📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Xuất dương lưu biệt

0 trả lời, 2.735 lượt xem — Trang 1 / 1
Xuất dương lưu biệt
Phan Bội Châu

Làm trai phải lạ ở trên đời
Há để càn khôn tự chuyển rời
Trong khoảng trăm năm cần có tớ
Sau này muôn thửa há không ai

Non sông đã chết sống thêm nhục
Hiền thánh còn đâu học cũng hoài
Muốn vượt bể sông theo cánh gió
Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi
---------------
Bài thơ này có còn đánh thức trong bạn một điều gì nữa không?
Cuộc đời như giấc mộng,
được, mất, bại, thành
bỗng chốc hóa hư không.
Đăng nhập để trả lời
0