📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cha

1 trả lời, 1.453 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-08-15 22:40:22tulipdenus>
CHA

Những đoạn đường cha đã đi qua
Để lại trái tim ngàn trầy xướt
Con hiểu được...
Nhưng con là con

Hôm nay
Con đã vài phần khôn lớn
Cũng từng bước trở lại những con đường
Nơi có dấu chân cha
Con vẫn vấp dù hiểu điều cha nói
Xướt một lần con hiểu được nhiều hơn
Nhưng không nói vì sợ cha buồn

Từ giờ có lẽ con sẽ thêm lớn
Sẽ không còn lơ là khi cha dạy bảo
Không coi thường kể cả lúc vui tươi
Hiểu cha hơn trên từng bước vào đời
Dù tim mình trầy xướt vẫn cười như cha đã sống...

Lên núi cao mới thấu bầu trời rộng
Xuống biển dài mới thấu nỗi mênh mông
Cuộc đời không chỉ mùa đông
Hoa hồng vẫn nở dù đông lạnh lùng
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
tôi xin chào người mẹ của anh
người gục đầu trên nẻo đường anh bước
tương lai anh , chẳng anh biết được!
chỉ thấy khói thuốc vây đầy , và nước mắt mẹ anh chảy quanh

tôi xin chào đứa em trai của anh
người tự hào vì con đường anh bước
những gì chưa trải qua nên nó không biết được
những gì anh đã phải bước qua !

tôi ôm vào lòng người yêu tôi - em gái của anh!
và cúi đầu nhìn nước mắt mẹ anh chảy quanh
lặng lẽ nhìn mà không hiểu anh : đang đi hay đứng lại!
và ánh mắt cha anh có phải
hối lỗi với đời vì đứa con đã sanh!?
hay lặng lẽ bức đi tình cha con còn lại-sợi chỉ mong manh.
Đăng nhập để trả lời
0