📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Khúc gỗ khô

0 trả lời, 1.041 lượt xem — Trang 1 / 1
    Khúc gỗ khô

Cuộc đời khúc gỗ khô
Lênh đênh trôi giữa dòng đời phiêu lãng
rồi môt ngày bỗng lạc vào xứ lạ
khúc gỗ khô đã gặp được nàng tiên

Hát cho dark nghe
đọc cho dark nghe
những bài thơ chỉ giành riêng cho dark
và cứ thế thôi khúc gỗ sống bình yên.

Rồi ngày kia
khúc gỗ khô bỗng thành cây cổ thụ
Cũng là lúc dark biết
Tình yêu đã ra đi không trở lại.

Ôi số phận an bài
Cấy chẳng thể giữ được lá
Ôi bàn tay Số phận nghiệt ngã
Đã cướp đi tất cả của cây.

Dark vẫn sống,vẫn thầm ước,
Một ngày kia
Em lại trở vê,lai đọc cho Dark nghe
Những bài thơ chỉ giành cho riêng Dark.
nick chat: dark_snow08
Đăng nhập để trả lời
0