2.527 trả lời, 303.596 lượt xem —
Trang 82 / 85
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#2431 —
01.03.2008 09:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-01 11:40:39nutamxuan>
anh về kể chuyện ngày xưa
hang bua ngày ấy em chưa ra đời
tình ta như ánh sao trời.
tháng năm em vẫn đợi người qua sông.
chuyện tình đôi lứa mùa đông
giá băng rét mướt lội đồng ngày xưa.
anh về chở những lời xưa
có còn nhớ một cơn mưa mùa hè??????????/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#2432 —
01.03.2008 10:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-01 11:56:12hoanang>
Gío đưa xào xạc cành tre
Con chim lẽ bạn.. gọi hè ve ran
Nhớ khi hái củi trên ngàn
Rừng xanh hai đứa mưa chan ướt đầm
Nhớ khi trời rét căm căm
Lửa hồng sưởi ấm mùa đông năm nào
Nhớ về đêm ấy trăng sao...!
Đường em em bước ,
đường nào anh đi...!???????????
Anh buồn chẳng biết nói chi...
Đến khi hiểu thấu còn gì nữa em !?
Ánh trăng sáng tỏ mọi miền
Tình đầu ngày ấy thiêng liêng diệu kì
.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#2433 —
01.03.2008 16:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-02 04:48:23giotnangmuathu2007>
Ước gì đông bước qua đi.
Để cho xuân mãi thầm thì tháng năm
(Hang Bua )ai đã đến thăm...
Tình yêu đôi lứa với nong rạ đồng...
Một đời đội nắng tắm giông...
Lúa khoai giáp hạt đói lòng anh ơi...
Ra đi đếm nỗi đầy vơi...
Khi về đâu nữa còn lời hỏi thăm.
còn đâu một ánh trăng rằm...
Còn đâu...nữa những tháng năm tháng mười
Còn đâu nữa hỡi đất trời....
Cho em xin một nụ cười nhân gian....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
#2434 —
02.03.2008 03:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-02 11:35:59hanho>
Bốn mùa Xuân , Hạ ,Thu ,Đông.
Mùa đi lần lượt nên không phải chờ
Chúng mình xây một ước mơ
Trăm năm vẫn giữ lời thơ chung tình...
Mình xa ta lại nhớ mình
Nhớ khi hái củi đinh ninh lời thề !
Ông trời đã thả bùa mê
Đêm đông rét giá ta về bên nhau
Lửa hồng sưởi ấm đêm thâu
Ngoài trời tuyết đã dăng màu trắng trong <đêm ấy tuyết rơi nhiều quá em nhỉ>
Nhớ khi tát nước ngoài đồng
Đêm về dự họp bình công thuở nào...
Nhớ về buổi ấy vui sao
Đêm ba mươi tết ai vào thăm ta?
Thẹn thùng anh trốn sau nhà
Còn em lúc ấy nhìn ra chỉ cười...
Họ về ta lại vui tươi
Nhìn em anh ngắm mặt trời riêng anh !
Chim xanh ăn trái xoài xanh
Dãu xa vẫn giữ trung thành trước sau
Còn đây nguyên mối tình đầu
Đoạn đường đất đỏ đêm thâu anh chờ
Kể về ngày ấy nên thơ
Đợi em anh đứng ở bờ rào bên
Chờ lâu anh muốn bắt đền
Con tim đập gấp..không quên giữ mình
Nắm tay cũng chỉ lặng thinh
Đoạn đường ngắn ấy như hình dài ra
Đến nhà củng chẳng muốn xa
Nghe em nói chyện sợ ma anh cưòi
Tối mai anh lại sang chơi
Ta ngồi đối diện thay lời phong thư
Cho nhau tất cả tâm tư
Tình yêu chắp cánh cũng từ hôm nay
Em làm cô giáo ngày ngày
Vui đàn em nhỏ hăng say sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Đã cho anh cả bao điều ước mơ...
còn nữa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
#2435 —
02.03.2008 04:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-02 04:43:40nutamxuan>
Nghĩa tình gửi gắm câu thơ
Tình ta vẫn thắm chẳng mờ gương soi
Biết rằng còn đấy thiệt thòi
Nặng giày ân nghĩa đầy vơi tấm lòng
Xa nhau chỉ biết cầu mong
Mọi điều tốt đẹp để lòng thảnh thơi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Xa rồi nhớ lắm ai ơi !
Nhớ khi trăng mọc ta ngồi ngắm trăng
Nhớ về thuở ấy xa xăm
Bài thơ anh viết trăm năm vẫn chờ
Thế mà thơ chỉ là thơ ...
Để tình đau tận đến giờ vẫn đau !
Quên sao được mối tình đầu
Sẽ chia một nữa ai sầu bằng ai?
Sao hôm còn nhớ sao mai ...?
Chia đều hai đứa chắc hoài ngang nhau
Bây giờ và tới mai sau
Còn xa còn nhớ còn thuơng còn chờ
Vẫn còn chắp cánh ước mơ
Vẫn còn đó những vần thơ đượm tình
Em xinh em đứng một mình
Cho riêng anh đến tâm tình trao em
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
hoa rừng ai tặng bông lau.
ngập ngừng đôi mắt nhìn nhau thẹn thùng.
anh ơi...một bó cửi rừng...
mà bao nhiêu nghĩa nặng tình bấy nhiêu
tay liềm lưng cọng áo tơi.
bàn chân giao chỉ một đời vì nhau
trở về nối lại lời xưa...
áo em ngày ấy còn đầy tơ vương...
chè xanh, kẹo lạc , mật đường
mô tê tiếng nghệ người thương ngọt ngào...
đông vui bao tiếng lao xao...
tường cao, tre nứa lối vào cổng xưa.
tháng ngày chở nắng chở mưa.
đói no đắp đổi rau dưa quê mình.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
thương nhau cho một chút tình.
thổi lên ngọn lửa chúng mình ngày xưa.
khế chua vườn cũ bỏ quên
khế hờn khế giận bao đêm khế sầu..
thăng trầm lần giữa bể dâu.
một đời vẫn đợi áo nâu quê nhà
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
#2439 —
03.03.2008 14:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-03 14:51:47hanho>
Dẫu rằng người ở phương xa
Cách bảy ngọn núi với ba quảng đèo
Khế vườn để đãi người yêu
Dẫu chua một tí nhưng mà của ta
Khế chua cũng thể quê nhà
Để dành người ở phương xa đang cần
Khế già khế rụng đầy sân
Nhặt từng quả một tần ngần khế ơi!
Nhớ ai nói chẳng nên lời
Vẫn chờ vẫn đợi em ơi khế vườn.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#2440 —
04.03.2008 16:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-04 16:30:20giotnangmuathu2007>
ra vườn hái ngọn mùng tơi...
cá chiên rau má...anh ơi có buồn...
chè xanh kẹo lạc mật đường.
mô, tê ,răng, rứa vấn vương một thời
sông lam non nước xanh tươi...
áo nâu túi vải một đời vì nhau...
.ra vườn hái quả trầu cau...
đem về bên ấy mà đau suốt đời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
vườn nhà bên ấy xanh tươi...
bội thu mùa lúa ngời ngời trổ bông.
bên này có một dòng sông....
muốn sang mà rét đói lòng chẳng qua.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
mưa từ tháng bảy tháng ba
đông về tháng chín lạnh qua tháng mười.
ai ơi xin một nụ cười...
để tôi làm nắng gửi người tôi thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
Vô tình qua thăm giọt nắng mùa thu
sương ẩm ướt quẩn bước chân trên lá
Con đường nhỏ có một người bạn lạ
Liều ghé vào...xin chút nắng...sưởi thơ.
Giọt nắng mùa thu!nắng của những ước mơ
Tia hy vọng sưởi ấm trời hoang vắng
Tôi ghé vào xin mùa thu chút nắng
Để đêm về thắp sáng những vần thơ.
a.phủ
Tôi không phải là thi sĩ
Tôi chỉ là kẻ bất đắc dĩ...yêu thơ!
Vì yêu thơ nên lắm lúc dại khờ
Khờ để thấy tâm hồn mình rung động.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Aphu ơi thu vẫn cứ đợi chờ
sự dịu dàng của tháng năm ba ,tháng bảy.
tình thân ái sươi ấm lòng ngày nắng
xin người dừng cất bước để đi xa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 104
Từ: 28.01.2008
Trạng thái: offline
#2445 —
05.03.2008 03:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-20 05:05:16nothingnothing>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
mất cả hứng....đây là trang thơ.... chứ không phải là cuộc đại chiến thế giới... đừng làm mất đi sự vui vẻ của chúng tôi...
có ông thầy bán thịt dê.
thấy có đầu chó nên bê lộn vào...
muốn dê ông cứ bán rao.
chứ sao đưa món chó vào trộn dê...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
Hoa Nắng gieo những bản nhạc thi ca
Quanh đâu đó Nụ Tầm Xuân cất tiếng
Chim én về trên bầu trời bay liệng
Hạ qua rồi gửi lại Giọt Nắng cho Mùa Thu.
a.phủ
Tôi không phải là thi sĩ
Tôi chỉ là kẻ bất đắc dĩ...yêu thơ!
Vì yêu thơ nên lắm lúc dại khờ
Khờ để thấy tâm hồn mình rung động.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
nắng hôm nay gặp phải lớp mây mù.
đường xa quá nên nói lời lỡ hẹn...
dù vạn dặm cách xa lòng ta vẫn nhớ.
ai đi qua gửi lại một câu hò
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
nhớ ngày xưa trên một con đò.
anh đứng giữa mạn thuyền nhìn ra bến.
bãi ngô soi anh nhìn em trìu mến.
hoa nở vàng xanh biếc lạc vụ đông
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#2450 —
06.03.2008 09:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-06 15:10:49giotnangmuathu2007>
ngồi ghế học đường đi giữa cơn dông
cơm áo với đời bình yên cuộc sống.
ghép tâm niệm giữa hai mùa mưa nắng.
vết chân tròn bé nhỏ trước mênh mông
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
Vào hôm ấy!tôi cũng có trên sông
Tôi thấy hanho tay cầm ô che Nắng
Thả hồn vào lòng sông sâu bình lặng
Quên đất trời!quên cả Giọt Nắng Mùa Thu!
a.phủ
Tôi không phải là thi sĩ
Tôi chỉ là kẻ bất đắc dĩ...yêu thơ!
Vì yêu thơ nên lắm lúc dại khờ
Khờ để thấy tâm hồn mình rung động.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
đứng giữa đất trời gió vẫn thổi vi vu.
a phú ơi đừng lấy hồn của nắng...
trái tim thu đã một thời bình lặng.
để dấu lòng mình qua vất vả nắng mưa...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
quê hương ơi em vẫn cứ đợi chờ.
màu hoa nắng vương mắt anh ngày ấy.
lai láng trong tim một mùa hè rực cháy.
xao xuyến một cuộc tình trong tiếng mưa rơi...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
và cứ thế em tròn tuổi hai mươi.
tạm biệt quê hương tuổi thơ và mơ ước.
anh đã đi xa nơi đầu nguồn con nước.
để một mình em ngơ ngác giữa dòng đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Mấy chục năm rồi ai có gặp ai đâu.
Phút thầm lặng vội chôn vùi kỷ niệm.
khoảng cách xa nhau khoảng thời gian ta đếm.
Thành vệt dài hai đường thẳng song song...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Còn lại trời cao chung thủy với vầng trăng.
không dấu mặt hẹn đến mùa lại sáng...
vầng sao mai cùng sao hôm thấp thoáng.
nối đường về hai nỗi nhớ tìm nhau...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
Tôi có đi đâu!cũng dưới một vòm trời
Cũng nhớ nắng!nhớ mùa thu đất việt
Và tôi nhớ em!gọi lòng da diết
Giọt Nắng Mùa Thu mang Hoa Nắng trở về.
a.phủ
Tôi không phải là thi sĩ
Tôi chỉ là kẻ bất đắc dĩ...yêu thơ!
Vì yêu thơ nên lắm lúc dại khờ
Khờ để thấy tâm hồn mình rung động.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Không đâu anh vẫn nguyên vẹn tới giờ.
Từ nụ cười đến thân hình dáng vóc.
Vẫn theo em suốt chẳng đường ngang dọc
không có nơi nào bằng được dấu chân quê.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
con đường anh đi
là con đường nào vậy anh.?????
có phải con đường mùa thu về thay áo.
con đường anh đi có bao nhiêu ngã
có ngã nào anh giành để riêng em????????????/
★
★
★
★
★
0