MỘT THOÁNG PHƯỢNG HỒNG
Áo sờn chẳng bạc màu nhung nhớ
Tháng lụn nào quên tuổi mông mơ
Một thoáng bâng khuâng hồng lối phượng
Giật mình ! Hoa tóc trổ bao giờ.
Cánh diều bay bổng xanh ngày hạ
Cánh võng ầu ơ thắm điệu hò
Hè ơi ! Ấm lại hương ngày cũ
Một thoáng phượng hồng nhớ ngẩn ngơ.
Hồ Thanh Hà
Áo sờn chẳng bạc màu nhung nhớ
Tháng lụn nào quên tuổi mông mơ
Một thoáng bâng khuâng hồng lối phượng
Giật mình ! Hoa tóc trổ bao giờ.
Cánh diều bay bổng xanh ngày hạ
Cánh võng ầu ơ thắm điệu hò
Hè ơi ! Ấm lại hương ngày cũ
Một thoáng phượng hồng nhớ ngẩn ngơ.
Hồ Thanh Hà