📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÃ XÓA

7 trả lời, 1.425 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-03 09:52:08diemtranai>
X
Có thể chiều nay em sẽ về nơi ấy
Cây ngọc lan không biết có còn hương
Hay đã phai trong một thoáng đời thường
Bởi nắng, bởi mưa, bởi điều không thực!?
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: diemtranai

[sm=24.gif]  CHẲNG CÒN GÌ
 
Chẳng còn gì có thể nữa đâu anh
Thu sắp tàn cho mùa đông lại tới
Em rét mướt trốn điều không thực
Đeo đẳng em suốt những chặn đường.
 
Chẳng bao giờ ta có thể nhìn nhau
Dù bao lần em về ngang nơi ấy
Nghe đao đáu âm vang nhiều kỷ niệm
Những ngày xưa … khao khát đợi chờ.
 
Chẳng bao giờ có thể  bước song đôi
Khi tình yêu có muôn ngàn dấu hỏi
Khi tình yêu chẳng bao giờ dám nói
Để mình em lạc lỏng giữa chiều.
 
Thôi anh ạ không còn gì hối tiếc
Ta quen nhau mới ngần ấy thời gian
Nếu như chẳng có gì ràng buộc
Em không hề … hóa đá đến ngàn năm.

 
PHAI
 
Còn chi đâu lời nói
Ngày xưa qua đi rồi
Nhớ làm chi ánh mắt
Cho lỡ làng bờ môi.
 
Ngày chưa qua đã vội
Cây xếp lá âm thầm
Tiếc làm chi sắc thắm
Cho lạnh lùng trăm năm.
 
Chiều tương tư hoàng hôn
Gió đi hoang vào hồn
Ngày qua ngày lạnh căm
Buồn như mây xa xăm.
 
Đời như những nhánh sông
Chảy qua miền đá sỏi
Lần theo dấu thời gian
Thấy cuộc tình phai phôi.
 
Còn chi đâu lời nói
Ngày xưa qua di rồi
Về đi thôi kẻo lỡ
Một đời rồi bơ vơ.


Chẳng còn gì Xóa Thời Gian Dĩ Vãng
Chẳng còn chi Buộc Ràng Lệ lan tràn
Chẳng còn gì........Lang Thang Lá phiêu lãng
Chẳng còn chi Nhốt Tim Thơ rộn ràng
[sm=trampoline.gif][sm=shame_on_you.gif]
[sm=z_boat.gif][sm=n_lamo.gif][sm=z_serenade.gif]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-03 09:49:50diemtranai>
X
Có thể chiều nay em sẽ về nơi ấy
Cây ngọc lan không biết có còn hương
Hay đã phai trong một thoáng đời thường
Bởi nắng, bởi mưa, bởi điều không thực!?
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: diemtranai

CHO RIÊNG NGƯỜI
    Gởi tranthaptinh
 
Ai khiến ta gặp nhau
thời gian ngắn ngủi sao!
Mưa gió ngoài hiên thổi
rơi mất cả chiều thôi.
Nơi ấy ơi người ôi
sao xa xăm quá vậy?
Mai mốt đây có còn
gặp lại nữa hay không?



Cho Người gửi tặng riêng tôi...
Nụ hồng tươi thắm rằng tôi nhớ Người
Người về...Người nhớ tôi cười
Còn tôi nhớ mãi môi tươi của người




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tranthaptinh

Trích đoạn: diemtranai

CHO RIÊNG NGƯỜI
    Gởi tranthaptinh
 
Ai khiến ta gặp nhau
thời gian ngắn ngủi sao!
Mưa gió ngoài hiên thổi
rơi mất cả chiều thôi.
Nơi ấy ơi người ôi
sao xa xăm quá vậy?
Mai mốt đây có còn
gặp lại nữa hay không?



Cho Người gửi tặng riêng tôi...
Nụ hồng tươi thắm rằng tôi nhớ Người
Người về...Người nhớ tôi cười
Còn tôi nhớ mãi môi tươi của người



Chừng nào Người nhớ tới tôi ...
Lấy hồng ra để nhìn coi rồi cười...
Tôi về tôi cũng hết lười...
"Tìm hoa đặng hái"... cho Người "thêm" vui...




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tranthaptinh

Trích đoạn: tranthaptinh



Cho Người gửi tặng riêng tôi...
Nụ hồng tươi thắm rằng tôi nhớ Người
Người về...Người nhớ tôi cười
Còn tôi nhớ mãi môi tươi của người

Chừng nào Người nhớ tới tôi ...
Lấy hồng ra để nhìn coi rồi cười...
Tôi về tôi cũng hết lười...
"Tìm hoa đặng hái"... cho Người "thêm" vui...


 
[sm=rose.gif]       Ngó vô ... ai gởi cành hồng
Giống ... "người xưa ấy"... đã sang sông rồi !
Yêu anh nhiều
Chút hương cho đời
Tui hát

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-03 09:50:49diemtranai>
X
Có thể chiều nay em sẽ về nơi ấy
Cây ngọc lan không biết có còn hương
Hay đã phai trong một thoáng đời thường
Bởi nắng, bởi mưa, bởi điều không thực!?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-03 09:49:18diemtranai>
X
 
Có thể chiều nay em sẽ về nơi ấy
Cây ngọc lan không biết có còn hương
Hay đã phai trong một thoáng đời thường
Bởi nắng, bởi mưa, bởi điều không thực!?
Đăng nhập để trả lời
0