707 trả lời, 50.757 lượt xem —
Trang 23 / 24
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Dư hương cuối tuần
Lễ tình thích chí có đâu pha
Cạn chén đây nầy chẳng có tha
Rinh bợ hai chai vang rượu đỏ
Bưng thêm chín nhánh sắc vàng hoa
Thôi đừng bánh kẹo lên đường dốc
Nên xách giỏ xoài chúc sự qua
Ăn ké vui theo thời giới trẻ
Muộn màng như kiểu bến trời xa
Đặng Xuân Linh
16-02-2013
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Duyên với Đạo
Nương theo nẻo sáng chớ sa hầm
Cõi thế xoây dần chuyền tháng năm
Dâu bể dương gian, đem khổ nỗi…
Lợi quyền thiên hạ, tạo sầu tâm
Đạo nào cũng Đạo khuyên từ thiện
Tâm đấy đều tâm chọn hướng Thần
Muôn thuở trong lòng, quê vẫn nhớ
Qua đò thư thái, vận* kỳ ân (đến thời kỳ ân xá)
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#664 —
11.01.2012 11:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-11 17:28:04tuyen45>
quote:
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
NÂNG LY Thân Chúc
Mọi chuyện năm qua cũng đã rồi.
Tốt thì giữ lại khó quăng lui
Mèo đi để lại bao no ấm
Rồng đến mang về những thú vui.
Kính bác một ly đầy quý mến
Trao anh vạn chén ngập duyên cười
Nâng ly cùng chị tình thân ái.
Hoà với trăm hoa thoả sức chơi
Trần Mạnh Hùng
TẾ SỚM
---*---
Tài chính năm qua tính sổ rồi
Bao nhiêu thất thoát vậy đành lui
Mão đi công nợ còn bê bối
Thìn tới thiếu thừa ngậm đắng vui
Tống tiễn liên hoan theo hủ tục
Nhập môn nâng cốc gượng môi cười
Chúc anh tế sớm, mau ruồi đậu
Về chốn trăng hoa thoải mái chơi.
11/1/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#665 —
15.01.2012 16:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-16 14:53:20tuyen45>
quote:
Trích đoạn: Hoàng An
quote:
Trích đoạn: TTH
Kính mời
Nhâm Thìn
Nắng chiếu lung linh đẹp đoá hồng
Hoa vàng chớm nở giữa trời trong
Âm thanh rộn rã hoà mây gió
Màu sắc lâng lâng gởi cõi lòng
Tiết giá ngày Xuân con trẻ đợi
Hương tình vị Tết mẹ già trông
Ì ầm pháo nổ giao thừa đến
Năm mới đường thơ kính mấy dòng
Vancali 1.13.12
Mừng Xuân
Mai trúc vầy duyên thắm sắc hồng
Ước nguyền đôi lứa thỏa tình trong
Nắng vương niềm nhớ nồng tâm khảm
Gió rãi yêu thương ấm tấc lòng
Xào xạc lá cành chim Én ngóng
Uớt nhòe cây cỏ tiết Xuân trông
An lành hạnh phúc đây hương Tết
Nhắn bạn năm châu Âu Lạc dòng
C Pham
C Pham mến chúc Xóm Đường Tết Nguyên Đán An Khang Thịnh Vượng!!
XUÂN TƯƠI!
Xuân đến nơi nơi sắc toả hồng
Uổng ngày chờ đợi ước mơ trong
Ân tình cởi mở xây lầu mộng
Nhân thế đuổi xua phụ tấm lòng
Trao tiếng yêu thầm đâu kẻ ngóng
Ướm lời thơ ngọt chẳng ai trông
Ơi chăn gối hẩm đời xao động
Im lặng tìm ai khổ ướt dòng!
Thanh Huy
NHÂM THÌN
N on nước vào xuân tợ đóa hồng
H oa nhường nguyệt thẹn nắng vàng trong
 m vang lời chúc mừng sông núi
M ấy tiếng tung hô mát cõi lòng
T răng gió ru tình trêu má phấn
H ôn xa gợi nhớ mỏi mòn trông
Ì xèo ăn nhậu vui năm mới
N hí nhố ngân nga tấu mấy dòng
NGUOITRUONGPHU ,13/01/2012
NHÂM THÌN
---*---
Nước nhà xuân đến rợp cờ hồng
Hoa nắng nguyệt nhường ánh sáng trong
Âm sắc bổng trầm vang tiết tấu
Mấy lời chúc tụng mát tim lòng
Trăng ngàn ý tứ đùa mây núi
Hồn nước nghĩa tình đứng ngó trông
Ì ục pháo bông muôn sắc thái
Năm rồng múa bút họa đôi dòng
15/1/2012
Tuyen45
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Dư hương cuối tuần
Lễ tình thích chí có đâu pha
Cạn chén đây nầy chẳng có tha
Rinh bợ hai chai vang rượu đỏ
Bưng thêm chín nhánh sắc vàng hoa
Thôi đừng bánh kẹo lên đường dốc
Nên xách giỏ xoài chúc sự qua
Ăn ké vui theo thời giới trẻ
Muộn màng như kiểu bến trời xa
Đặng Xuân Linh
16-02-2013
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Cây trong nhà
Ngắm nắng ngó trời cảnh thuận thơi
Vườn cây mấy chậu để xem chơi
Xương rồng tròn dáng kim tua tủa
Lan trắng tặng bông nhụy vẽ vời
Hương tỏa thư nhàn trong mái ấm
Hoa khoe tươi thắm giữa long khơi
Tâm tình lắng đọng khi nhìn chúng
Ý trải hồn thơ mãi với đời
Đặng Xuân Linh
16-03-2013
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Thơ..thơ cuối tuần
Thơ vui khi viết khó pha trò
Năm mới năm rồi tuổi nhập kho
Quanh quẩn đầy câu trang máy tín
Lình xình ngập ý nét e o
Khi vui ca nhạc rân thềm vắng
Lúc khoẻ làm thơ kiếm tựa mò
Sắp tới xuân còn mưa hạt trắng
Bạn già hoa kiểng* cố gìn lo
Đặng Xuân Linh
19-03-13
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.014
Từ: 30.10.2009
Trạng thái: offline
#669 —
13.04.2013 11:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2013 12:14:58 bởi tuyen45>
CÁN BỘ
---*---
Hãy mở vòng tay trước chúng dân
Thương yêu đồng loại cõi dương trần
Xin đừng vụ lợi quên tâm đức
Chớ vội bon chen sống bất nhân
Cố luyện tài năng ra giúp nước
Gắng rèn trí tuệ mới vinh thân
Hiến dâng quyền lợi cho trăm họ
Đổ máu hy sinh chẳng ngại ngần.
13/4/2013
Tuyen45
Đã lâu hôm nay Tuyen45 ghé thăm Đặng Xuân Linh
Chúc vui khỏe
Tuyen45
*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Thơ..thơ cuối tuần
Thơ vui khi viết khó pha trò
Năm mới năm rồi tuổi nhập kho
Quanh quẩn đầy câu trang máy tín
Lình xình ngập ý nét e o
Khi vui ca nhạc rân thềm vắng
Lúc khoẻ làm thơ kiếm tựa mò
Sắp tới xuân còn mưa hạt trắng
Bạn già hoa kiểng* cố gìn lo
Đặng Xuân Linh
19-03-13
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Chén trà thanh thản
Hương trà sen tỏa nhẹ trần miền
Hơi khói xông bay gởi lụy phiền
Bút vẫy đông chào vương chút vị
Niềm tươi xuân đến ngát trần hiên
Chuông ngân văng vẳng vương hồn đạo
Tim huệ thanh nhàn lắng tự nhiên
Ly ấm chan hòa nguồn trải mến
Luyến lưu kỷ niệm cách sơn xuyên
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Gởi nàng thơ
Vấn vương là giọt tím hồn thơ
Trời đất âm u phủ xám mờ
Vận nước tỏa tràn trôi hướng mộng
Làn mây ngăn chận khuất đường mơ
Lơ phơ hoa sớm, hương xông lối
Lãng đãng nắng chiều , kiếp vọng tơ
Người đến rồi đi đời chửa lắng
Kẻ về lặng lẽ, ngắm xa bờ
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Xin bày tỏ
Họa : Hỏi ai của anh Huỳnh Đạt Bửu
Bảng lảng hoàng hôn nối kiếp người
Thời gian thắm thoát sẽ về nơi…
Trần nương bến đợi đầy sương phủ
Cõi tạm thân chờ ủ đất phơi
Giọt thấm trong lành, đời thiếu nắng
Điệu bày nho nhỏ, ý tin Trời
Đức tâm, Thánh Giáo luôn gìn giữ
Cảnh sắc trong lòng thắm đượm tươi
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Nhớ ngày Lễ Mẹ
Tháng năm Lễ Mẹ cảnh xuân trời
Lành lạnh sương mờ gió quyện hơi
Tôi ngắm phim vui cười hả dạ
Ông tìm ý mới thích ghi chơi
Hôm qua nhổ cỏ tay rim mỏi
Chiều xế quét sân, cẳng rã rời
Cơm nước xong xuôi nằm nghỉ lác
Bữa nay yên ổn, hết te tơi
Đặng Xuân Linh
12-05-2013
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Đêm Xuân
Hôm nay trăng sáng vọng thương hoài
Nhớ mãi ngấm ngầm luật phú ai
Ánh nguyệt mù mờ soi ngõ xóm
Màn sương nhòa nhạt rủ đời trai
Duyên đời ấp ủ tình trường khúc
Xuân hạ ngẩn ngơ mộng cảnh đài
Suối tóc huyền mơ thời thuở nọ
Âm thầm đất khách bước đoạn dài
Đặng Xuân Linh
23-05-2013
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Thế cuộc trần ai
1.
Thương thay ! vạn thể khổ nhiều năm
Nhân ái từ tâm gắng sức tầm
Đấy phận tình thương vương bất biến
Kia bờ nghĩa nặng vọng thâm bầm
Xung quanh bao xứ buồn dân chúng
Chòm nhóm lắm miền quậy tháng năm
Ngọn súng chinh nghiêng sầu lệ thấm
Mong thuyền Đạo chở mịt mù tăm
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Thế cuộc trần ai
2.
Đạo Trời từ nhỏ có tâm trung
Thân đã bao phen giải não nùng
Cứ tập tinh thần cho nhẹ lắng
Luôn tìm đuốc huệ rán dầy công
Sớm chiều giản dị nguồn nuôi sống
Ngày tháng thuần đơn mộng rửa lòng
Quanh quẩn thời gian qua cửa sổ
Hít hơi rồi thở chẳng cần trông
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Thế cuộc trần ai
3.
Trần duyên một kiếp lại về đâu?
Về đến bến xưa hết nỗi sầu
Trăng khuyết rồi tròn luân bánh chuyển
Sao dời vật đổi vững lời sâu
Bụi trần lảng vảng bầu hư ảo
Giấc điệp mơ màng khúc mộng du
Văng vẳng chuông ngân ru cảnh tịnh
Để khi tóc trắng mới hồi đầu!!
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Nắng hạ
Hoa màu nay đã hé lên rồi
Bướm trắng lượn vòng điểm mắt tôi
Nhìn táo trái non đơm ủ nhánh
Nghe chim giọng cất gáy rân trời
Người đi du lịch nguồn vui mới
Kẻ ở tại nhà rượu nhấp môi
Ánh nắng lung linh lồng giỡn gió
Mây xanh trải rộng lững lờ trôi.
Đặng Xuân Linh
13-06-2013
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Xuân nầy…
Đạm bạc mà vui chốn cảnh con
Ta dù góc nhỏ trí mơ còn
Làng xa xóm vắng, thời thay đổi
Tâm trống nhà im, vận gắng tròn
Hừng sáng trầm hương xông nhẹ thoảng
Buồn chiều kinh sách đọc tiêu mòn
Mưa hoài tiết trở luôn lồng sắc
Đạm bạc mà vui chốn cảnh con
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Ngày kỷ niệm
Nắng rọi cánh hồng sắc tựa nhung
Đẹp hoài chốn lạ cảnh tươi chung
Nghĩ về năm cũ đầy tha thiết
Nghĩ ngợi buổi xa quả “não nùng”
Nghĩ ý thân tình người luyến mến
Nghĩ thơ vẹn ý bạn ngâm lung
Rằng ghi thi phú trang lưu niệm
Ký ức không phai, ấm, lạnh lùng
Đặng Xuân Linh
07-06-2013
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Chúc anh chị nắng hè
Tháng sáu thân nầy được vỗ vai
Trước mười sáu đấy xướng lên bài
Ngàn tia rọi sáng lồng mơ cảnh
Mấy vận ghi xong gởi đến Ngài (Bạn thơ)
Thơ thới bốn phương đầy sức sống
Thắm tươi vạn vật đượm chiều mai
Kết tình sinh nhựt qua rồi tới (phiên)
Mùa hạ du sơn nửa tháng dài ?
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Tự tâm ta
(Họa bài Cứu khổ nội tâm của HDB)
Tự biết nỗi lòng rán tịnh tâm
Gạt sương, mây xám ngự âm thầm
Nhàn thư lòng nguyện, đời tươi thắm
Cảm ứng dạ thiền, đạo thậm thâm
Tim huệ cố gìn, minh mẫn trí
Kinh thơ đọc niệm nhẹ thanh âm
Một câu Thánh Giáo là phương thuốc
Trời Phật hộ phù, chớ bặt tăm
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Xin mời
Ý viết không vui, tánh thích cười
Chân trời u ám chẳng thèm coi
Hừng đông ảnh hé, tia tơ rọi
Chiều xế bóng chìm, cánh hạ rơi
Một tách cà phê môi nhuộm sớm
Mấy chun trà lá chữ phình tươi
Cái đầu tỉnh táo vần thơ gởi
Vì đến phiên tui xướng vận mời
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Giàu nghèo
Một chén canh rau, một lọ tương
Bữa cơm thanh đạm, mộng khôn lường
Thấp nghèo, mặn lạt thân vàng úa
Đầy đủ ngọt bùi hạn dị thường
Nghe lắm hàn lư, kìa kẻ khốn
Xét nhiều phú đỉnh, đó người lường
Đói no, thiếu cậy thần linh hộ
Hanh nóng vọng chờ, ước gió thương
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Hồ sen
Trong đầm hồ nước thắm sen mơ
Đứng cạnh bên cầu ngắm cảnh thơ
Đẹp suốt lá hoa xanh trắng lẫn
Tươi màu cánh cọng búp hồng chờ
Dặm xa cuộc sống mình thanh đạm
Chuông nện tùng hồi giọng lửng lơ
Mường tượng về nơi trăng sóng đọng
Thông hơi thơm nhẹ nhụy tan tơ
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Đi xa
Tiếng xe tấp nập cõi trời tây
Hanh nắng mùa hè, ngắm thật say
Một khoảng cao soi qua khoảng sáng
Chín tầng thấm rọi, lướt tầng mây
Lắng im chim chóc cành che nóng
Trắng xóa bầu không, ảnh tỏa đầy
Rằng chuyến du hành ta gặp bạn
Mong cho vui vẻ nhẹ lâng đây
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Chợ làng
Ai đưa mây trắng về quê cũ
Thấy lắm cụ già bán cải rau
Chạnh nghĩ dương gian đời ảo mộng
Ngầm suy lạc cảnh giấc chiêm bao
Ghế cao cổng rộng tham thâm quá!
Nhà thấp dân đen khổ bện vào!
Bụng rượu cẳng khêu y lếch thếch
Thức ăn thừa thải bỏ lăn nhào
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Mùa thu tới
1.
Thu về thường phủ màn mây xám
Mẹ khuyến ta tu gắng giữ tròn
Tấc dạ lành yên khi bão táp
Năm canh hoài nhắc lúc tâm mòn
Lời châu bút tả kinh thơ dạy
Ý ngọc Người khuyên lý giáo còn
Từ ái Đại bi chan khắp nẻo
Điển linh Từ Mẫu điểm tình son
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.217
Từ: 15.01.2007
Trạng thái: offline
Mùa thu tới
2.
Son sắt trọn câu dạ gắng hành
Mong rằng tu thiện nắm cho rành
Diêu cung Mẹ xuống lo nền Đạo
Trần thế Người dìu rửa bụi danh
Chẳng nệ công lao khuyên trí tịnh
Sao soi ánh đuốc rạng nguồn lành
Thứ tha nhân ái hương đời lạc
Thư thái an nhiên giữa sóng gành
Đặng Xuân Linh
★
★
★
★
★
0