📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Yêu (Thế Lữ)

2 trả lời, 1.799 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-03-08 08:33:40chipdomvn>
Yêu

Tác giả: Thế Lữ

Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng,
Em nấp sau hoa khúc khích cười,
Ngừng bước ta còn đương bỡ ngỡ,
Lẳng lơ em ngắt đóa hồng tươi...

Em ném cho lòng ta đón lấy,
Bông hoa phong kín ý yêu đương.
Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc
Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương.

Yêu em từ đó ta phơi phới,
Sống ở trong nguồn thú đắm say,
Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa.
Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào...
Đăng nhập để trả lời
0
Tp cũng rất thích bài này của cụ Nguyễn Bính, nhưng theo Tp bít thì bài này có nhan đề là : Cô hàng xóm thì đúng hơn. chipd thử kiểm tra lại xem nhé. Tp cũng vừa kiểm tra trong thư viện của VNTQ thì thấy nhan đề đúng là như vậy, và ở trong thư viện cũng đăng rất nhiều bài của Nguyễn Bính, có thể nói là khá đủ
Chiều đông đường quạnh nắng mong manh
Có kẻ tha hương bước độc hành
Dừng chân ngơ ngẩn nhìn mây trắng
Chợt nhớ quê nhà mắt long lanh!

My site
Đăng nhập để trả lời
0
Hi Tiêu Phong,
Chip sưu tầm bài thơ này trong 100 bài thơ tình chọn lọc của nhà xuất bản Giáo Dục. Tựa đề Người Hàng Xóm. Bài thơ này thì hầu như ai cũng quen thuộc hết. Và bài hát được phổ từ bài thơ này tên là CÔ HÀNG XÓM. Nếu TP biết chính xác hơn thì cho chip biết để chíp sửa lại. Và nếu bài này đã có trong thư viện rồi thì chíp sẽ đổi lại bài khác. Cán ơn TP đã góp ý!
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào...
Đăng nhập để trả lời
0