng ngắm trời cao
Anh trăng soi sáng chẳng thể vào
Gọi chú ếch chúa bên hàng xóm
Xin được ghé đến cùng múa nào !....
 
                             Như Hằng
                                                    03/07/09


 
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-03 21:23:00Vũ Hoàng Phong>
Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

       ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
 
Ếch ngồi đáy giếng ngắm trời cao
Anh trăng soi sáng chẳng thể vào
Gọi chú ếch chúa bên hàng xóm
Xin được ghé đến cùng múa nào !....

Như Hằng
03/07/09


Chào Như Hằng, cảm ơn cặp ếch đẹp như tài tử điện ảnh!

Đáy giếng nhưng tình ấm đậm sâu
giao duyên trọn nghiã đôi mái đầu
sanh con đẻ cái cho thật dữ
cháu chít đầy đàn hưởng mưa ngâu...


VHP
📎 2g
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-05 02:37:05Vũ Hoàng Phong>

    Nào thì chia sẻ cái ao con
    còn non còn nước ta vẫn còn
    bơi lặn muá nhẩy mình cứ hái
    vui đùa ca hát cho vẹn tròn... .



📎 crapo+pr
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-05 03:03:00Vũ Hoàng Phong>

        Ao ai đông lạnh vườn vắng tanh
        không dáng thân thương chẳng bóng lành
        như quạ đen già nay gẫy cánh
        đêm về chỉ ngắm trăng long lanh... .



       (Đêm mùa hạ! sao nóng quá trời
       mình đem ảnh mát ra ngắm chơi
       máy lạnh và quạt chưa gởi tới
       thôi nhẩy ao lạnh ta cứ bơi)
📎 trang ao copier
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-13 20:11:30Vũ Hoàng Phong>
.

📎 Etangs_de_Strepy_03
Đăng nhập để trả lời
0
thợ làm THƠ

    dăm ba chữ đang nhẩy đầm trước mắt
    vài ba vần ta khua lưỡi muá môi
    ta rặn dăm câu ngạo nghễ cười đời
    Ta cứ tưởng ta trở thành thơ sỡi

VLDKT
Đăng nhập để trả lời
0




Vài con chữ ta ráp thành lời
Vài lời ta tạo thành câu chơi
Thơ thẫn nhảy quanh theo cóc chúa
Chúa ơi ! Con múa hát ơi hời...

Hàn Băng
Đăng nhập để trả lời
0
.
     Cóc con, cóc nhẩy lon ton
     vui đùa ca hót trăng tròn tìm vui
     vườn ao nay vắng bóng người
     thôi thì ta cứ mỉm cười ngó lơ...

Đăng nhập để trả lời
0