📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HỘI NGỘ

0 trả lời, 1.042 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-22 23:19:44hahothanh>
                HỘI NGỘ
                      Tặng thầy cô và bạn học cũ 

 Bạn bè năm cũ về đây
 Dạt dào tâm sự đong đầy niềm vui
 Tay trong tay – rộn tiếng cười
 Dường như muốn níu lại thời tuổi thơ
 
 Gặp nhau cho thỏa ước mơ
 Mi tau răng rứa tha hồ… giọng quê
 Trong ta còn lối đi về
 Cùng nhau nâng chén đề huề... nhớ thương
 
 Gởi tình về chốn quê hương
 Về khung trời cũ mái trường dấu yêu
 Chợ Đàng,Đông Phú, Đèo Le
 Đường quê khúc khuỷu bóng tre nghiêng mình
 
 Gặp nhau cho thỏa tâm tình
 Niềm vui ở với chúng mình thật lâu
 Chắp tay ta hãy nguyện cầu
 Cho bao bạn đã nằm sâu dưới mồ
 
 Hoa dâng …  kính chúc thầy cô
Chung tay xây dựng cơ đồ đẹp xinh
 Cạn ly chúc bạn chúng mình
 Dẫu phai màu tóc hương tình không phai.
                                  

                                 01 – 6 - 2007
                                   Hồ Thanh Hà
 

📎 1090121092608
Đăng nhập để trả lời
0