📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tết 2009

3 trả lời, 1.293 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-12 04:39:04trung30>
Mình là mem mới cuả forum cũng xin được góp vài bài cùng các bạn, mấy bài này mình mới tập làm trong tết NĐ Kỷ Sửu. Mong các bạn góp ý, phê bình.


TẾT AI

Lắm kẻ mừng rơn đón tết ta
Quà biếu Quan kia chật góc nhà
Hợm đời mấy đứa đem khoe cuả
Xóm nghèo cơm hẩm kiểm không ra
Nịnh nọt rượu kề môi ông nhớn
Xun xoe bạc đút đít sếp bà
Chán cảnh tết này Ông bỏ phố
Dừa xanh rượu trắng chốn thật thà.

SG 23/01/09
 
 
TẾT XA

Đã mấy mươi mùa tết ở xa
Mẹ vẫn mong con đón tết nhà
Thuả ấy tuy nghèo nhưng thích nhỉ
Quanh nồi bánh ấm chị em ta
Làng xóm chuà chiền chào các cụ
Phố phường đình đám lũ trẻ ca
Cũng bởi gạo tiền luôn lỗi hẹn
Tết vui sao vẫn khóc nhớ nhà

SG 24/01/09

TẾT NAY

Lãng đãng mai vàng một cánh rơi
Hồ nghiêng cánh nhạn nắng chan trời
Đâu thoảng mấy làn hương gió nội
Đồi xanh áo biếc thiếu nữ chơi
Năm mới du xuân cùng chúng bạn
Giao thừa đón tết khách đông mời
Uống rượu làm thơ chờ nở pháo
Bồng lai chốn đó có hơn đời.

(Đêm 30 tết)



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
ĐAU

Một nửa ở đây một nửa đâu
Loanh quanh tìm mãi đến bạc đầu
Tưởng như đang nắm mà vuột mất
Một nửa đã đi một nửa đau.

Cảm ơn bạn mới đã ghé thăm
Dù tết đã qua nhưng mới rằm
Nguyên tiêu còn đó đêm trăng đẹp
Để khách mê thơ nhớ xa xăm

Nhớ người xưa nhớ mối tình xưa
Một nửa đã đi một nửa thừa
Mà những ngày qua tìm kiếm mãi
Hạc nội, mây ngàn dãi lau thưa...

Lại ngồi ngắm mãi một vầng trăng
Trời xa sao lấp lánh mây giăng
Chắc lưỡi! tình xưa đà vuột mất
Muốn lên cung Quảng với chị Hằng

Thân chào Trung30, chúc bạn nhanh chân tìm một cô bồ mới cáo nha! và làm thơ thật hay, góp phần cho vườn thơ ThuQuan thêm phong phú nhé!
             ĐT

Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đình Thế

ĐAU

Một nửa ở đây một nửa đâu
Loanh quanh tìm mãi đến bạc đầu
Tưởng như đang nắm mà vuột mất
Một nửa đã đi một nửa đau.

Cảm ơn bạn mới đã ghé thăm
Dù tết đã qua nhưng mới rằm
Nguyên tiêu còn đó đêm trăng đẹp
Để khách mê thơ nhớ xa xăm

Nhớ người xưa nhớ mối tình xưa
Một nửa đã đi một nửa thừa
Mà những ngày qua tìm kiếm mãi
Hạc nội, mây ngàn dãi lau thưa...

Lại ngồi ngắm mãi một vầng trăng
Trời xa sao lấp lánh mây giăng
Chắc lưỡi! tình xưa đà vuột mất
Muốn lên cung Quảng với chị Hằng

Thân chào Trung30, chúc bạn nhanh chân tìm một cô bồ mới cáo nha! và làm thơ thật hay, góp phần cho vườn thơ ThuQuan thêm phong phú nhé!
            ĐT


 
Đắng
 
Đời đắng thế để đi tìm một nửa
Một nửa tìm rồi đời bỗng đắng thêm
Thà cứ đắng như chưa tìm thấy nửa
Một nửa mỏi mòn tìm trái tim mềm
Đăng nhập để trả lời
0
TẾT XA

Đã mấy mươi mùa tết ở xa
Mẹ vẫn mong con đón tết nhà
Thuả ấy tuy nghèo nhưng thích nhỉ
Quanh nồi bánh ấm chị em ta
Làng xóm chuà chiền chào các cụ
Phố phường đình đám lũ trẻ ca
Cũng bởi gạo tiền luôn lỗi hẹn
Tết vui sao vẫn khóc nhớ nhà

SG 24/01/09

XUÂN XA QUÊ !
 
Cũng đã bao mùa ăn tết xa
Nhớ sao là nhớ tết quê nhà
Đì đùng tiếng pháo đêm trừ tịch
Chào bước Xuận về vui với ta
Đón tết mai đào khoe sắc thắm
Mừng xuân oanh yến đẹp lời ca
Cỗ bàn rộn rã mừng năm mới
Tết đến lòng đau nỗi nhớ nhà !
 
                        nha uyen
 
Chào trung30,cám ơn bạn đã ghé thăm nhà,chúc bạn mỗi ngày một đậm đà hơn, NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0