766 trả lời, 72.770 lượt xem —
Trang 8 / 26
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#211 —
13.05.2009 06:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-13 07:14:05Lạc Loài>
Ngày
Nhập ngũ
Mẹ tiễn chân
Rưng rưng dòng lệ:
Nhớ tiền nhân cống hiến
Rạng danh nhà đẹp nước non…
Lời dạy ấy vang rền tâm khảm
Giáp quân thù con hăng hái tiến công!!!
Cầm xấp huân chương nhưng mẹ đâu còn nữa
Trên bàn thờ mỗi lúc... mỗi lúc... mọc cao thêm.
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#212 —
13.05.2009 07:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-13 07:13:26Lạc Loài>
Mẹ
già nua
Dõi đầu ngõ
Lắngnghe nhịpbước
Đứa con trai trở về.
Qua năm tháng dạ tái tê…
Rồi hôn mê thiêm thiếp đêm dài
Nhớ hình hài chân bước xa quê tổ
Mẹ đau khổ thở dài lao nhanh lệ đỗ…
Ngày con về...trầm mặc…tạ tội trước vong linh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.579
Từ: 20.03.2009
Trạng thái: offline
KIẾP TRẦN AI
Khổ ải trần ai bởi chữ vương
Nao nao tấc dạ nỗi niềm thương
Miên man giấc mộng lòng sầu não
Chìm đắm cơn mê dạ chán chường
Kiếp khổ trăm dòng mờ tuyết phủ
Đời sầu vạn nẻo đậm mầu sương
Ta về nhuốm bếp than hồng đỏ
Nhặt lấy yêu thương tưới dặm đường.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#216 —
12.05.2009 11:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-12 11:52:39Lạc Loài>
Trời
Chiều nay
Trên ven đê
Sóng nước lững lờ
Bồng bềnh áng mây trôi
Tôi lững thững về góc nhỏ
Nơi đó- đàn chim sẻ qua đêm.
Mưa đổ trút ánh hoàng hôn sụp đỗ
Con nước dâng cao ngập cả bước chân trần
Rồi bất thần... lệ lăn lăn... bình minh chim hót!
-LL-
Ta muốn về cùng ai
Chấp đôi cánh lạc loài
Cho cô đơn thôi khóc
Bên góc nhỏ trần ai
Ta muốn làm chim bay
Vượt trùng khơi xoãi cánh
Hoàng hôn chân trời cuối
Rơi một vì sao xanh
Ta nhặt sao tặng người
Đốt đèn trăng đêm sáng
Giã từ góc bơ vơ
Tổ ấm đấp trăng vàng
Lạc loài ơi..lạc loài
Không còn buồn duyên kiếp
Mỹ Trinh
Nàng ơi xin chớ vội
Tội chim trời rơi rơi...
Chơi vơi cùng hụt hẫng
Thẩn thờ giấc mơ yêu!
Chiều hôm cơn gió lướt
Ướt cả tâm hồn đơn
Hơn mươi năm thổn thức
Sức lực đã bào mòn...
Còn đi được bao xa?
ta cám ơn nàng nhé
Hé mở ánh bình minh
Linh tâm ta thanh thót.
Trót mang danh Lạc Loài
Hoài kỉ niệm xa xưa!!!
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
ĐÔNG LẠNH
Bếp lửa đêm nay hết rực hồng
Heo may tạt nhẹ ngấm trong lòng
Trời sầu gió thảm mây mờ xám
Đất khóc sương bi nước nhạt trong
Lấp kín bờ tim đầy nỗi nhớ
Đầy vơi buồng phổi đọng chờ mong
Bao giờ hạ đỗ than phơi nắng
Chờ đợi đông sau dể dự phòng.
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.235
Từ: 26.07.2007
Trạng thái: offline
#219 —
13.05.2009 22:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-13 23:48:31Mỹ Trinh>
ĐÔNG LẠNH
Bếp lửa đêm nay hết rực hồng
Heo may tạt nhẹ ngấm trong lòng
Trời sầu gió thảm mây mờ xám
Đất khóc sương bi nước nhạt trong
Lấp kín bờ tim đầy nỗi nhớ
Đầy vơi buồng phổi đọng chờ mong
Bao giờ hạ đỗ than phơi nắng
Chờ đợi đông sau dể dự phòng.
-LL-
ĐÓM NẮNG LẠC LOÀI
Nắng rớt sau hè tắt đóm hồng
Tìm hoài giọt nắng ở trong lòng
Bóng người mất dấu màn sương trắng
Vóc dáng còn in vạt nắng trong
Da diết giọt sầu thương đón nhớ
Lạc loài hạt đắng chát chờ mong
Về mưa hạ rét run tim vỡ
Hỏi nắng bao giờ trở lại không ?
MT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#222 —
14.05.2009 10:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-15 04:56:20Lạc Loài>
TIẾNG VE SẦU
Hoàng hôn nức nở tiếng ve sầu
Ùy mị lòng ta – tựa bên cầu!
Sóng sánh xuôi dòng con nước bạc
Long lanh trút ngược giọt sầu đau
Bi thương mây gió trôi rừng thẳm
Buồn thảm trăng sao dạt núi sâu
Khóc phận bọt bèo bi vạn kiếp
Trăm năm hồn lụy chẳng nên câu.
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#223 —
15.05.2009 04:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-15 04:55:45Lạc Loài>
LẠC LOÀI
Lạc bầy lẻ bạn bơ vơ
Loài chim thấu hiểu bến bờ là đâu!
Thương mình chất ngất nỗi sầu
Kiếp người tạm bợ nhịp cầu dỡ dang
Lạc cung tỉnh mịt- ngỡ ngàng
Loài này giống nọ… bàng hoàng ngây ngô
Miếng ăn nửa bát nguội khô
Cơm ngày hai bữa bắp ngô trộn đều
Manh chiếu nhàu náy khá nhiều
Áo tơi mạng vá…. Gió hiu xé lòng!
Mệt mê giữa cảnh tang bồng
Nhoài người chới với đắm dòng thương đau
Xác xơ thân thể gầy hao
Thân tàn ma dại khó cầu nhân duyên.
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#224 —
16.05.2009 14:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-16 14:44:38Lạc Loài>
LẠC LOÀI
Trời đất rộng khó cầu mưu sinh
Nước mênh mông khó nhận bóng hình
Người đông đảo khó nhìn sự thật
Nửa cuộc đời bão tố rung rinh
Về đâu hỡi! Bẽ bàng duyên nợ?
Tủi sầu đau tình chồng nghĩa vợ
Thảm thương thay! Lệ tràn ngập bể
Nuốt hờn đau bởi tiếng ầu ơ…!!!
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.235
Từ: 26.07.2007
Trạng thái: offline
#225 —
16.05.2009 17:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-17 10:52:30Mỹ Trinh>
Chim gọi đàn bay về tổ
LẠC LOÀI
Lạc bầy lẻ bạn bơ vơ
Loài chim thấu hiểu bến bờ là đâu!
Thương mình chất ngất nỗi sầu
Kiếp người tạm bợ nhịp cầu dỡ dang
Lạc cung tỉnh mịt- ngỡ ngàng
Loài này giống nọ… bàng hoàng ngây ngô
Miếng ăn nửa bát nguội khô
Cơm ngày hai bữa bắp ngô trộn đều
Manh chiếu nhàu náy khá nhiều
Áo tơi mạng vá…. Gió hiu xé lòng!
Mệt mê giữa cảnh tang bồng
Nhoài người chới với đắm dòng thương đau
Xác xơ thân thể gầy hao
Thân tàn ma dại khó cầu nhân duyên
-LL-
[color=#330066]XÓT XA
Xót xa sóng lũ con thuyền
Chơi vơi bến lỡ qua miền bể dâu
Lạc loài em biết tìm đâu ?
Người xưa yêu mến dãi dầu cùng nhau
Lạc bờ ghềnh thác lao đao
Chim sâu rít bọ cũng sầu đắng cay
Ngày qua ngày lại đêm dài
Thương đau đói lạnh đọa đày trần gian
Làm sao tìm được bóng chàng
Mang chim về tổ bên đàng cùng em
Làm sao chia ấm giọt mềm
Lau dòng lệ nóng qua ghềnh khổ đau !
MT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.235
Từ: 26.07.2007
Trạng thái: offline
TIẾNG VE SẦU
Hoàng hôn nức nở tiếng ve sầu
Ùy mị lòng ta – tựa bên cầu!
Sóng sánh xuôi dòng con nước bạc
Long lanh trút ngược giọt sầu đau
Bi thương mây gió trôi rừng thẳm
Buồn thảm trăng sao dạt núi sâu
Khóc phận bọt bèo bi vạn kiếp
Trăm năm hồn lụy chẳng nên câu.
-LL-
CHIM VỀ ĐÂU
Thương sao thổn thức giọng anh sầu
Nước chảy bàng hoàng dưới chân cầu
Xuôi ngược về đâu dòng nước lũ
mênh mông trôi mãi khúc tình đau
người ơi mấy đổi xa hun hút
Ai đã muôn lần khuất bóng sâu
Lệ đẩm chiều về tìm tổ ấm
Chim sầu mòn mỏi sẽ về đâu ?
MT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
TIẾNG VE SẦU
Hoàng hôn nức nở tiếng ve sầu
Ùy mị lòng ta – tựa bên cầu!
Sóng sánh xuôi dòng con nước bạc
Long lanh trút ngược giọt sầu đau
Bi thương mây gió trôi rừng thẳm
Buồn thảm trăng sao dạt núi sâu
Khóc phận bọt bèo bi vạn kiếp
Trăm năm hồn lụy chẳng nên câu.
-LL-
CHIM VỀ ĐÂU
Thương sao thổn thức giọng anh sầu
Nước chảy bàng hoàng dưới chân cầu
Xuôi ngược về đâu dòng nước lũ
mênh mông trôi mãi khúc tình đau
người ơi mấy đổi xa hun hút
Ai đã muôn lần khuất bóng sâu
Lệ đẩm chiều về tìm tổ ấm
Chim sầu mòn mỏi sẽ về đâu ?
MT
TÌM TỔ ẤM
Đơn côi lẻ bóng mãi ưu sầu
Lạc bước tha hương ước vọng cầu
Gió tủi bay ngang trao nỗi nhớ
Mây hờn uốn lượn chứa niềm đau
Sông cuồng sóng cuộn trườn tung toé
Bể động trồi dâng hốt đáy sâu
Chập chững lê chân lòng khoắc khoải
Ta tìm tổ ấm ở nơi đâu?
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#229 —
19.05.2009 06:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-19 06:43:13Lạc Loài>
CÙNG EM VỀ
Cùng em chấp cánh lượn khung sầu
Lướt thướt hoàng hôn rớt xuống cầu
Nắm níu cùng nhau tìm tổ ấm
Chia đôi mỗi đứa sớt tình đau
Chiều về sương thấm vai đè nặng
Đêm đến mưa tràn mắt híp sâu
Đừng để tim người buồn lạnh giá
Tình anh như đã lạc về đâu ?
MT
TƠ VƯƠNG
Suy nghĩ kỉ nha kẻo hận sầu!
Vài giây vội bước dạ cơ cầu!
Lạc Loài đổ dốc ôm sầu não!
Cô chủ lên đời vơi nỗi đau.
Chăn ấm- sương mờ- trôi mộng điệp
Giường êm- cỏ dại- giấc nông sâu…!
Nghĩ suy cặn kẽ cô Trinh nhé!
Vỡ mộng lui về hạnh phúc đâu?
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
CƠN MƯA CHIỀU
Tôi lặng lẻ lui về cuối phố
Trời chiều nay bão tố cuồng phong
Tấm phên mỏng mảnh còn không
Hay là theo gió lẩn trong ngân hà?
Mưa cúp điện hay là trời tối?
Bước chông chênh quên lối đi về!
Tâm tư ủ rũ , ê chề...
Cuộc đời giá buốt não nề con tim.
Đấy lòng ta khó tìm ánh sáng
Tối tâm hồn có đáng lắm chăng?
Vươn vai giẫm bước gian nan
Tâm tư thanh thản- trăng vàng còn kia!
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#232 —
20.05.2009 12:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-20 12:31:45Lạc Loài>
HƠI ẤM
Nơi đây ta nhận tấm chơn tình
Giữa cõi mênh mông đượm bóng hình
Gió thoảng môi tươi hồng má thắm
Sương lùa mắt sáng ánh lung linh
Long lanh lệ đọng khơi nhung nhớ
Lấp lánh giọt tràn gợi mến, tin…
Trồi ngụp bao niên lòng ấm lại
Ai ơi xin hãy giữ bình minh.
-LL-
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.235
Từ: 26.07.2007
Trạng thái: offline
#233 —
20.05.2009 16:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-20 16:55:17Mỹ Trinh>
CƠN MƯA CHIỀU
Tôi lặng lẻ lui về cuối phố
Trời chiều nay bão tố cuồng phong
Tấm phên mỏng mảnh còn không
Hay là theo gió lẩn trong ngân hà?
Mưa cúp điện hay là trời tối?
Bước chông chênh quên lối đi về!
Tâm tư ủ rũ , ê chề...
Cuộc đời giá buốt não nề con tim.
Đấy lòng ta khó tìm ánh sáng
Tối tâm hồn có đáng lắm chăng?
Vươn vai giẫm bước gian nan
Tâm tư thanh thản- trăng vàng còn kia!
-LL-
Giọt sầu rơi
Trời về mưa đường chia hai ngã
Bước ngậm ngùi như lá mùa thu
Đêm nay vắng những lời ru
Chỉ mưa tí tách giọt thu rải sầu!
Nghe khoảnh khắc chìm sâu thương nhớ
Người xa người trăn trở người ơi!
Đếm ngàn khoảng cách rã rời
Làm sao nối lại phương trời gần nhau
Có khi nào ngọt ngào trôi hết
Theo cơn mưa xa bến tình yêu
Khát khao chiều ấy từng chiều
Ôm thương siết nhớ phiêu diêu giữa dòng !
Mỹ Trinh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.579
Từ: 20.03.2009
Trạng thái: offline
#235 —
21.05.2009 13:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-21 13:46:00Kẻ Ngông>
TÌNH MẸ BAO LA
Thương về quê mẹ
Gió nhẹ chiều đông
Cõi lòng xao xuyến
Lưu luyến khôn cùng!
Thương về quê mẹ
Lay nhẹ tâm hồn
Bồn chốn chốn xưa
Mẹ vừa nhuốm bếp...
Thương về quê mẹ
Nhẻ nhẹ lời ru
Chơn tu thuở nào
Dạt dào trao con.
Thương về quê mẹ
Nhanh nhẹ sớm chiều
Nuông chìu con trẻ
Thỏ thẻ lời răn...
Thương về quê mẹ
Tình mẹ thiết tha
Cho ta nguồn sáng
Xứng đáng giống nòi!
Tình mẹ sông ngòi...
Mơ hoài bên mẹ
San sẻ nhọc nhằn
Đã hằn mắt sâu.
-LL-
R
MẸ LÀ NIỀM TIN
Mẹ là niềm tin
Ban ánh lung linh
Sưởi tình ấm áp...
Trọn đời anh minh.
Mẹ là bể khơi
Nâng bước chơi vơi
Cho con nguồng sáng
Dõi nhìn chẳng lơi.
Mẹ là dòng nước
Trao nhiều mộng ước
Dâng đời mầm xanh
Tinh anh tiếp bước.
Mẹ là nguồn sáng
Rạng ngời bóng dáng
Của bậc sanh thành
Suốt đời xứng đáng...!
Mẹ là thiêng liêng
Chẳng nệ chẳng kiêng
Trao con tất cả
Thỏa đạt niềm riêng.
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Con nào buông lơi
Ghi tâm tình mẹ
khắc cốt muôn đời.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
TÌNH MẸ BAO LA
Thương về quê mẹ
Gió nhẹ chiều đông
Cõi lòng xao xuyến
Lưu luyến khôn cùng!
Thương về quê mẹ
Lay nhẹ tâm hồn
Bồn chốn chốn xưa
Mẹ vừa nhuốm bếp...
Thương về quê mẹ
Nhỏ nhẹ lời ru
Chơn tu thuở nào
Dạt dào trao con.
Thương về quê mẹ
Nhanh nhẹ sớm chiều
Nuông chìu con trẻ
Thỏ thẻ lời răn...
Thương về quê mẹ
Tình mẹ thiết tha
Cho ta nguồn sáng
Xứng đáng giống nòi!
Tình mẹ sông ngòi...
Mơ hoài bên mẹ
San sẻ nhọc nhằn
Đã hằn mắt sâu.
-LL-
R
MẸ LÀ NIỀM TIN
Mẹ là niềm tin
Ban ánh lung linh
Sưởi tình ấm áp...
Trọn đời anh minh.
Mẹ là bể khơi
Nâng bước chơi vơi
Cho con nguồng sáng
Dõi nhìn chẳng lơi.
Mẹ là dòng nước
Trao nhiều mộng ước
Dâng đời mầm xanh
Tinh anh tiếp bước.
Mẹ là nguồn sáng
Rạng ngời bóng dáng
Của bậc sanh thành
Suốt đời xứng đáng...!
Mẹ là thiêng liêng
Chẳng nệ chẳng kiêng
Trao con tất cả
Thỏa đạt niềm riêng.
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Con nào buông lơi
Ghi tâm tình mẹ
khắc cốt muôn đời.
-KN-
TẤM LÒNG CỦA MẸ
Tấm lòng của mẹ
Nhẹ như làn gió...
Đóa hoa lan rừng
Lừng danh tài đức.
Sức bền dẻo dai
Ai ai cũng nể
Để đời lưu danh
Anh hùng nữ kiệt!
Nhiệt nồng , tận tâm...
Bóng râm cuộc đời
Lời yêu lời mến
Đến cả cỏ cây...
Hây hây đôi má
Há sợ quân thù
Tù ngục chẳng quản
Mảng tình quên hương!
Vương vấn trong lòng
Dòng huyết Lạc Hồng
Rồng Tiên gốc rễ
Để tiếng ngàn sau.
Bao năm chiến sự
Dự phòng cẩn mật...
Bậc nữ kì tài
Dài theo kháng chiến!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0