📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ tình

0 trả lời, 968 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-13 12:21:08tran thi kim ngan>
                      Lặng lẽ
                                         T-T-K-N

Lặng lẽ yêu anh trong âm thầm vô vọng,
Lặng lẽ buồn khi xuân đến, hạ sang,
Lặng lẽ xa trong tiếng nấc nghẹn ngào
Và lặng lẽ nhìn phương trời xa vắng…
 
Mãi lặng lẽ giữa dòng đời tấp nập
Cố gượng cười chio hạnh phúc không anh.

Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
Bao lần thất bại dạy ta khôn.
Đăng nhập để trả lời
0