10 trả lời, 1.278 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 13
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#3 —
04.03.2009 08:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-04 08:19:51kangkien>
Khách thơ
Tôi đang "đi dọc cánh đồng thơ"(*)
Dạo bước tham quan ngắm đôi bờ
Vàng rộ tài năng lúa chín tới
Mạ non vừa cấy ươm ước mơ
Lòng này có chút hương trong sáng
Mang nỗi niềm riêng gửi mấy lời
Mạo phạm ghé qua, mong ngoái lại
Nhận ra đồng vọng tiễn khách thơ.
(*): ý thơ của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn
Hoàn Kiên
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#4 —
05.03.2009 14:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-06 13:10:10kangkien>
Những Vần Thơ Đêm
I.
Đêm thanh vắng
hai hàng thông rũ xuống
đường vẫn ấm
đêm chưa đủ sâu
mấy tiếng chim gọi hồn
côn trùng chơi khúc nhạc bi thương
núi cô độc...
ngắm trăng
II.
Biển vượt đồi
réo gọi những bóng hình...
đi xa
sâu trong lòng biển
những cái miệng...
đen ngòm nuốt chửng
lòng tham bị sóng vùi dập
không thương tiếc
đẩy vào hư vô
III.
Mây lang thang tìm chốn ngủ
vùi đầu vào giấc mơ
thiên đường lãng quên
nghe kinh trong gió
hương hồn đất phật
tội người từ bi
ăn năn trước mảnh vỡ
lư hương dường như còn khói
vương vấn hồng trần
IV.
Cảnh vật u sầu
lòng người bi đát
nhớ duyên kì ngộ
tình yêu đến
như ánh chớp trong đêm thanh vắng
đẹp lạ kì rồi vụt tắt
chỉ còn khoảng trắng
gột rửa tâm hồn dưới ánh trăng
tìm ra sự thật vô hình...
Hoàn Kiên
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
Mong nhớ
Vẫn chỉ một vành nhật nguyệt soi
Núi non một dãi lặng im rồi
Bao đêm thao thức chờ tin nhắn
Mong nhớ một lần chỉ một thôi
Đêm nặng sương rơi níu trĩu cành
Nỉ non dế gọi thấu đêm thanh
Sao lên trăng khuyết về sau núi
Lặng lẽ mình ta với bóng hình
Lấp lánh đêm thâu sao sáng sao
Rừng thông gió đẩy tiếng rì rào
Thì thầm tâm sự đều chi đó
Có thấu lòng ta kín nỗi đau
Thép súng tê tay mắt đã mờ
Phía xa đường khói sương như mơ
Một đời hư ảo người xa khuất
Gieo nhớ mong vào lòng khách thơ.
Hoàn Kiên
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
Những vần thơ đêm
VI.
Đêm dưới chân đồi Ticô(*)
cô quạnh quá
có gì trong cơn sóng vỗ bờ
những tảng đá chất chồng câm lặng
ngàn năm đá mòn
Miếu hoang đổ nát
khói hương đã tắt
Miếu thu mình vào núi
ta thu mình vào đêm
lặng im đợi chờ
những nhà tù không chấn song
khi nào giải thoát...
(*): Đồi Ticô nằm trong bán đảo Cam Ranh thuộc khu vực phi dân sự. Là những tảng đá chất lên nhau hướng ra biển, một trong những thắng cảnh ở Cam Ranh.
Hoàn Kiên
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
Những vần thơ đêm
VII.
Trăng nửa vầng soi mờ khoảng đồi
chông chênh ly rượu nồng
chắt chiu giọt đêm rừng
cây vô tình chắn gió lưng đồi
ta vô tình đánh rơi nỗi nhớ
từng giọt...
nhoà tan bóng hình em vào đêm
chỉ sợ trăng không soi đủ sáng
lối về mái ấm đời ta...
Hoàn Kiên
★
★
★
★
★
0