📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu

259 trả lời, 48.758 lượt xem — Trang 7 / 9
Dừng chân ghé bút Lồ ô
Chủ nhà(hổng thấy) thấy...các cô...phơi hàng
Thảng thốt.lòng dạ hoáng mang
Nghĩ"chai" nghĩ"lọ" tưởng chuyển hàng kinh doanh
Hóa...vườn Anh...lắm yến oanh
Mờ chủ đi vắng...sao đành vậy ta
Ngậm ngùi đành bước chân ra...
 
      C H
 
Khoan khoan đã anh Công Hoà
Chẳng qua lũ trẻ vào nhà rộn lên
Vào rồi thì anh cứ nhìn
Chưa chi quay gót, thiệt tình đi sao
Còn như anh thích cô nào
Tặng anh bức ảnh mang treo tầng lầu
Có Hình đẹp sống sẽ lâu
Chờ chi chờ mãi Hoa ngâu chẳng về...




ĐT kính tặng
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-30 19:26:23Kha Khả Tú>
Dừng chân ghé bút Lồ ô
Chủ nhà(hổng thấy) thấy...một cô...phơi hàng
Thảng thốt.lòng dạ hoáng mang
Nghĩ"chai" nghĩ"lọ" tưởng chuyển hàng kinh doanh
Hóa...vườn Anh...lắm yến oanh
Mờ chủ đi vắng...sao đành vậy ta
Ngậm ngùi đành bước chân ra...
 
      C H
 
Khoan khoan đã anh Công Hoà
Chẳng qua lũ trẻ vào nhà rộn lên
Vào rồi thì anh cứ nhìn
Chưa chi quay gót, thiệt tình đi sao
Còn như anh thích cô nào
Tặng anh bức ảnh mang treo tầng lầu
Có Hình đẹp sống sẽ lâu
Chờ chi chờ mãi Hoa ngâu chẳng về...


Chị này ăn mặc đàng hoàng nhìn kĩ đi chú Hoà



Hình này giống chị Ngân Hà
Ăn mặc nghiêm túc tặng Hoà làm chi
Đáng tặng thì tặng An nì
Chị An tắm biển phơi đủ gì tứ chi
Hoà ngắm Hà như con cháu hì
Ngắm An giống rệ nhí   í    ì    í    i


Còn chị Tiểu An này mới đúng là phơi hàng đó chú Hoà

ĐT kính tặng anh Công Hoà
bức ảnh của Tiểu An nè


Đăng nhập để trả lời
0
Vào nhà chẳng dám nghĩ...D
Vì sợ như thế ...chẳng về được đâu
Ân tình ...xin nhận đôi câu
Bức hình...xin...để lâu lâu ...lại dòm
Người ơi...đừng nghĩ tùm lum
Ngắm hoa đâu kể mình đương...về già
Gìa là già....hoa là....hoa
 
            C H
Đăng nhập để trả lời
0
Thế mà đã mười mấy tầng lầu
Lắp gạch, dựng nhà mới chưa lâu
Đào hố, trồng hoa, hoa sẽ nở
Vui thơ, thơ thả, gạt nỗi sầu.
 
 
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
           NGẪM
 
Ngẫm lại thấy mình nhìn cũng tinh
Mới thủa ban đầu đã dập dình
Muốn bứng hoa ngâu trồng trong mộng
Phảng phất hương thêm vướng lụy tình
 
Gía như cái thủa còn xuân xanh
Giấc mộng Đào nguyên ấy...có thành
Thì giờ lo chi cao huyết áp
Hương ngâu công hiệu chữa rành rành
 
Mới biết mộng xưa thường rất cao
Xanh lá vàng hoa...mải đón chào
Cung phím đàn ngân qua nốt "lá"
Để giờ cung bậc vẫn chênh chao
 
       C H
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-17 17:59:07hoangau>
Trích đoạn: Công Hòa

       ...
Thì giờ lo chi cao huyết áp
Hương ngâu công hiệu chữa rành rành
 
        ...
 
       C H


    Ai mà huyết áp chưa cao
Chè ngâu uống sẽ lao đao suốt ngày.       (ý MX)
    Mắt sẽ đỏ ngầu lên ngay
Chập chờn say tỉnh nên hay ... quét nhà.  (ý NTD)
    Luỵ vì xanh lá vàng hoa
Phím đàn cung bậc thế mà chênh chao.    (ý CH)
    Cuối cùng đành phải ... phong bao      (ý Mai77)
Thì ngâu mới để đồng bào yên thân.         (ý ... HN  [:D][:D][:D] )

    Chỉ mỗi nàng Dịp trở trăn
Giục mở giải nữa ... để nhăn răng đồng bào ... [:D][:D][:D]

                    

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Thôi đã qua rồi những ngày nao
Sỹ tử vào thi thấy ồn ào
Nhấp nhỏm mong thuyền vào bến đỗ
Để ru đời giấc mộng lao xao
 
Thế rồi ngày tháng cứ chênh chao
Bến nay vắng bóng dáng anh hào
Phượng buồn xếp bóng chờ mùa giải
Để giọt quỳnh vương tới xứ Đào
 
Có lẽ  Dịp nói ...phải vậy thôi
Giải ra thêm nữa để thêm vui
Thêm người khom cật tay vơ lá
Mộng yếm đào để nhớ một thời
 
     C H

Đăng nhập để trả lời
0
Giải đã có rồi anh nghe hôn?[:D][:D]
Dạo này anh có thấy bồn chồn?[sm=65.gif][sm=65.gif][sm=65.gif]
Chị Ngâu cùng An đang bàn..tán[sm=ruri.gif][sm=ruri.gif][sm=ruri.gif]
Giải "ôn"...."mươi cái"...được vang đồn (MX bảu thía [:D])
Tiểu An[:D]
[sm=patacake.gif][sm=patacake.gif][sm=105.gif][sm=105.gif][sm=21.gif][sm=21.gif]

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!

Đăng nhập để trả lời
0
Ta nhớ bạn cánh chim chiều cô lẻ
Một mình buồn trong lầu vắng quạnh hiu
Cứ mơ lại thơ vui mỗi buổi chiều
Như sỹ tử háo hức chờ mùa giải
Lầu vắng buồn hương ngâu đưa thoang thoảng
Mâm cơm buồn nhớ"GỤ" lắm Lớp ui
Gía như mình là một cánh chim trời
Thì đâu buồn trong mỗi chiều cô quạnh
 
          C H
Đăng nhập để trả lời
0
Xa vắng diễn đàn kể cũng lâu
Bạn cũ giờ xa vắng nơi đâu?
Nhạn bay chẳng chút hồi âm thế?
Nhớ bạn nhiều lòng lại thấy...rầu
 
      C H
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Công Hòa

Xa vắng diễn đàn kể cũng lâu
Bạn cũ giờ xa vắng nơi đâu?
Nhạn bay chẳng chút hồi âm thế?
Nhớ bạn nhiều lòng lại thấy...rầu
 
      C H

 
Dạo này chẳng thấy mấy ảnh đâu
Chắc là sư tử...vặt hết râu
Kiểu này...phải phone..mà xin phép
Chứ thiếu mí anh...em phát...rầu
[:D][:D]
Love

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0

Dạo này chẳng thấy mấy ảnh đâu
Chắc là sư tử...vặt hết râu
Kiểu này...phải phone..mà xin phép
Chứ thiếu mí anh...em phát...rầu

Love

_____________________________

 
Lời nói "người xưa"  ấm cõi lòng
Thỏa lòng cho những muốn cùng mong
Rượu quý - bạn hiền cùng nhau uống
Để chứng cho lòng vẫn sáng trong
 
     CH
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu rồi mới lại thấy Đào Công...
Hòa về cho lầu khỏi trống không
Buồn gì mà anh đi lâu vậy?
Thiếu người đào đất, vắng hoa hồng.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Xuân

Lâu rồi mới lại thấy Đào Công...
Hòa về cho lầu khỏi trống không
Buồn gì mà anh đi lâu vậy?
Thiếu người đào đất, vắng hoa hồng.


 
Hoa hồng đầy ắp....thiếu anh Công
Hoà đi..em ghé...thấy trống không
Ra vô cũng chỉ mấy nàng uống
Chắc tại..anh Xuân...dẫn..vòng vòng
 
[:)][:)]
Love

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu rồi mới lại thấy Đào Công...
Hòa về cho lầu khỏi trống không
Buồn gì mà anh đi lâu vậy?
Thiếu người đào đất, vắng hoa hồng.


_____________________________

Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

 
..........................................
 
Xa vắng diễn đàn một thời gian
Để lầu vắng lặng...chẳng tiếng đàn
Giải thi không được làm sỹ tử
Vắng rồi mới thấy nhớ bạn vàng
 
      C H
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Lầu xưa phấp phới bóng giai nhân.
Lầu nay sao vắng lạnh muôn phần.
Muốn hỏi chủ lầu đi đâu tá?
Cung đàn xưa ấy có còn ngân?
 
Đăng nhập để trả lời
0
\Xa vắng diễn đàn một thời gian
Để lầu vắng lặng...chẳng tiếng đàn
Giải thi không được làm sỹ tử
Vắng rồi mới thấy nhớ bạn vàng

C H
 
Lầu xưa phấp phới bóng giai nhân.
Lầu nay sao vắng lạnh muôn phần.
Muốn hỏi chủ lầu đi đâu tá?
Cung đàn xưa ấy có còn ngân?
HT
 
 
Lầu nay thấp thoáng bóng Hồng quần
SÔNG THU một giải tiếng đàn ngâu
Chủ nhà mau mau về đón khách
Tiếp nối cung đàn xưa đã ngân
TT= M2 
Thu cuộc đời ,,,hay mùa Thu lá rụng
Đăng nhập để trả lời
0
 
Lầu xưa phấp phới bóng giai nhân.
Lầu nay sao vắng lạnh muôn phần.
Muốn hỏi chủ lầu đi đâu tá?
Cung đàn xưa ấy có còn ngân?
HT
 
 
Lầu nay thấp thoáng bóng Hồng quần
SÔNG THU một giải tiếng đàn ngâu
Chủ nhà mau mau về đón khách
Tiếp nối cung đàn xưa đã ngân
TT= M2 

 
 
Hôm nay mở cửa đón trời trong
Thấp thoáng bên sông mấy bóng hồng
Cung đàn xưa lịm...giờ lại nối
Thì ra người ấy vẫn còn mong
 
     C H
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Công Hòa
Hôm nay mở cửa đón trời trong
Thấp thoáng bên sông mấy bóng hồng
Cung đàn xưa lịm...giờ lại nối
Thì ra người ấy vẫn còn mong
 
     C H

Hôm nay mở cửa đón trời trong
Bỗng nhiên nghe tiếng đánh cái đùng
Lọ hoa ngoài cửa rơi xuống đất
May mà chẳng trúng vào bóng hồng [:)]


Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
Đăng nhập để trả lời
0
Về thăm lâu cũ...thấy thiệt mừng
Giai nhân tài tử...dzẫn..tìn...chung
Có mìn em Lớp..là...lẻ bóng[8|]
Thui thì...leo tuốt..tầng..trên cùng
(Kẻo không lại bị..trúng..cí đùng [:D])
[:D][:D]
Love

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-23 00:53:20Hà Thu>
 
Về thăm lâu cũ...thấy thiệt mừng
Giai nhân tài tử...dzẫn..tìn...chung
Có mìn em Lớp..là...lẻ bóng[8|]
Thui thì...leo tuốt..tầng..trên cùng
(Kẻo không lại bị..trúng..cí đùng [:D])
[:D][:D]
Love
 
Đang là em gái mún lên dì
Có phải hay không nói thiệt đi
Để tớ xưng hô cho phải phép
Kẻo ấy lên dì tớ bị...hì...[:D]
 
Đăng nhập để trả lời
0
Về thăm lâu cũ...thấy thiệt mừng
Giai nhân tài tử...dzẫn..tìn...chung
Có mìn em Lớp..là...lẻ bóng[8|]
Thui thì...leo tuốt..tầng..trên cùng
(Kẻo không lại bị..trúng..cí đùng [:D])
[:D][:D]
Love
 
 
Đang là em gái mún lên dì
Có phải hay không nói thiệt đi
Để tớ xưng hô cho phải phép
Kẻo ấy lên dì tớ bị...hì...[:D]
Hà Thu
 
Ngớ nga ngớ ngẩn chạy vô đây
Nghe đâu có chuyện lạ hay hay
Em gái chị cả lên làm dì [:D]
Chuyện này có thiệt hay không đây
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Về thăm lâu cũ...thấy thiệt mừng
Giai nhân tài tử...dzẫn..tìn...chung
Có mìn em Lớp..là...lẻ bóng
Thui thì...leo tuốt..tầng..trên cùng
(Kẻo không lại bị..trúng..cí đùng )

Love



Đang là em gái mún lên dì
Có phải hay không nói thiệt đi
Để tớ xưng hô cho phải phép
Kẻo ấy lên dì tớ bị...hì...
Hà Thu

Ngớ nga ngớ ngẩn chạy vô đây
Nghe đâu có chuyện lạ hay hay
Em gái chị cả lên làm dì
Chuyện này có thiệt hay không đây

 
..............................................
 
Đâu có gì đâu...có gì đâu
Chung quy cũng là ở...cái Lầu
Xây rồi phải ở...xưa nay thế
Thêm người...càng tốt....có gì đâu
 
     C H
Đăng nhập để trả lời
0
Về thăm lâu cũ...thấy thiệt mừng
Giai nhân tài tử...dzẫn..tìn...chung
Có mìn em Lớp..là...lẻ bóng
Thui thì...leo tuốt..tầng..trên cùng
(Kẻo không lại bị..trúng..cí đùng )

Love
 
 
Đang là em gái mún lên dì
Có phải hay không nói thiệt đi
Để tớ xưng hô cho phải phép
Kẻo ấy lên dì tớ bị...hì...
Hà Thu
 
Ngớ nga ngớ ngẩn chạy vô đây
Nghe đâu có chuyện lạ hay hay
Em gái chị cả lên làm dì
Chuyện này có thiệt hay không đây
..............................................

Đâu có gì đâu...có gì đâu
Chung quy cũng là ở...cái Lầu
Xây rồi phải ở...xưa nay thế
Thêm người...càng tốt....có gì đâu
 
     C H

Lầu xây tính cũng đã lâu rồi
Tân gia sao không thấy qua mời
Cỗ bàn thịt rượu cho xum tụ
Dịp điều mấy em qua múa chơi


24.07.09
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Đâu có gì đâu...có gì đâu
Chung quy cũng là ở...cái Lầu
Xây rồi phải ở...xưa nay thế
Thêm người...càng tốt....có gì đâu

C H

Lầu xây tính cũng đã lâu rồi
Tân gia sao không thấy qua mời
Cỗ bàn thịt rượu cho xum tụ
Dịp điều mấy em qua múa chơi



Khách đến thăm chơi không có trầu
Cũng phải đem trâu ra mà thịt
Còn đâu tui giúp vò rượu nếp,
Đánh chén tùm lung phá cả lầu[:D]


Vô Danh Tiểu Tốt


Rượu cay nâng chén anh chúc chú!
Cạn hết chén này cạn hết sầu .
Đăng nhập để trả lời
0

Lầu xây tính cũng đã lâu rồi
Tân gia sao không thấy qua mời
Cỗ bàn thịt rượu cho xum tụ
Dịp điều mấy em qua múa chơi

 
 
Lâu lắm mới thấy Dịp ghé chơi
Được xem Dịp múa đẹp quá trời
Gía như giải "múa"mà có mở
Thì nhất định là Dịp sẽ...xơi
 
     C H
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Công Hòa


Lầu xây tính cũng đã lâu rồi
Tân gia sao không thấy qua mời
Cỗ bàn thịt rượu cho xum tụ
Dịp điều mấy em qua múa chơi



Lâu lắm mới thấy Dịp ghé chơi
Được xem Dịp múa đẹp quá trời
Gía như giải "múa"mà có mở
Thì nhất định là Dịp sẽ...xơi
 
     C H


Tài hèn sức mọn Hoà ui
Người ta mở giải Dịp vui đứng nhìn
Dạo này Thơ Tám buồn kinh
Công Hoà không bận...[;)]chúng mình hoạ vui!?
31.07.09
ND87[:D]
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Tài hèn sức mọn Hoà ui
Người ta mở giải Dịp vui đứng nhìn
Dạo này Thơ Tám buồn kinh
Công Hoà không bận...chúng mình hoạ vui!?
31.07.09
ND87

 
 
Vắng bạn kể đã lâu rồi
Thơ vui - quá tả...Hòa tôi đứng nhìn
Vắng bạn - lòng thấy phát điên
Nghĩ thơ xưa...dạ thấy ghiền lắm đây
Nặng lòng tôi bạn cùng say
Từ đây ta lại vui vầy họa thơ
 
      C H
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng bạn kể đã lâu rồi
Thơ vui - quá tả...Hòa tôi đứng nhìn
Vắng bạn - lòng thấy phát điên
Nghĩ thơ xưa...dạ thấy ghiền lắm đây
Nặng lòng tôi bạn cùng say
Từ đây ta lại vui vầy họa thơ
 
      C H





[align=center][align=center]

Lâu quá ĐT mới ghé thăm
Dzồi ôi lầu một đến lầu năm
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Anh Hoà ơi! múa mãi cũng phải nằm

Kiểu này phải sắm thêm giường thôi
Nhà cao cữa rộng vui tơi bời
Bạn bè đến nhậu, người đẹp múa
Thương anh sức lực chẳng chìu người
ĐT

[/align][/align]
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0


Lâu quá ĐT mới ghé thăm
Dzồi ôi lầu một đến lầu năm
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Anh Hoà ơi! múa mãi cũng phải nằm

Kiểu này phải sắm thêm giường thôi
Nhà cao cữa rộng vui tơi bời
Bạn bè đến nhậu, người đẹp múa
Thương anh sức lực chẳng chìu người
ĐT

 
Cảm ơn anh Thế ghé thăm tôi
Cùng ngắm giai nhân đẹp quá trời
Chia anh một nửa đành lòng nhé
Số em còn lại là của tôi
 
Vui quá mời anh chung rượu nhỏ
Cạn chén tâm tình lòng bỏ ngỏ
Sức lực hoa niên anh cũng rõ
Củ gừng được dịp mọc thêm chồi
 
    C H
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 5 6 7 8 9 » »»