📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

GỬI MỘT THI SĨ KÊU KIỆN HỘI NHÀ VĂN VN

0 trả lời, 2.270 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-09 09:09:35Khải Nguyên HT>
  Gửi một thi sĩ kêu kiện hội nhà văn VN
           (Nhại mấy câu thơ của Nguyễn Khuyến) 


                   Nghe ông cay cú hội nhà văn
                   Họ lọt ào ào, ông tréo chân
                   Nhìn mặt bắt hình... chơi tệ nhỉ!
                   La làng ăn vạ... "máu" hay chăng?
                   Đã rằng đeo lấy "văn là nghiệp"
                   Thì có ham chi "miếng giữa làng"(*)
                   Đâu cứ hội viên văn mới hội
                   Là nhà chẳng khó, khó là văn!

(*)Ngạn ngữ xưa: Một miếng giữa (đình) làng hơn một sàng (xôi thịt) xó bếp.
Đăng nhập để trả lời
0