📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tho tinh

2.527 trả lời, 303.713 lượt xem — Trang 26 / 85
Tương tư ơi hỡi tương tư...
Yêu thương chi lắm để giừ tương tư.!...?
Có ai cắt thuốc giã từ..?
Tình người giữ mãi tương tư mãi còn...
Đăng nhập để trả lời
0
Tương tư giữ tấm lòng son,
Tương tư trong những đêm mòn đợi mong,
Tương tư cho mối tình nồng,
Tương tư cho một kiếp hồng bạc phơ.

UKH
13/02/2009

Chào bạn giotnangmuathu2007, bạn làm thơ rất có hồn. Chúc bạn vui khoẻ.
Uat Kim Hương




Đăng nhập để trả lời
0
Tương tư nên mới làm thơ...
Tương tư nên mới thẩn thờ.... cả năm
Ai trồng nên nỗi nhớ mong...
 rưng rưng dòng lệ...ngập dòng tương tư
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-14 16:48:12giotnangmuathu2007>
.

📎 lovebird-120209
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-15 04:31:55giotnangmuathu2007>
Chẳng bao giờ ta quên được nhau đâu
Ước đến này ta được sống  bên nhau
Vẫn tươi nguyên như buổi ban đầu...


sông sâu thì bắc nhịp cầu...
biển rằng thăm thẳm có tàu đại dương...
xin cho em một chút duyên...
để cho biển lặng thuyền em quay về...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-17 05:17:29hoanang>
bao năm gói chặt lời thề...
bao năm nức nở lệ tràn bờ mi
xuân về  em mãi khắc ghi...
phương xa  anh có nhớ gì đến em...????????/
Đăng nhập để trả lời
0
Trên trời hàng vạn vì sao...
Ngày đêm nhung nhớ nôn nao trong lòng..!
Hỏi người có nhớ rằng không....?
Đăng nhập để trả lời
0
sao trời em đếm tháng năm...
đếm sao ai biết nỗi lòng của em
xin anh đưng nói rằng quên...
duyên xưa vẫn nhớ triền miên đó người....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Tương tư nên mới làm thơ...
Tương tư nên mới thẩn thờ.... cả năm
Ai trồng nên nỗi nhớ mong...
rưng rưng dòng lệ...ngập dòng tương tư..
              x        x
                  x
Gía ai đừng nói dã từ....
Tương tư ắt hẳn bây dừ còn đâu.!..?
Người trồng mang nặng cơn đau
Cho ai gánh cả cơn sầu tháng năm..?
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-17 08:56:17giotnangmuathu2007>
ai về gửi nhớ dòng sông...T
Tương tư nên nỗi buâng khuâng hỡi đò...
Qua sông bởi một câu hò...
Bởi duyên không phận để giờ tương tư...


Đăng nhập để trả lời
0
VALENTINE BUỒN

Em không đến Valentine thành vô nghĩa

Hoa hồng thương để lại mấy vết thương

Sau lễ tình nhân mỗi đứa mỗi con đường

Tuy giáp mặt mà nghìn trùng xa cách


Có lẽ nào mình chẳng thể khác hơn

Sau tình yêu có chăng là tình bạn??? (*)

Trong vũ trụ không gì là giới hạn.

Mà trong tình yêu sao khổ sở vô cùng


Chia tay buồn nhưng oán trách ai đây???

Trong canh bạc chỉ 1 người được thắng

Trong tình yêu em là người may mắn

Vẫn giữ được nụ cười sau khóe mắt nâu?


Trái tim đa tình nhưng vẫn biết thương.Đau!

Vẫn biết nhấm nháp vết thương

Biết muợn buồn qua rượu

Vẫn biết vượt qua những gì là không thể

Ruợu cay nồng nhưng vẫn lạt môi êm
                                                lang tử khách
(*) ý thơ TPB
hj...thơ của giọt nắng mùa thu và hoa nắng khó quá, anh ko đối lại được rồi, nơi của anh ko co đò cũng hẻm có sông, thôi thi gửi lai bài thơ này góp vui vậy nhé!


Đăng nhập để trả lời
0
Ta viết bài thơ buồn
Gửi vào tương tư nhớ
Ta gửi vào dòng chữ
Lời thăm lữ khách thơ
Valentine,..
tình yêu thưở dại khờ
Để một đời nặng nợ
......gánh tương tư...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-18 10:18:46giotnangmuathu2007>
cho em gửi một dòng sông nhớ
cho em gửi bông hoa ngày xưa đó...

📎 AA7F117677..37B1D142
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

cho em gửi một dòng sông nhớ
cho em gửi bông hoa ngày xưa đó..
               x    x
                  x
Anh gửi cho em một tình yêu bất diệt.!
Đăng nhập để trả lời
0
 
Chẳng bao giờ phai nhạt ở  trong tim
Ta giữ trọn một tình yêu bất tử...
Tháng ngày xưa ai dấu để ta tìm...
 
Đăng nhập để trả lời
0
Lời hẹn ước chẳng bao giờ phai nhạt
Có trái tim và khối óc giữ niềm tin
Yêu dấu ạ !suốt một đời ta giữ...
Ngàn năm sau vẫn thắm mối duyên đầu.
Đăng nhập để trả lời
0
bao năm rồi viết thương vẫn còn đau
để lại giũa  cuộc đời một dòng lệ ứa...
hỏi đất trời  tại sao xa mãi thế...
để em buồn nghiêng ngã giữa dòng trôi...
Đăng nhập để trả lời
0
Nỗi buồn ta không nói hết bằng lời
Những gì xẩy ra ta cho là số phận
Giận , giận đấy nhưng thương nhiều vô tận
Giận lắm rồi thương lại càng thương..
 
Đăng nhập để trả lời
0
Quá khứ trở về bỗng chợt hiện lên...
Mắt bỗng trào dâng qua dòng lệ đắng...
Ngày lại ngày trong nỗi buồn trống vắng...
thẳm thẳm một khoảng trời...
                   người có hiểu lòng tôi... 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-21 04:52:55hoanang>
Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Quá khứ trở về bỗng chợt hiện lên...
Mắt bỗng trào dâng qua dòng lệ đắng...
Ngày lại ngày trong nỗi buồn trống vắng...
thẳm thẳm một khoảng trời...
                 người có hiểu lòng tôi.

                                              
Kỉ niệm ngày xưa đã hiện hữu trong đời
Chẳng ai dửng dưng nên dòng lệ đắng.
Tình hoanang để lòng ai sâu nặng...
Một khoảng trời dấu lặng một niềm đau.

Đăng nhập để trả lời
0
sao không về nơi ấy để tìm nhau...
nối lại duyên xưa một thời ta đánh mất...
đằng đặng tháng năm lệ nhạt nhòa xa cách.
giận rồi thương...bao năm tháng đợi chờ...
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-24 03:03:50hoanang>
sông lam ơi... vang vọng mãi câu hò...
năm tháng qua đi không bao giờ thay đổi...
mùa tháng tám nước lại về trôi nổi...
cuồn cuộn giữa dòng đời trong tiếng đò đưa... 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-24 03:19:25giotnangmuathu2007>
câu thơ buồn anh trả lại em chưa?...
hay chỉ là giọt mưa giữa mùa khô lá rụng...
giận và thương...ôi...nỗi buồn vô tận...
chén riệu tình sao đắng cả bờ môi...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-25 05:02:08giotnangmuathu2007>
ôi cuộc đời chẳng được bao nhiêu
long đong suốt cả một thời nông nỗi...
juliet dám yêu đâu phải là tội lội
để mưa  buồn da diết một niềm đau
Đăng nhập để trả lời
0
số phận cuộc đời ta chẳng thể bên nhau
bởi ta có đường biên ngăn cách...
nhưng anh ơi không thể nào ngăn được...
lá trầu xanh thắm đượm giữa lòng mình...
 
Đăng nhập để trả lời
0
Cây trúc xinh trúc chỉ đứng một mình
Em xinh đẹp có một mình anh thấy...
Em ngày xưa và em nay vẫn vậy...
Thật dựu dàng và sâu lắng trong anh..
 
Vôi thật nồng quyện với lá trầu xanh
Tình thắm lại cho ửng hồng đôi má
Dẫu bây giờ đường đi còn muôn ngã
Chọn lối nào...  dạ khỏi vấn vương..!
 
Chỉ có con tim mách một con đường
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Con đường từ trái tim ta...
Dẫu rằng xa đấy lòng  ta vẫn chờ.
Gửi lời chưa trọn ý thơ...
Cho thương cho nhớ giấc mơ lại nồng.
Gửi về đằng ấy biết không..?
Con đò vẫn đợi sang sông một lần
Ngày xưa đò đã phân vân
Người qua sông có một lần ngẩn ngơ?
Đăng nhập để trả lời
0
 giờ  đò  có chở ước mơ...
qua sông anh đó  một lần được không?...
gửi bao thương nhớ trong lòng...
dấu xưa vẫn vẹn dòng sông vẫn chờ...
 
Đăng nhập để trả lời
0
buâng khuâng bởi một câu hò...
sông lam ơi...tiếng đò đưa nghiêng dòng
ai về gửi nhớ....gửi mong...
gửi dòng sông nhỏ...gửi rằm tháng giêng...
chòng chành một chuyến đò ngang...
lối xưa còn gữi  để em tìm về...
 
Đăng nhập để trả lời
0
vẫn trông bởi một câu thề...
giữa chiều mưa bụi ai về quê hương...
sao anh chẳng đứng bên đường...
đợi em...gửi một chút duyên quê nhà...
Đăng nhập để trả lời
0