41 trả lời, 3.149 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 170
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
Yêu thầm
Hồ hởi YÊU, như thời mới lớn
Đậm đà YÊU, như trải nghiệm tháng năm
Chỉ riêng một điều, cho em xin hỏi
Có biết không anh, YÊU thầm...
(Ai biết tình ai có đậm đà. HMTử)
20.5.09. TT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 123
Từ: 16.04.2009
Trạng thái: offline
Yêu thầm
Hồ hởi YÊU, như thời mới lớn
Đậm đà YÊU, như trải nghiệm tháng năm
Chỉ riêng một điều, cho em xin hỏi
Có biết không anh, YÊU thầm...
(Ai biết tình ai có đậm đà. HMTử)
20.5.09. TT
Yêu thầm
Thì anh đây chứ đâu xa
Yêu thầm… chẳng dám đến nhà gặp em
Sợ bố mẹ chê nghèo hèn
Sợ em chê xấu, chân phèn, nhà quê
Suốt ngày cuốc cỏ bờ đê
Mà mê một bóng đi về lầu cao
Ôi sao nhớ cứ ùa vào
Nghe con tim cứ chênh chao nỗi buồn
Từ ngày vướng sợi tơ vương
Cỏ quê anh để một vườn mọc hoang
Giả vờ qua lại nhà nàng
Kiếm tìm con bướm lạc sang bên này
Em vô tình em nào hay
Cỏ quê giờ đã mọc đầy tim ai!
LÁ CỎ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 170
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
Buồn cười quá.
Anh này phá hoại quá trời
Bờ đê trồng cỏ cho người thả trâu
Ngăn mưa xói lở bạc màu
Ai mượn anh cuốc, thôi mau về nhà.
Về thưa cùng với mẹ cha
Mang con lợn béo sang nhà người dưng
Nếu mà người ấy cũng ưng
Nên đôi bươm bướm, không chừng lại vui...
Anh Bá là anh Bá ơi...
(Lương sơn Bá)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 123
Từ: 16.04.2009
Trạng thái: offline
TIẾNG SÁO
Phải đâu là Chúc Anh Đài
Phải đâu Sơn Bá của ai đợi chờ
Chỉ là người khách tình cờ
Gởi vào tiếng sáo giấc mơ lỡ làng
Ngờ đâu bay đến nhà nàng
Cảm thương tiếng sáo của chàng nhà quê
Có nàng mặt ngọc ủ ê
Chỉ nghe tiếng sáo mà mê mẫn người
Xin đừng đến Mị Nương ơi
Kẻo rồi tan giấc mộng đời yêu thương
Sáo bay lên khúc đoạn trường
Bỗng đâu thành sợi tơ vương đến nàng
Tiếng sáo ở cuối trời Nam
Bay qua biển Bắc trót làm hại em
Thương nhau xin chớ đến tìm
Để cho một giấc mơ êm mãi còn
LÁ CỎ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 170
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
Ai bảo là mình nhớ?
Ai bào là mình nhớ
Thì cũng có gì đâu
Chỉ vào ra thấp thỏm
Làm cái gì cũng lâu.
Có gì mà nhớ đâu
Thời gian đâu mà nhớ
Bao việc còn trăn trở
Nhớ nữa, có là thừa.
Trời thì bận nắng mưa
Mình bận lo bao việc
Chút thời gian cũng tiếc
Sao có lúc ngồi ngây.
Công việc đầy hai tay
Còn cầm thêm một thứ
Ngày và đêm đã khổ
Lại thêm giờ 25
Ai bảo là nhớ mong
Không, chỉ là đãng trí
Nhưng mà nghe vô lý
Bởi tim cứ đợi chờ...
24.5.09. TT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 170
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
...
THì đành chẳng đến gặp nhau
Mà sao vẫn muốn chải đầu soi gương
Vẫn muốn má thắm, môi hường
Vẫn mong người ấy, vấn vương tơ lòng
Vẫn mang,...người ấy,... trong lòng..., thế thôi!
21.5.09.TT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 123
Từ: 16.04.2009
Trạng thái: offline
Thế là chẳng uổng công anh
Thổi vào tiếng sáo chút tình quê hương
Mong em má thắm môi hường
Mong em cười lúc soi gương mỗi ngày
Em yêu đời em đắm say
Là lòng anh cũng tràn đầy niềm vui
Cho nhau thế cũng đủ rồi.
LÁ CỎ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 170
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
Thằng Người
Hắn lơ ngơ trong đời
Cho người ta lợi dụng
Không mái ấm che đầu
Không manh áo ấm lưng.
Cuộc đời vẫn dửng dưng
Nỗi đau cơm áo
Bụi lấm quanh năm
Con đường bán dạo.
Miếng ăn bập bõm
Nhoè nhoẹt trong kiếm tìm
Chợt tuột khỏi tầm tay quờ quạng
Tiếng khóc nào, nhói tim...
Hắn lặng im, ngơ ngác
NHư không cân đong được sự mất còn
Như đứng ngoài sự sống
Loài người long đong.
Nhưng không!
Kìa bàn tay thô tháp
Những đồng tiền vụn nát
Hắn chìa ra kia
Cứu lấy miếng cơm con trẻ
Với nụ cười ngô nghê...
Cát bụi đi về
Hắn bỗng "NGƯỜI" hơn ai hết
Nắng, gió miền Tây ơi, có biết
Chính người hun đúc, một trái tim
CON NGƯỜI!
(Lá Cỏ, truyện của anh đánh thức tình yêu đồng loại - Truyện Thằng Tửng) 21.5.09. TT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 170
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
"Nếu mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Đời sẽ đẹp như vần thơ anh viết."
Không giống ai
Mình đến bên nhau, tha thiết
Bằng trái tim, bằng khao khát nhân văn
Bằng tình yêu đồng loại sáng trong
Bằng nghị lực để sánh vai cùng bước.
Về phía trước,
Ngày mai còn phía trước
Yêu thiết tha, cho nhựa sống căng đầy
Em và anh vị lai, và lớp trẻ
Tương lai chúng mình, xin iu ấp trong tay...
Ngày mai
Phía trước
Tài năng
Ta sẽ mãi tự hào
Sánh vai cùng bạn.
TT. (Tình yêu có làm ta thăng hoa trong công việc? Có!)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 123
Từ: 16.04.2009
Trạng thái: offline
Bạn ơi
Đã đi nữa đoạn đường đời
Giật mình tự hỏi kiếp người phải không
Khác gì với kiếp con không
Giật giành chẳng kể mất còn của nhau
Khôn ngoan sống kiếp kẻ giàu
Khù khờ người đạp lên đầu mà đi
Kẻ tiền chẳng biết tiêu gì
Rải tiền theo những bước đi hoang đàng
Kẻ còng lưng dưới nắng chang
Cả ngày đủ bát cơm ăn đã mừng
Hãy nhìn đi nhìn xuống chân
Để lòng ta cứ bần thần - Thế ư?
Chỉ cần một chút của dư
Cũng thành một chút lòng từ người mong
No cơm ấm áo một lần
Biết đâu người đủ thẳng lưng làm người.
Chìa tay ra nhé bạn ơi
Để ta thấu hiểu chữ người ta mang.
LÁ CỎ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 170
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
Tiễn Bạn
Một chiếc lá vụt rơi
Vòm cây như vừa khuyết
Một ngôi sao chợt tắt
Bầu trời như tối thêm.
Một người vừa ra đi
Chỗ ngồi còn để trống
Hành trang còn hơi ấm
Công việc chưa hoàn thành.
Sao vội đi quá nhanh
Còn bao điều chưa kịp
Còn bao nhiêu nuối tiếc
Người ở với người đi.
Người đi, thảnh thơi ao thất bảo
Tiêu dao đài sen, nhẹ bước tháng ngày
Phúc duyên kiếp này thôi xin tích trọn
Gửi thành di chúc để cho con...
25.5.09. TT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 123
Từ: 16.04.2009
Trạng thái: offline
Tiễn bạn
Thế là bạn đã đi rồi
Thế là bạn đã xa rời mãi ta
Một cuộc đời đã đi qua
Tiền tài danh lợi phù hoa mất rồi
Ngắm khuôn hình bạn mỉm cười
Nhói lòng nhớ lúc còn ngồi bên nhau
Thì thôi đời vẫn bể dâu
Thì thôi ta tiễn bạn vào hư không
Nén hương khói tỏa một vòng…
LÁ CỎ
★
★
★
★
★
0