📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gửi nhớ về em

0 trả lời, 1.044 lượt xem — Trang 1 / 1
Em đừng u buồn nhé
Để rừng chiều lá bay
Lòng anh như cơn gió
Lạnh lùng nào có hay
***
Em đừng ưu tư nhé
Sáng nay nắng đã qua rồi
Ngoài kia từng chùm hoa nắng
Thắp cho riêng mình em thôi
***
Hãy vui lên em nhé
Cất tiếng yêu cuộc đời
Mây hồng và mưa tới
Mát cả hai miền em tôi
***
Đời vui khi có em
Và nghìn trùng tầm với
Ngày sẽ qua dù vội
Cũng xin gửi nhớ mong về ...
 
Nguyễn Quang Vĩnh
Đăng nhập để trả lời
0