📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÌNH XUÂN

6 trả lời, 1.309 lượt xem — Trang 1 / 1
 
TÌNH XUÂN
 
           Hò hẹn xuân đi xuân lại về
           Chung tình thành thị lẫn thôn quê
           Gió êm ru lá chim gần gũi
           Nắng ấm hôn hoa bướm cận kề
           Trúc hết buồn đông tình lã lướt
           Mai đang vui tết nụ xum xuê
           Tình xuân ấp ủ qua năm tháng
           Hò hẹ xuân đi xuân lại về.
                                                                 (Đạm Thanh)
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-30 11:36:54nha uyen>
TÌNH XUÂN
 
           Hò hẹn xuân đi xuân lại về
           Chung tình thành thị lẫn thôn quê
           Gió êm ru lá chim gần gũi
           Nắng ấm hôn hoa bướm cận kề
           Trúc hết buồn đông tình lã lướt
           Mai đang vui tết nụ xum xuê
           Tình xuân ấp ủ qua năm tháng
           Hò hẹ xuân đi xuân lại về.
                                                                 (Đạm Thanh) 
 

NHỚ XUÂN !
 
Em hỡi mùa xuân lại trở về !
Nhớ sao cái tết cuối xa quê
Bên nhau ta sửa bày mâm cỗ
Ríu rít vui vai tựa má kề
Chẳng biết bây giờ mai có thắm
Quýt cam mùa tết có xum xuê
Xa xôi nhớ lắm mùa xuân ấy
Dù  mấy lần xuân đã trở về !
     
                         nha uyen
 
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-30 14:44:03damthanh>
Cảm ơn Nhã Uyên đã ghé thăm và họa bài Tình Xuân.
Những bài của Nhã Uyên hay và khó họa quá! Tôi sẽ xin cẩn họa thời gian gần nhất!

Mời Họa

CHIỀU XUÂN HỘI NGỘ

Xuân vui không ngại những đường xa
Vẫn đến thăm nhau mới thật là...!
Tay bắt nôn nao lòng mở hội
Mặt mừng rạng rỡ ý khai hoa
Mấy lời thăm hỏi trao lưu luyến
Dăm phút chuyện trò gởi thiết tha
Muốn giữ chiều xuân đừng vội tối
Để bàn hội ngộ sáng tình ta
                        (Đạm Thanh)


THƠ

Thơ gôm hương sắc tặng cho đời
Thơ gởi nghĩa tình đến khắp nơi
Thơ thả mộng mơ trăm hướng gió
Thơ gieo thương nhớ bốn phương trời
Thơ khơi dòng cảm ai vương vấn
Thơ dệt cảnh nhàng khách thảnh thơi
Thơ bạn bốn mùa quen lãng mạn
Thơ cùng trăng gió chuyện trò chơi!
                       (Đạm Thanh)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-31 06:37:17damthanh>
TỢ THẦN TIÊN

Mình đang được sống cảnh điền viên
Thi hữu ước mong gặp gỡ liền
Danh lợi lấn chen buông rảnh nợ
Phú thơ hòa xướng kết thêm duyên
Rộn ràng bè bạn câu nhân nghĩa
Đằm thắm cháu con tiếng thảo hiền
Tự tại an nhàng không vọng ảo
Đời vui THANH ĐẠM tợ thần tiên
 
(Đạm Thanh cẩn họa bài "Lỡ Thành Tiên" của NT Nhã Uyên)
Đăng nhập để trả lời
0
Mời Họa

CHIỀU XUÂN HỘI NGỘ

Xuân vui không ngại những đường xa
Vẫn đến thăm nhau mới thật là...!
Tay bắt nôn nao lòng mở hội
Mặt mừng rạng rỡ ý khai hoa
Mấy lời thăm hỏi trao lưu luyến
Dăm phút chuyện trò gởi thiết tha
Muốn giữ chiều xuân đừng vội tối
Để bàn hội ngộ sáng tình ta
                        (Đạm Thanh)

 

 
XUÂN CHÚNG TA !
 
Kết mối thâm tình chẳng ngại xa
Đôi câu chào hỏi có chi là
Tình sâu đâu bỡi quyền chức trọng
Nghĩa nặng nào do lụa gấm hoa
Hợp ý dù xa luôn nhớ  đến 
Khác lòng chung vách cũng xin tha
Những mong tình mãi như xuân mới
Ngào ngạt hương tình xuân chúng ta !
 
                           nha uyen
 
Cám ơn ĐamThanh đã viết tặng riêng bài thơ,rất hay,
à,bài họa LỠ THÀNH TIÊN  hay lắm,chúc bạn vui nhìu nhìu ,mời bạn ghé nhà chơi tư nhiên nha,thân mến NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
GỬI XUÂN !
 
Em ở nơi này anh ở đâu
Sông Thương nỗi nhớ nghẹn hai đầu
Chiều xôn xao gió ươm tình mộng
Đêm ngẩn ngơ chờ lệ thấm bâu
Mơ đã tàn phai khi tỉnh giấc
Mộng đà héo rũ giữa canh thâu
Tìm đâu một chút dư hương cũ
Đành gửi cho Xuân một chút sầu !
 
                        nha uyen

 

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-01 14:22:11damthanh>
HỨNG CHÚT XUÂN

Xuân đến mong nàng ở với ta
Dẫu thêm tuổi nữa vẫn chưa già
Còn siêng thăm bạn chiều nâng chén
Đủ khỏe dạo vườn sớm ngắm hoa
Gời mộng xuân vào trang giấy mỏng
Trao vần thơ đến bạn lòng xa
Thời gian chầm chậm chờ ta với!
Hứng chút xuân vui dưới nắng tà!
                                (Đạm Thanh)
Đăng nhập để trả lời
0