📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Có Những Niềm Riêng

1 trả lời, 1.235 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-23 11:54:46kieuphong1964>
Ta Lạc Mất Đời Nhau

Anh sợ lắm những đêm dài quạnh vắng
Gió rì rào cứ ngỡ bước chân quen
Lạc mất nhau ta lạc mất đời nhau
Còn trong anh , một mùa thu ướt sũng

Tất cả chỉ còn là nước mắt
Chẳng còn gì để lưu luyến trao nhau
Cùng một con đường nhưng giờ đã hư hao
Trong tim anh một khối sầu rơi rụng

Ta lạc mất nhau , ừ lạc mất đời nhau
Trả lại em những nụ hôn nồng cháy
Giữ cho anh lời thì thầm cay đắng
Lạc mất rồi , đành mãi mãi xa nhau

Anh chẳng giận đâu chẳng trách đâu
Trăm thương ngàn nhớ những đêm sầu
Duyên phận không thành đành lỗi hẹn
Mình mất nhau rồi hẹn kiếp sau
---------
GIấc Thu

Tôi thấy Em về trong áng thơ
Thu sang vàng lá vấn vương chờ
Tóc rồi bềnh bồng mây nhung nhớ
Rón rén chân son bước thẫn thờ

Tôi thấy Em về qua ngõ xưa
Khúc buồn âm nhớ gió đong đưa
Điệu thương réo rắt mơ cung ái
Ngớ ngẩn hồn say...đắm giấc thừa

Tôi thấy đôi hồn tay nắm tay
Lướt ngàn mây thắm gió đùa cây
Nhịp say luân vũ vương lối mộng
Lả lướt mây tình bay nhé bay

Tôi nhé cùng Em sang bến phà
Thuyền mây tấp nập bến sông qua
Mái yêu nhẹ khuấy vờn trăng nước
Tình thơ đối ẩm chén đậm đà

Thu vẫn âm thầm đan mộng thêu
Còn tôi say lăm cõi mơ chiều
Hắt hiu nắng nhạt lay giấc lạ
Ngơ ngẩn hồn tôi vấn vương nhiều
----------
Mùa Phượng Vĩ

Thuở yêu em , anh nhớ mùa phượng vĩ
Phượng vĩ của anh và của em
Ôi mùa phượng vĩ lao xao nơi cửa lớp
Cánh phượng đỏ hồng trong nỗi nhớ mênh mông

Anh vẫn nhớ mùa yêu thương thuở trước
Nhìn cánh phượng buồn là mầu đỏ nhớ em
Xác phượng rơi trên lối nhỏ bên đường
Như đưa tiễn dáng ai vào xa vắng

Phượng còn đó như mùa hè rực nắng
Mùa của chúng mình thuở ấy xa xăm
Ôi , mùa hè đến để rồi anh mới biết
Tình anh yêu em vời vợi ánh sao đêm

Sẽ còn mãi cánh đỏ hồng phượng vĩ
Những nụ hôn đầu ánh mắt long lanh
Những buổi chờ nhau với vần thơ ướt sũng
Từng cơn mưa về đẫm ướt cả hồn anh
Đăng nhập để trả lời
0
Trăn Trở

Paris Thu lặng ,gió buốt vây

Sầu men đắng chát có bao đầy

Nơi xa biết kẻ còn thương nhớ

Chốn lạ rằng ai vẫn tỉnh say

Nghiêng ngả hồn đơn nhìn khắc khoải

Dật dờ bóng lẻ đối u hoài

Lã lơi em đến quay cơn mộng

Ngã ngớn tôi tìm ký ức bay ...
--------------------
Xin

Xin hãy một lần mơ
Gặp nhau chốn xa mờ
Ượm sắc màu hạnh ngộ
Đầy mong đợi thẫn thờ

Xin xa rời quạnh vắng
Rạng rỡ này lâng lâng
Thêm nhé chỉ một lần
Vui trọn điều Em muốn

Xin hồn tình trói buộc
Sợi chỉ hồng yêu đương
Quanh say đắm miên trường
Ngập lối vào tim nhỏ

Xin thêm một lần nữa
Hạnh phúc với ước mơ
Đẹp mãi cõi mong chờ
Đẫm men tình vang vọng

Xin sóng đời lận đận
Nghiệt ngã hãy xa lần
Giấc đẹp nhé vô song
Bể dâu bờ cạn nước

Xin chút tình lả lướt
Đắm ngộ giấc nghê thường
Đếm nghìn mảnh yêu thương
Phủ lên bờ hạnh phúc

Xin trái tim tù ngục
Đừng tỉnh nhé ngàn thu
Để đây chốn sinh phù
Bình yên tình say ngủ

Xin ầu ơ dzí dầu
ru ngọt giấc tình nhau
Đăng nhập để trả lời
0