<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-10 03:22:45Bụi Tím>
Nhạc sĩ :Phan Khanh
Mơ Hồ
Thơ : Phan Ngọc Thường Đoan
Nhạc : Phan Khanh
Ca sĩ : Mỹ Hạnh
Mơ hồ, đêm mơ hồ tôi thấy em về
Đôi môi, đôi môi vụng về xin lỗi đôi môi
Mơ hồ, cũng mơ hồ thôi
Em không về nữa để tôi một mình
Tìm em qua khắp nẽo
Trăng cũng bạc màu chênh vênh
Tìm em qua khắp nẽo
Se lòng sợi tóc đăm chiêu
Se lòng tóc cũng đăm chiêu
Mơ hồ, đêm mơ hồ tôi thấy em về
Đôi môi, đôi môi vụng về xin lỗi đôi môi
Mơ hồ, cũng mơ hồ thôi
Em không về nữa để tôi một mình
Tìm em qua khắp nẽo
Tôi gánh nỗi buồn đầy vơi
Tìm em qua khắp nẽo
Qua từng nhịp cầu chông chênh
Trên đường bước thấp bước cao
Lạy trời giông bão dậy lên
Hóa tôi thành đá...cho tôi quên người...
Đôi môi, đôi môi vụng về xin lỗi đôi môi
Mơ hồ, cũng mơ hồ thôi
Em không về nữa để tôi một mình
Tìm em qua khắp nẽo
Trăng cũng bạc màu chênh vênh
Tìm em qua khắp nẽo
Se lòng sợi tóc đăm chiêu
Se lòng tóc cũng đăm chiêu
Mơ hồ, đêm mơ hồ tôi thấy em về
Đôi môi, đôi môi vụng về xin lỗi đôi môi
Mơ hồ, cũng mơ hồ thôi
Em không về nữa để tôi một mình
Tìm em qua khắp nẽo
Tôi gánh nỗi buồn đầy vơi
Tìm em qua khắp nẽo
Qua từng nhịp cầu chông chênh
Trên đường bước thấp bước cao
Lạy trời giông bão dậy lên
Hóa tôi thành đá...cho tôi quên người...

![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
nhớ mọi bữa nó nằm ở gần cuối quán, mừ cũng hẻm thấy trang 2 lun nên tưởng die òi ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)