📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đơn phương

0 trả lời, 1.495 lượt xem — Trang 1 / 1
Đơn phương

Đêm nay trăng vàng như chơi vơi
Hay đêm nay lòng ta chơi vơi.
Trăng hanh hao vàng. Trăng đơn côi?
Ta tương tư người. Xa xa xôi!

Trăng nâng khung trời lên cao khơi
Ta nâng cung đàn nghe tơ ngân.
Tơ đồng rung âm hay tơ lòng
Yêu người đơn phương buồn mênh mang.
Người quê
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Đăng nhập để trả lời
0