303 trả lời, 33.918 lượt xem —
Trang 9 / 11
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#242 —
24.11.2011 17:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-05 13:53:01co quanh>
Thư Gởi Chị
Bên chị hoa tuyết đang rơi
Bên em nắng cháy da người giữa trưa
Nắng đùa cây chẳng đong đưa
Bầu trời xanh ngắt gió lùa cành khô
Chớm xuân hoa lá lơ thơ
Bên chị tuyết phủ mịt mờ không gian
Bên em cái nóng đổ tràn
Như thiêu như đốt kinh hoàng chị ơi
Đem tình em trải ra phơi
Nắng ran rát cả mảnh đời giữa trưa
Hong tình...tình đã khô chưa ?
Gởi chị nơi ấy để vừa tuyết tan
Mùa xuân đang đến vội vàng
Lại thêm một tuổi...lòng càng buồn hơn
Khoảng trời xa cách ngàn phương
Đến khi nào chị lên đường thăm quê ?
Chung Tự Cường
Mơ Tết Quê Nhà
Nắng vườn xưa tan thề chưa em nhỉ ?
Ở bên nầy tuyết chỉ ướm thơm da
Dầy trong tấc dạ thật thà
Nắng hè luôn tỏa chan hòa ánh trưa
Hứng mưa sa vo tròn trong ngấn lệ
Bút mực nào chị kể lể em đây
Gót hài lướt khoảng chân mây
Dài sông cách trở lòng nầy được đâu
Lời yêu dấu khuất sâu nên tưởng mất
Bước chân đo nửa trái đất chưa tròn
Lại thêm tuổi hạc hao mòn
Ấu thơ chui mộng về thôn cũ hoài
Hanh bóng nắng đen tay rát trán
Hồn vu vơ năm tháng há gì quên
Chẻ tre đánh đũa đập chuyền
Bạn bè đứa dữ đứa hiền ... vẫn thương
Tết năm nào chẳng vương cũng vấn
Dáng hoa mai lơi lẳng gió ngàn
Áo thơm mừng tuổi họ hàng
Môi run tỉnh mộng lệ lăn ... má gầy
CQ
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Ray Rứt Buồn
Tặng em hoa tím không hương
Tặng em trinh trắng giọt sương nắng cài
Vô tâm rau muống không nài
Không hơn thua những trang đài sắc hương
Rau muống tím gợi vô thường
Phù vân mấy nẻo cố hương mấy trời
Bây giờ chạnh nhớ xa xôi
Tréo chân thả mộng mơ rồi hương quê
Không đóng cửa
Đợi trăng về
Biệt tăm cánh nhạn nhiêu khê dặm dài
Gánh đời nặng trĩu đôi vai
Nhớ hoa tím bỗng lòng ray rứt buồn
CQ
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#247 —
01.12.2011 21:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-01 22:25:33co quanh>
E Ngại !!!
Trong vắng vẻ tiếng chân về nhẹ bước
Khóm lau già mơ khúc nhạc reo vui
Một chút mưa thôi, “xướng” rộn lên rồi
Viên sỏi đá sân ngoài chưa hết bụi
Con nước chảy về đâu xin chớ vội
Có nghe chăng hơi gió rỉ tai thầm
Ký ức se tròn góc thẫm bao năm
Kêu khút khít như lụa mềm chợ sáng
Có cánh gió đong đưa ngoài sông vắng
Tiếng xô bờ viễn xứ giọng kêu vang
Tấm tình quê đeo đằng kiếp lang thang
Xuồng con chở nắng hanh vàng hỗn độn
Tay gác trán, tay bấm bao đốt lộn
Mốt mai nầy ai khốn đốn ... đây ai?
Nhện vắt trên cây lưới thả đêm ngày
Thu mấy độ ngất ngây về buổi trước
Nửa chiếc lá vàng gởi mây tha thướt
Nửa áng thu sau gom lá lấp đông sầu
Đợi nắng xuân về tin nhạn vén lo âu
Lòng e ngại chút mưa ngâu lất phất
Trong vắng vẻ tiếng xuân về nhẹ bước
CQ
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#248 —
09.12.2011 00:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-12 02:25:57Huyền Băng>
Về Lại ...
Ngắm đầu cỏ tuyết đơm ánh trắng
Lòng nhửng thêm mặn, đắng, chua, cay
Đêm qua về lại MỏCày
Sân trường êm ả
Gió lay phượng hồng
Con ve nhỏ đèo bồng gọi nắng
Tiếng ca nào mơ sáng tương lai
Tóc râm điểm nhớ Cô Thầy
Trên đầu tuyết cũng thấm ngày phôi pha
Viên phấn nhỏ khéo tay gọt nét
Kiến thức kia thương nhét vào đầu
Sức tâm tô điểm sắc mầu
Cho dù mắt yếu tim nhầu vẫn ban
Tết nầy hẹn nghĩa ân chu đáo
Nhớ Cô Thầy hiếu thảo tâm con
Ai người thương chuyện nước non
Ai người chăm trẻ sắc son vẹn tình ....
CQ
r
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Từ Những Tâm Từ
Chung lối mọn đoạn dài tay bắt nắng
Hỡi người đang xa vắng khoảng không gian
U tối mong tàn dọi ánh vinh quang
Năm tháng cũ nhẹ nhàng chêm gối mộng
Gom luyến nhớ bện vồng * soi mạch sống
Tự ngàn xưa võng lọng rước thư sinh
Chữ nghĩa nhờ ai nung đúc chân tình
Ươm trí thức uốn chơn thành ra ... sĩ
Ờ hay nhỉ, nghĩa Thầy Cô cao quí
Nhất tự vi Sư bán tự vi Sư
Gấm lụa hôm nay ... từ những ... tâm từ
* Chiếc Cầu Vồng
Tặng Em CHUNG TỰ CƯỜNG
CQ
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#250 —
11.12.2011 04:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-11 04:11:23co quanh>
Anh Ngỡ !!!
Tím xưa nay đã không còn
Nữa chi em hỡi đêm mòn mỏi trông
Chăn gối cũ, lạnh giường không
Gió nào phảng phất qua song bóng mờ
Tím xưa tình cũ cơn mơ
Dật dờ anh ngỡ người thơ lén nhìn
CQ
* Thay lời khóc Vợ cua Anh Le van Hai
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Mẫu Từ
Loang lổ vệt mồ hôi
Ê ẩm cả vai người
Sớm chịu đời bươn chải
Ai bắt phải long đong
Nay ngán cảnh phiêu bồng
Giữ lòng trong chánh niệm
CQ
* Tặng Lê Sang
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Tơ Tưởng Mùa Xuân
Tình xuân lai láng ý thơ đầy
Ong bướm vờn bay rộn chốn đây
Biển nhớ thuận buồm nghinh gió tết
Rừng thương vươn nhánh đón yêu nầy
Dưới hiên mai cúc đơm vàng ánh
Trước ngõ đào lân ngạt pháo cay
Hớn hở đàn em khoe áo đẹp
Mùa Xuân tơ tưởng biết bao ngày
CQ
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 748
Từ: 26.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: co quanh
Tơ Tưởng Mùa Xuân
Tình xuân lai láng ý thơ đầy
Ong bướm vờn bay rộn chốn đây
Biển nhớ thuận buồm nghinh gió tết
Rừng thương vươn nhánh đón yêu nầy
Dưới hiên mai cúc đơm vàng ánh
Trước ngõ đào lân ngạt pháo cay
Hớn hở đàn em khoe áo đẹp
Mùa Xuân tơ tưởng biết bao ngày
CQ
Chén Canh Thiên Lý
Thềm cũ rêu xanh bụi bám đầy
Một giàn thiên lý phủ quanh đây
Xuân sang chớm nụ chào tươi thắm
Tết đến đơm hoa tạ đất nầy
Hoa thon cánh trắng so màu tuyết
Cánh lá xanh lơ vị chẳng cay
Nhức xương mất ngủ người ran nóng
Một chén canh ăn dặm mỗi ngày
songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Và,,, Tấc Lòng Như ...
Ánh trăng ngà bâng khuâng tay bắt giữ
Tặng cho người hương sứ mượt mà duyên
Mượn cánh hoa tiên ươm sợi tóc nhung huyền
Tình ta mãi triền miên dòng thương nhớ
Đôi má hây hồng tình hoa chớm nở
Đượm màu tim rạng rỡ bóng trăng in
Cảm ơn trời sao sáng cõi hành tinh
Ngày tháng cũ vẫn hồng so bóng nước
Mượn tóc xanh kết cung tơ mà mượt
Để ngày sau cùng ru khúc nghê thường
Nắng mưa ơi đừng rạn nứt con đường
Để chiếc bóng thương cùng trăng dạ vũ
Xướng họa vần thơ gợi tình xưa cũ
Và,,,
Tấc lòng như ... vũ trụ ... đơm hoa
CQ
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#263 —
23.02.2012 20:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-05 12:11:00diên vỹ>
Vẫn … Chưa Nguôi
Cổng nhà ai cắm cây si?
Mà hoa thoang thoảng
Những khi tan trường
Rộn ràng xe cộ như bươn
Nào ai chú ý sắc hương diệu huyền
Thờ ơ đến độ vô duyên
Cứ lần tan học
Cứ yên ả nhìn
Tướng chân như kẻ đang rình
Đứng ngồi cái kiểu ...
làm thinh ... phập phồng
Cánh hồng thoáng hiện bên song
Bấy giờ chiều đã chìm trong tối rồi
Cây si khép nụ môi cười
Rộn ràng xe cộ ...
thảnh thơi tim mình
Thơ si từ đó tượng hình
Hẹn hò chi để cho tình phôi phai
Dẫu tình chưa nắm bàn tay
Mà tim như đã cùng ai hẹn rồi
Đến rày tình vẫn chưa nguôi
CQ

CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 275
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Tìm Phiến Đá Lăn ...
Cúi đầu ngắm sỏi lăn nghiêng
Mong tìm tri kỷ hàn huyên với mình
Bên song cửa ... bóng ai nhìn
Buông lơi tóc quyện
Sương in mắt huyền
Cúi đầu đếm vạt trăng nguyên
Hồ trăng sa cánh qua miền đất thô
Văn chương thôi* gió ru hồ
Tìm hoa cung cách về tô nắng đời
Mắt hoài vọng hướng xa vời
Ước vinh quang vướng điệu cười gió đông
Ngày xưa yêu má hây hồng
Ngày xưa kín cửa bập bồng tóc mây
Nhìn khuôn trăng khuyết mơ đầy
Phù du mấy kiếp
Yêu nầy thấm gan
Cúi đầu chọn đá đang lăn
Chìa tay vuốt nhẹ cho lằn nhớ tan
* thôi thúc
CQ
CQnkn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 748
Từ: 26.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: co quanh
Tìm Phiến Đá Lăn ...
Cúi đầu ngắm sỏi lăn nghiêng
Mong tìm tri kỷ hàn huyên với mình
Bên song cửa ... bóng ai nhìn
Buông lơi tóc quyện
Sương in mắt huyền
Cúi đầu đếm vạt trăng nguyên
Hồ trăng sa cánh qua miền đất thô
Văn chương thôi* gió ru hồ
Tìm hoa cung cách về tô nắng đời
Mắt hoài vọng hướng xa vời
Ước vinh quang vướng điệu cười gió đông
Ngày xưa yêu má hây hồng
Ngày xưa kín cửa bập bồng tóc mây
Nhìn khuôn trăng khuyết mơ đầy
Phù du mấy kiếp
Yêu nầy thấm gan
Cúi đầu chọn đá đang lăn
Chìa tay vuốt nhẹ cho lằn nhớ tan
* thôi thúc
CQ
Trong Ý Hạ Nồng
Những mong nắng hạ hanh vàng
Vuốt ve tóc rũ mây thơm làn gió lay
Gây thành rung cảm mê say
Tinh yêu đem giấu chuỗi ngày đơn sơ
Lời thánh thiện ý nên thơ
Âm vang ngày ấy còn thơ thẩn hồn
Mượt mà len lén qua buồn
Đường quê ai tỏa trăng mềm dáng duyên
Quế thơm dậy giấc mơ tiên
Dõi trông bóng hạc xuôi miền đất hoa
Tao phùng dậy những phong ba
Vàng đơm bông lúa tình pha ráng chiều
Chân quê xua gió theo diều
Chao qua đáo lại dần tiêu ý sầu
Gật gù ngọn cỏ xanh nâu
Chí bình sinh vẫn ... đương đầu bóng cây
Khòm lưng trâu cõng anh nài
Giao duyên tiếng sáo bồng lai nhắn lời
Lăn tăn vạt nắng lưng trời
Vầng mây lơ lửng giữa đời ung dung
Sầu ve hát nhạc tương phùng
Nồng lên ý Hạ côn trùng si mê
Với tay kéo lại tình quê ... ... ...
songthhương
Viết tiếng thhương bằng hai chữ “hát”
Cho thâm sâu bát ngát ... bao la
★
★
★
★
★
0