📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đời là ... tô phở

91 trả lời, 28.063 lượt xem — Trang 4 / 4
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2021 17:30:57 bởi Ct.Ly>

Vô đề



(Viết cho Nguơn Phan)

Cà phê đắng có mặn lòng người cũ
Giọt rơi rơi lệ thắm vai áo người
Phương trời nào, gió mặn ngọt cánh môi
Hòa vị nhớ thời gian hằng gửi gấm?
Giọt yêu thương, trắng trong như kỷ niệm
Môi nào run, vòng tay ấm dại khờ
Tuổi nào xanh, tim nhỏ sống trong mơ
Rồi thức tỉnh, gió cuốn trôi về dĩ vãng
Mười năm nữa, vị cà phê còn đắng?
Đôi mắt khô, còn tím lệ trong mơ?
Trái tim xưa, còn rung động dại khờ?
Gió thì thầm… yêu trong từng hơi thở…
Nh - dohop, Nam Bán Cầu 11/12/2018
 
R
📎 IMG_2867
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm
Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 
Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2021 22:18:06 bởi Ct.Ly>


*** Hạt nước mưa ***

Chiều nay mưa lại rơi
Hạt nước tự buông xuôi
Đi về đâu bạn quí?
Mình quen bao kiếp người?

Bạn nương theo số phận
Tôi chống chọi đến cùng
Nhưng quên rồi thù hận
Hóa kiếp thành nước không?

Mình sẽ cùng đồng hành
Xuôi cùng mây với gió
Mình viếng tiệc vô thường
Không nghĩ đến âu lo

Mình gặp hội nhân quả
Dùng bữa ở nhân gian
Quả đắng quả ngọn lịm
Xuôi qua nước chẳng màng

Chiều nay mưa lại rơi
Nước hát nhẹ – À ơi!
Người quen bao năm cũ
Mỉm cười đi với đời!

Hn (dohop) Nam Bán Cầu - Câu đầu 3/4/2018, Câu cuối 15/8/2021
r

📎 IMG_2583
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm
Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 
Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 » »»