📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI CUỐI CHO NHAU

31 trả lời, 5.981 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-14 11:13:07NGUYEN_HOANG_DAO_65>
 
     Chào chị nắng
 
Sáng nay em bước đến trường
Rộn ràng chị nắng ra đường đón em
Nắng mai,chào chị nắng lên
Lung linh vạt nắng đổ trên hàng dừa
Miệt mài nắng rọi sớm trưa
Cho em đến lớp say sưa học hành
Bõ công cha mẹ sinh thành
Thày cô dạy bảo sao đành lãng quên?!
Nắng mai, chào chị nắng lên
Em noi gương chị chăm hơn mỗi ngày
Từng giờ,tiết học mê say
Ngoài trời chị nắng cũng ngây ngất vàng
Nắng ơi,là nắng chói chang
Chị theo em suốt thời gian đến trường
Bình minh nắng đẹp quê hương
Xin cho em những ngày thường nắng êm
Tuổi hoa,mực tím,xanh thơm
Đi trong biển nắng,căng buồm ước mơ.
 
                          NGUYỄN-HOÀNG-ĐẠO
                       (Cho con gái út tuổi học trò)

                
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-06 01:52:11NGUYEN_HOANG_DAO_65>
   Trăng thao thức
   
Mai,hồng nở rộ trước sân
Chào chị"vườn trăng thao thức"
Hạnh ngộ bên thềm mùa xuân
Bắt găp nàng trăng ký ức
Một thời ôm ấp thi nhân
Trăng xưa huyền thoại,cổ tích
Trăng nay thao thức,phong trần
Trăng ai âm thầm ray rứt?!
Ru"giấc ngủ nửa vầng trăng"
Kẻ sĩ cùng trăng đọc sách
Chữ"Tâm"xin gởi Thánh nhân
Thi sĩ ôm trăng ngồi khóc
Nước mắt ướt đẫm thời gian
Bên trời trăng non mới mọc
Mây che,tuyết phủ bao lần !!
Sáng ngời vầng trăng tâm thức
Ngàn đời đẹp mãi trăng thanh(ngân)
 
                    NGUYỄN-HOÀNG-ĐẠO

   
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»