📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

GÓC VƯỜN QUỲNH NHƯ

84 trả lời, 6.307 lượt xem — Trang 2 / 3
TRƯA HÈ
Bâng khuâng ngắm cánh phượng hồng
Mới hay hạ đến bên sân lúc nào
Nghe ve gọi gió xôn xao
Mây xanh lơi lả đón chào nắng lên
Nghe tình yêu đến bên em
Cho lời thơ ngọt môi mềm tiếng ca
Nghe hoa buớm khúc giao hoà
Ru êm cánh võng giấc trưa dịu dàng !
 
                        QuynhNhu
 

Đăng nhập để trả lời
0
 
TRƯA HÈ
Bâng khuâng ngắm cánh phượng hồng
Mới hay hạ đến bên sân lúc nào
Nghe ve gọi gió xôn xao
Mây xanh lơi lả đón chào nắng lên
Nghe tình yêu đến bên em
Cho lời thơ ngọt môi mềm tiếng ca
Nghe hoa buớm khúc giao hoà
Ru êm cánh võng giấc trưa dịu dàng !
 
                        QuynhNhu
 
 
 


📎 GioLongChieuHe
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-12 08:32:42Quynh Nhu>
GIỮA ĐỜI LÊNH ĐÊNH
Thoảng nghe trong gió vọng về,
Lời thương lời nhớ não nề lòng ai
Em tìm nhặt chút thu phai
Hong màu mắt nhớ trôi dài giấc mơ
Bến xưa đã vắng con đò
Thuyền yêu bèo dạt sóng xô mất rồi
Về đâu một nửa yêu ơi !
Để trăm năm vỡ giữa đời lênh đênh !
 
                           Quynh Nhu


Đăng nhập để trả lời
0
 
NỐI LẠI TÌNH XƯA
 
Thuyền yêu cuốn giữa mặt duyềnh
Để tình ta mãi lênh-đênh trong đời
Anh về đây nửa yêu ơi
Để ta chăp lại những lời hẹn xưa
 
Thuyền tình dẫu sóng có xô
Thời ta gắng lái tới bờ yêu thương
Cho qua đi hết đọan-trường
Xóa đi cho hết nỗi-niềm thương đau.
 
Rdinh
 
Phải công nhận thơ QN rất mượt-mà và gợi cảm. Rdinh xin thành thật khen ngợi.
Đăng nhập để trả lời
0
NỐI LẠI TÌNH XƯA
 
Thuyền yêu cuốn giữa mặt duyềnh
Để tình ta mãi lênh-đênh trong đời
Anh về đây nửa yêu ơi
Để ta chăp lại những lời hẹn xưa
 
Thuyền tình dẫu sóng có xô
Thời ta gắng lái tới bờ yêu thương
Cho qua đi hết đọan-trường
Xóa đi cho hết nỗi-niềm thương đau.
 
Rdinh
 
Phải công nhận thơ QN rất mượt-mà và gợi cảm. Rdinh xin thành thật khen ngợi.
 
Lỡ làng trầu đã xa cau
Lỡ làng ước hẹn bạc đầu cùng nhau
Chiều nay gió hắt hiu sầu
Chiều nay chợt thấy quăn đau nơi lòng
Người giờ nơi ấy vui không
Còn chăng chút nhớ cánh hồng đã xa !
 
Quynh Nhu
 
cám ơn anh rdinh đã khen,Như còn phải học hỏi ở các anh chị rất nhiều. với lại em ít có thời gian đến với thơ nhiều,em phải làm ca nên mệt lắm,về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi,[:D]
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
NỐI LẠI TÌNH XƯA
 
Thuyền yêu cuốn giữa mặt duyềnh
Để tình ta mãi lênh-đênh trong đời
Anh về đây nửa yêu ơi
Để ta chăp lại những lời hẹn xưa
 
Thuyền tình dẫu sóng có xô
Thời ta gắng lái tới bờ yêu thương
Cho qua đi hết đọan-trường
Xóa đi cho hết nỗi-niềm thương đau.
 
Rdinh
 
Phải công nhận thơ QN rất mượt-mà và gợi cảm. Rdinh xin thành thật khen ngợi.
 
 
Lỡ làng trầu đã xa cau
Lỡ làng ước hẹn bạc đầu cùng nhau
Chiều nay gió hắt hiu sầu
Chiều nay chợt thấy quăn đau nơi lòng
Người giờ nơi ấy vui không
Còn chăng chút nhớ cánh hồng đã xa !
 
Quynh Nhu
 
cám ơn anh rdinh đã khen,Như còn phải học hỏi ở các anh chị rất nhiều. với lại em ít có thời gian đến với thơ nhiều,em phải làm ca nên mệt lắm,về đến nhà chỉ muốn ngủ thôi,[:D]
 
 
 
Phương xa vẫn chỉ mình ta
Thiếu người phương ấy sao mà vui đây
Đêm về trăng chếch hiên Tây
Thoảng cơn gió nhẹ mà lay cả lòng
 
Bao giờ ta được trùng-phùng
Cho trầu cau được nằm chung mâm đầy
Bàn tay cùng nắm bàn tay
Bõ công chờ đợi những ngày xa nhau.
 
Rdinh
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

 
[/align]
CHẲNG HAM
[/align]
[/align]
Em đây cũng có cặp chân dài
[/align]
Lũ bạn khen wài bảo rất hay
[/align]
Lắm kẻ ngọt ngào xin sánh bước
[/align]
Nhiều người thủ thỉ nguyện kề vai
[/align]
Tâm thành hay chỉ trăng đùa gió
[/align]
Tình thật hay là cáo giả nai
[/align]
Em cứ solo cho nó phẻ
[/align]
Ham chi tiên cảnh với thiên thai !
[/align]
[/align]
                           Quynh Nhu
 



 
Đăng nhập để trả lời
0
 

Đăng nhập để trả lời
0
 


 
 
Gởi bài này cho vui chút, không có ý gì. QN không hài lòng Rdinh xin xóa.
Đăng nhập để trả lời
0
 


 






Xem rồi xin đừng cười nhe QN
Đăng nhập để trả lời
0
Phương xa vẫn chỉ mình ta
Thiếu người phương ấy sao mà vui đây
Đêm về trăng chếch hiên Tây
Thoảng cơn gió nhẹ mà lay cả lòng
 
Bao giờ ta được trùng-phùng
Cho trầu cau được nằm chung mâm đầy
Bàn tay cùng nắm bàn tay
Bõ công chờ đợi những ngày xa nhau.
 
Rdinh
 [/align]Còn chăng kỷ niệm ban đầu[/align]Ngày vui chìm xuống vực sâu mất rồi[/align]Lạc nhau giữa sóng mù khơi[/align]Người vui bến mới để người nhớ mong[/align]Dở dang một mối tình hồng [/align]Trăm năm thề hẹn theo dòng nước trôi[/align]Tìm đâu một nửa yêu ơi[/align]Bạc đầu sóng vỗ muôn  lời đớn đau ![/align] [/align]                    QuynhNhu[/align] [/align] [/align]
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
Phương xa vẫn chỉ mình ta
Thiếu người phương ấy sao mà vui đây
Đêm về trăng chếch hiên Tây
Thoảng cơn gió nhẹ mà lay cả lòng
 
Bao giờ ta được trùng-phùng
Cho trầu cau được nằm chung mâm đầy
Bàn tay cùng nắm bàn tay
Bõ công chờ đợi những ngày xa nhau.
 
Rdinh
 
[/align]
Còn chăng kỷ niệm ban đầu
[/align]
Ngày vui chìm xuống vực sâu mất rồi
[/align]
Lạc nhau giữa sóng mù khơi
[/align]
Người vui bến mới để người nhớ mong
[/align]
Dở dang một mối tình hồng
[/align]
Trăm năm thề hẹn theo dòng nước trôi
[/align]
Tìm đâu một nửa yêu ơi
[/align]
Bạc đầu sóng vỗ muôn  lời đớn đau !
[/align]
[/align]
                    QuynhNhu
 
 
Tìm em biết đến nơi đâu
Tìm em tóc đã nhuốm mầu sương pha
Từ ngày cách biệt phương xa
Bèo mây tan hợp tình ta ngậm-ngùi
Về đâu nữa nửa yêu ơi ?
Đừng gây chi nữa... nửa đời thương đau !
 
Rdinh
Đăng nhập để trả lời
0
Phương xa vẫn chỉ mình ta
Thiếu người phương ấy sao mà vui đây
Đêm về trăng chếch hiên Tây
Thoảng cơn gió nhẹ mà lay cả lòng
 
Bao giờ ta được trùng-phùng
Cho trầu cau được nằm chung mâm đầy
Bàn tay cùng nắm bàn tay
Bõ công chờ đợi những ngày xa nhau.
 
Rdinh
 
[/align]
Còn chăng kỷ niệm ban đầu
[/align]
Ngày vui chìm xuống vực sâu mất rồi
[/align]
Lạc nhau giữa sóng mù khơi
[/align]
Người vui bến mới để người nhớ mong
[/align]
Dở dang một mối tình hồng
[/align]
Trăm năm thề hẹn theo dòng nước trôi
[/align]
Tìm đâu một nửa yêu ơi
[/align]
Bạc đầu sóng vỗ muôn  lời đớn đau !
[/align]
[/align]
                    QuynhNhu
 
 
Tìm em biết đến nơi đâu
Tìm em tóc đã nhuốm mầu sương pha
Từ ngày cách biệt phương xa
Bèo mây tan hợp tình ta ngậm-ngùi
Về đâu nữa nửa yêu ơi ?
Đừng gây chi nữa... nửa đời thương đau !
 
Rdinh
Nưả đơì vời vợi dòng châu
Nưả đơì ray rứt giọt ngâu giưã trời
Nưả đơì trâm gãy bình rơi
Nưã đời mong nhớ một người đã xa
Lặng thầm ta ngắm bóng ta
Yêu thương ngày ấy mãi là yêu thương !
 
           QuynhNhu
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
Phương xa vẫn chỉ mình ta
Thiếu người phương ấy sao mà vui đây
Đêm về trăng chếch hiên Tây
Thoảng cơn gió nhẹ mà lay cả lòng
 
Bao giờ ta được trùng-phùng
Cho trầu cau được nằm chung mâm đầy
Bàn tay cùng nắm bàn tay
Bõ công chờ đợi những ngày xa nhau.
 
Rdinh
 
[/align]
Còn chăng kỷ niệm ban đầu
[/align]
Ngày vui chìm xuống vực sâu mất rồi
[/align]
Lạc nhau giữa sóng mù khơi
[/align]
Người vui bến mới để người nhớ mong
[/align]
Dở dang một mối tình hồng
[/align]
Trăm năm thề hẹn theo dòng nước trôi
[/align]
Tìm đâu một nửa yêu ơi
[/align]
Bạc đầu sóng vỗ muôn  lời đớn đau !
[/align]
[/align]
                    QuynhNhu
 
 
Tìm em biết đến nơi đâu
Tìm em tóc đã nhuốm mầu sương pha
Từ ngày cách biệt phương xa
Bèo mây tan hợp tình ta ngậm-ngùi
Về đâu nữa nửa yêu ơi ?
Đừng gây chi nữa... nửa đời thương đau !
 
Rdinh
Nưả đơì vời vợi dòng châu
Nưả đơì ray rứt giọt ngâu giưã trời
Nưả đơì trâm gãy bình rơi
Nưã đời mong nhớ một người đã xa
Lặng thầm ta ngắm bóng ta
Yêu thương ngày ấy mãi là yêu thương !
 
           QuynhNhu
 
 
 


📎 DoanTruong
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ...! 
 
 Và thôi nhé con đường xưa khuất lối
Mộng mơ phai theo nắng đổ trong chiều
Đêm lặng lẽ nghe sầu lên tiếng gọi
Nhớ thương về buốt giá trái tim côi
 
Và từ ấy mùa xuân không đến nữa
Nụ hồng xưa vụn vỡ rụng bên đời
Ta góp nhặt những vui buồn một thưở
Thả giữa dòng cho sóng dạt xa khơi
 
Và tứ ấy lời thơ sầu héo hắt
Từng mùa đi trong lặng lẽ âm thầm
Đêm nguyệt lạnh trăng chợt buồn muốn khóc
Nghe tiếng lòng thổn thức nhớ...xa xăm !
 
                 Quynh Nhu
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
NHỚ...! 
 
 Và thôi nhé con đường xưa khuất lối
Mộng mơ phai theo nắng đổ trong chiều
Đêm lặng lẽ nghe sầu lên tiếng gọi
Nhớ thương về buốt giá trái tim côi
 
Và từ ấy mùa xuân không đến nữa
Nụ hồng xưa vụn vỡ rụng bên đời
Ta góp nhặt những vui buồn một thưở
Thả giữa dòng cho sóng dạt xa khơi
 
Và tứ ấy lời thơ sầu héo hắt
Từng mùa đi trong lặng lẽ âm thầm
Đêm nguyệt lạnh trăng chợt buồn muốn khóc
Nghe tiếng lòng thổn thức nhớ...xa xăm !
 
                 Quynh Nhu
 
 


📎 Thuong
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-23 12:24:12Quynh Nhu>
HOANG LIÊU
 
Ta buồn sỏi đá cũng buồn theo
Nắng nhạt bâng khuâng rụng giữa chiều
Mây tím vương dài trên lôí nhỏ
Phượng hồng rải ngập bước chân xiêu
 
Nhớ ai ai nhớ chiều cô quạnh
Vương vấn vấn vương dải luạ điều
Lôí cũ đau lòng viên đá cuội
Nghe đời giá lạnh chốn hoang liêu !
 
                      Quynh Nhu
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
HOANG LIÊU
 
Ta buồn sỏi đá cũng buồn theo
Nắng nhạt bâng khuâng rụng giữa chiều
Mây tím vương dài trên lôí nhỏ
Phượng hồng rải ngập bước chân xiêu
 
Nhớ ai ai nhớ chiều cô quạnh
Vương vấn vấn vương dải luạ điều
Lôí cũ đau lòng viên đá cuội
Nghe đời giá lạnh chốn hoang liêu !
 
                      Quynh Nhu

 
 

📎 CoLieu
Đăng nhập để trả lời
0
Ui,anh rdinh viết đẹp quá,cảm ơn anh đã làm cho túp lều em xinh hơn[:D]

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-03 01:06:46Rdinh>


 
 

📎 RuGiacMongLanh2
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 



Đăng nhập để trả lời
0
 


 
Đăng nhập để trả lời
0
 




 
Đăng nhập để trả lời
0


📎 EmXinh
Đăng nhập để trả lời
0
LẶNG THẦM NHỚ NHAU[/align] [/align]Có gì đâu để nhớ nhung[/align]Có gì đâu để bâng khuâng đợi chờ[/align]Có gì đâu để mộng mơ[/align]Có gì đâu để hồn thơ héo sầu[/align]Tiếc chi xuân thắm qua mau[/align]Buồn gì hạ úa dạt dào tiếng ve[/align]Thương chi thu nhạt sau hè[/align]Xót gì đông giá mà tê tái lòng[/align]Ừ thôi thuyền đã theo dòng[/align]Đầu sông cuối bãi lặng thầm nhớ nhau ![/align] [/align]                                    Quynh Nhu[/align] [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-09 17:45:15Rdinh>
 


 
Đăng nhập để trả lời
0
 
LẶNG THẦM NHỚ NHAU
[/align]
[/align]
Có gì đâu để nhớ nhung
[/align]
Có gì đâu để bâng khuâng đợi chờ
[/align]
Có gì đâu để mộng mơ
[/align]
Có gì đâu để hồn thơ héo sầu
[/align]
Tiếc chi xuân thắm qua mau
[/align]
Buồn gì hạ úa dạt dào tiếng ve
[/align]
Thương chi thu nhạt sau hè
[/align]
Xót gì đông giá mà tê tái lòng
[/align]
Ừ thôi thuyền đã theo dòng
[/align]
Đầu sông cuối bãi lặng thầm nhớ nhau !
[/align]
[/align]
                                    Quynh Nhu
 


📎 CanhHoaAnTinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-08 13:47:09Rdinh>
 


 






Xem rồi xin đừng cười nhe QN


 
 
Tìm hòai vòng Ba bất thường không có nên phải viết cái vòng đẹp cho đủ bộ BA VÒNG, tuy có lõa-lồ (sexy) chút, nhưng là nét đẹp của tạo hóa. Mong QN và quí bạn xem rồi đừng nghĩ gì khác về Rdinh nhen. Thanks
📎 VongBa
Đăng nhập để trả lời
0

 
HOA ĐÊM
[/align]Gửi ai hoa thắm đậm sắc vàng[/align]Vơi bớt nơi lòng nỗi xốn xang[/align]Xinh xinh một đoá hoa vàng thắm[/align]Ngơ ngẩn ai xa mấy dặm đàng[/align] [/align]Một chút bâng khuâng một chút sầu[/align]Chút mong chút nhớ gửi về đâu[/align]Đêm nay hoa nở bên thềm vắng[/align]Hứng giọt sương khuya đẩm mái đầu ![/align] [/align]                              Quynh Nhu[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-12 17:57:17Rdinh>
 

 
 

Đăng nhập để trả lời
0