📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cô nhỏ dễ thương

0 trả lời, 960 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-08 07:26:28vitmai>
Cô nhỏ dễ thương
 
Một buổi chiều đạp xe
Thong dong con hẻm vắng.
Chợt thấy có cô bé
Đôi mắt đen tròn xoe
Tóc mây bay trong gió
- Tên gì cho anh tỏ?
Bé mỉm cười không ng
Chớ lặng im hỡi nhỏ
Xin đừng làm anh khó
Em cô nhỏ dễ thương
 
… Đỗ Mai...
Đăng nhập để trả lời
0