2.527 trả lời, 303.626 lượt xem —
Trang 76 / 85
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 62
Từ: 08.02.2007
Trạng thái: offline
#2251 —
21.03.2007 02:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-21 15:02:34xa`mveke^u>
Tình iu hong có mắt
Xoay nghiêng nửa nụ cười
Lật ngang thành tiếng khóc
Chơi vơi lòng chơi vơi
Tình iu hong có thật
Nghiêng nửa giấc mơ tàn
Mới hay niềm vui tắt
Mênh mang sầu mênh mang
em ddi dda~i ca't ti`m va`ng...
co`n ta dda~i kha('p nha^n gian ti`m ngu*o*`i
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Lạ nhà đêm tỉnh dậy
Cộc lốc tiếng chim rừng.
Chim nói gì không hiểu.
Hay thương cây gãy cành.
Tiếng chim như Réo rắt.
Oán trách người trong tranh.
Mắt tình nhìn đắm đuối
sao lại không nguyên lành
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 67
Từ: 04.06.2006
Trạng thái: offline
Phải chi mình chẳng yêu nhau
Giờ đây đâu phải đớn đau thế này
Phải chi tình chẳng đắm say
Lòng tôi đâu phải đắng cay muộn phiền
Anh hùng gặp gỡ thuyền quyên
Mấy ai qua được trận tiền ái ân...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
Sương tan một ánh bình minh.
Chờ trong hương đất lối vào cổng xưa.
Tháng ngày chỏ nắng chở mưa.
Đói no đắp đổi rau dưa quê mình
đợi em hè đến nhé anh.
chúng mình sẽ được hòa mình bên nhau
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 487
Từ: 15.07.2006
Trạng thái: offline
#2256 —
22.03.2007 01:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-22 02:00:53Nguyễn Hoàng>
Sắc màu tình yêu.
Tình yêu như mây trôi
Lang thang tôi tìm kiếm
Dẫu chỉ còn hoài niệm
Vẫn nặng lòng nhớ thương.
Đã đến cuối con đường
Băn khoăn tìm hướng rẽ
Dù biết là có thể
Sẽ lạc lối suốt đời.
Tình yêu ơi đâu rồi
Sao lặng thầm mãi thế.
Đừng trốn tìm như trẻ
Khiến con tim vỡ oà.
Kìa thấp thoáng sắc hoa
Vàng tươi nơi bên trái
Cho tôi nhìn kĩ lại
Phải màu tình yêu không?
Màu của những nhớ mong
Màu của Em tuổi trẻ
Sao dịu dàng đến thế
Ôi sắc màu tình yêu!
Hà nội, ngày 31/08/2006
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 62
Từ: 08.02.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Vô tình anh đến bên em
Vô tình anh cũng bất ngờ ra đi
Vô tình tôi đã khắc ghi
Vô tình tôi cũng ước gì mình quên
-------------------------------------------------
Tình là hư vô ![[:@]](/images/smiley/s6.gif)
Vô tình tóc xõa trời buông nắng
Vô tình vai nhuộm bóng chiều xuân
Vô tình ai mỉm cười duyên dáng
Tự hỏi lòng sao có thể vô tình
em ddi dda~i ca't ti`m va`ng...
co`n ta dda~i kha('p nha^n gian ti`m ngu*o*`i
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
trách trời thả nắng vu vơ.
sao không nhốt lại thả bờ ruộng sâu.
mang theo cái gió bac màu.
thổi vào nỗi nhờ chiều say, ngỡ ngàng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
trách trời thả nắng vu vơ.
sao không nhốt lại thả bờ ruộng sâu.
mang theo cái gió bac màu.
thổi vào nỗi nhờ chiều say, ngỡ ngàng
Trách gì trời đã thờ ơ
Làm ngơ mặc gió thổi bờ ruộng sâu
Cho nên một mối duyên đầu
Ngỡ ngàng như thể qua cầu gió bay
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
người ơi em hỏi câu này
người về bên ấy có ngày bơ vơ.
thôi đừng đắp đập be bờ.
để ai cay đắng chơ vo cuối trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 50
Từ: 06.12.2007
Trạng thái: offline
TÌNH
Yêu nhau nguyện nước thề non
Ghét nhau thì quyết sống còn với nhau
Tình duyên ta mới lau nhau
Hờn nhau anh càng thấy đau lòng mình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Đông về tết cũng đến nơi
Nhớ ngồi bên bếp nấu nồi bánh chưng
Đang vui hai đứa ngập ngừng
Chạy ra sau bếp nửa mừng , nửa lo
...
Quên rồi thuở ấy hẹn hò ...
Ai lo phận nấy để cho ai buồn?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#2263 —
13.12.2007 15:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-13 15:20:20hoanang>
anh đi để giọt mưa tuôn....
gửi theo ngày ấy bằng muôn giọt sầu
trách trời sao đổ mưa ngâu...
để em mãi mãi ôm sầu tương tư.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Chẳng muốn làm đau lá trên cành
Cho tôi bù lại chuỗi ngày xanh
Biền biệt bao năm dài đằng đẳng
Tưởng đã quên rồi bóng dáng xưa?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
...
Tưởng đã quên rồi bóng dáng anh?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
em vẫn nhớ dòng sông ơi... em vẫn nhớ.
ngọn lửa hồng sưởi ấm một mùa đông
anh có biết bao điều em muốn nói...
một lời gì cho nước mắt...rưng... rưng...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
em chờ mãi mà sao anh không đến.
hỏi vì sao hay hờn giận chưa về.
anh có biết nơi nay em vẫn thế...
mỗi đêm buồn mắt ướt đậm cơn mưa...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#2268 —
14.12.2007 13:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-14 14:20:10giotnangmuathu2007>
VÔ TÌNH
chỉ một chút vô tình em vĩnh viễn mất anh
khi kịp hiểu ra mới biết mình đã muộn
đừng rụng nữa lá vàng khi hoàng hôn buông xuống
Những cơn mưa lặng lẽ nép bên đường
[/align]chỉ một chút vô tình em đã đánh mất người thương
chối bỏ một người có lẽ mình yêu nhất
tình yêu ấy vô tình em không biết
cứ mải miết đi tìm giá rét giũa mùa đông
[/align]chỉ một chút vô tình mà vỡ vụn trong nhau
em nuối tiếc mà em không thể khóc !
phụ lòng anh em thành người cô độc
yêu đơn phương khi có kẻ yêu mình...
[/align]thôi ! muộn rồi ! em chẳng thể thanh minh
vô tình với anh em biết mình có lỗi
đừng trách chi cái thời xưa nông nổi.
[/align]một chút dại khờ để ôm cả mùa đông...
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Đọc thơ em lòng anh xáo động
Thương em nhiều , em gái nhỏ tôi ơi !
Tình thương em không chỉ nói bằng lời
Giay dứt mãi trong lòng tôi trắc ẩn !
Một chút dại khờ để lòng ân hận ..
Cho một đời lận đận một tình yêu.
Tôi cũng có một thời để nhớ để yêu
Để dận để hờn để thương để nhớ
Và cũng có mối tình dang dở ...
Để bây giờ thương lắm mối tình xưa
Kỉ niệm hiện về ngày ấy cơn mưa
Đêm lạnh giá ngọn lửa hồng sưởi ấm
Một đêm đông hai đứa cùng thức trọn
Ngoài trời kia tuyết đã rơi nhiều...
,...
Tôi nói về một thuở đang yêu
Càng thương lắm mối tình đuầu sâu lắng !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 412
Từ: 04.11.2005
Trạng thái: offline
Giọt nắng mùa thu va hoa nắng
Tầm xuân hạ nhớ vẫn còn đây
Đến khi nhựa sống không còn nữa
Thơ vẫn đang còn chắp cánh bay
Em ạ chớ buồn thơ dạo cảnh...
Có khi lỗi mạng.. đợi thời gian
Cũng giống yêu nhau là chờ đợi
Thời gian làm rõ mọi nguồn cơn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
Ghé đến thăm nhà, khách rất đông
Người đến, kẻ đi ,tuổi má hồng...
Còn ai ở đó hay đi vắng ?
Mòn mõi một người đang ngóng trông!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.342
Từ: 13.04.2005
Trạng thái: offline
#2273 —
18.12.2007 01:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-18 08:45:12giotnangmuathu2007>
em đã trở về trong nuối tiếc.
một thời để nhớ một thời xa
mùa đông vẫn đứng trong giá buốt
kỷ niệm bên sông bỗng nhạt nhoà
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Hanho đang cùng nụtamxuan
Gặp nhau xa quá..cũng rất gần
Tháng ngày góp nhặt lời thương nhớ
Đem tặng cho người những ý thơ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Xa rồi thương nhớ vẫn trao nhau
Kỉ niệm ngày xưa bắc nhịp cầu
Còn giữ tấm lòng son sắt mãi
Dẫu là đá nát với vàng phai..
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#2276 —
19.12.2007 01:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-19 01:17:18hoanang>
em nguyện trao anh trời hoa nắng.
gửi vào thương nhớ đến cho anh.
ngày mai nếu có nhiều trắc trở.
anh cứ đi tìm...em đợi anh....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
còn nhớ tuổi thơ chơi trốn tìm.
nấp sau tán lá thoảng mùi hương.
miệng cười chúm chím chùm hoa nắng
lóng lánh chan đầy trong mắt em...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
anh có biết không em nhớ lắm.
sao anh không đến để em mong.
xin đừng xa nữa em anh nhé.
tình xưa em vẫn để trong lòng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 208
Từ: 16.08.2007
Trạng thái: offline
Khoảng cách -thời gian nhiều trắc trở
Hiểu càng thương lắm biết làm sao?!
Tình anh vẫn giữ ngày xưa ấy..
Hỏi đến bao giờ hết thương đau !?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 542
Từ: 28.11.2007
Trạng thái: offline
#2280 —
22.12.2007 07:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-24 05:57:42hoanang>
em run rẩy xin anh đừng giận nữa
sóng dạt vào bờ để cạn lắng nỗi đau.
em có khóc đâu bởi hoàng hôn héo hắt
kỷ niệm ngọt ngào ta vẫn giữ cho nhau
★
★
★
★
★
0