📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tâm sự cùng trăng

5 trả lời, 1.437 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-09 11:29:29huongmuathu206>
Tâm Sự Cùng Trăng
 
Tháng giêng trăng sáng đêm rằm
Trăng ơi ! xin nguyện một năm vẹn đầy
Trên cao trăng rọi xuống đây
Chung trà ta rót vơi đầy cùng trăng  !
Anh có nghe mùa thu cho ai nức nở
Anh có nghe thu về.............
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-09 12:09:05Nguyen Gia Linh>
Trích đoạn: huongmuathu206

Tâm Sự Cùng Trăng
 
Tháng giêng trăng sáng đêm rằm
Trăng ơi ! xin nguyện một năm vẹn đầy
Trên cao trăng rọi xuống đây
Chung trà ta rót vơi đầy cùng trăng  !



Đôi dòng Tâm sự


Từng đêm nhìn ánh trăng rằm
Thấy trăng là biết trọn năm vung đầy
Cùng nhau trà rót nơi đây
Cùng nhau tâm sự vơi đây với trăng

NGL
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
Đôi dòng Tâm sự


Từng đêm nhìn ánh trăng rằm
Thấy trăng là biết trọn năm vung đầy
Cùng nhau trà rót nơi đây
Cùng nhau tâm sự vơi đây với trăng

NGL
 
HMT xin chào anh NGL
Hân Hạnh được làm quen với anh và những cảm tác của anh
xin chúc anh và gia đình một đêm Nguyên Tiêu thanh bình- hạnh phúc
 
Đôi Dòng Tâm Sự
 
Trăng quê sáng những nhịp cầu
Đôi bờ lấp lánh gửi câu thân tình
Nguyên Tiêu tết ở quê mình
Chấp tay xin nguyện chữ Bình cho nhau.


Anh có nghe mùa thu cho ai nức nở
Anh có nghe thu về.............
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: huongmuathu206

Đôi dòng Tâm sự


Từng đêm nhìn ánh trăng rằm
Thấy trăng là biết trọn năm vung đầy
Cùng nhau trà rót nơi đây
Cùng nhau tâm sự vơi đây với trăng

NGL
 
HMT xin chào anh NGL
Hân Hạnh được làm quen với anh và những cảm tác của anh
xin chúc anh và gia đình một đêm Nguyên Tiêu thanh bình- hạnh phúc
 
Đôi Dòng Tâm Sự
 
Trăng quê sáng những nhịp cầu
Đôi bờ lấp lánh gửi câu thân tình
Nguyên Tiêu tết ở quê mình
Chấp tay xin nguyện chữ Bình cho nhau.






Chuỗi ngày trong kiếp tha hương
Lòng luôn ngăn những nỗi buồn chia xa
Ngày nay số phận đã già
Hiểu rành nỗi khổ mù loà ngày xưa
Hết còn nhìn đong đưa
Thấy người biến đổi theo mùa yêu thương
Nếu còn ngắm ánh tà dương
Trong tim quên những vấn vương tơ tình
Đẻ rồi suy nghĩ môt mình
Viết câu tâm niệm lênh đênh nhịp cầu
Bên sâu nước cuộn trôi sầu
Thì thôi quên những dạt dào ngày xưa


NGL
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: huongmuathu206

Tâm Sự Cùng Trăng
 
Tháng giêng trăng sáng đêm rằm
Trăng ơi ! xin nguyện một năm vẹn đầy
Trên cao trăng rọi xuống đây
Chung trà ta rót vơi đầy cùng trăng  !


 
 
Nói với trăng...
 
Trăng non rồi lại trăng rằm
Mà tình sao vẫn trăm năm vơi đầy
Câu thơ còn chờ đợi đây
Biết ngày nào mới vui vầy với trăng...?
dp
 
*** Chúc huongmuathu206 một ngày vui
 
Đăng nhập để trả lời
0
Nói với trăng...
 
Trăng non rồi lại trăng rằm
Mà tình sao vẫn trăm năm vơi đầy
Câu thơ còn chờ đợi đây
Biết ngày nào mới vui vầy với trăng...?
dp


 
 
Dạ HMT xin cám ơn anh Dang Phuong đã cho thơ ạh
Thu cũng chúc anh đêm Nguyên Tiêu vui thật nhiều nhé.
 
Nói Với Trăng
 
Để hương thu hỏi chị Hằng
Bao giờ chị xuống gặp chàng Dang Phuong
Chị nói anh ấy vấn vương
Là nàng thơ chứ đâu phải nhớ thương chị Hằng
 
 
 
 
Anh có nghe mùa thu cho ai nức nở
Anh có nghe thu về.............
Đăng nhập để trả lời
0