📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Tiểu Long Nữ bán vé số

290 trả lời, 33.085 lượt xem — Trang 6 / 10
Ái chà vừa mới về nhà
Bữa nay khách khứa qua nhà quá đông
Hèn gì mấy bữa đi rong
Mà sao con mắt cứ cong giựt hoài
Nhà thì có mấy cây xoài
Cộng thêm vú sữa cũng vừa chòi ra
Thôi thì đã hết chuối chiên
Chuyển sang vú sữa bưng khiên bán hàng
Ai mua vú sữa không nè
Sữa vừa ngon lắm dể...tè lắm nha
 
Long nữ bán trái cây !


Vú sữa ướp đá ăn phê
Trái ngọt trái lạt hổng chê đâu nè
Bao nhiêu cũng mua giúp hè
Đem về chia trái bạn bè cùng ăn
Cả bọn thích quá lăng xăng
Ăn trái Tiên Nữ được thăng về trời
-vh-

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …
Đăng nhập để trả lời
0

Vú sữa ướp đá ăn phê
Trái ngọt trái lạt hổng chê đâu nè
Bao nhiêu cũng mua giúp hè
Đem về chia trái bạn bè cùng ăn
Cả bọn thích quá lăng xăng
Ăn trái Tiên Nữ được thăng về trời
-vh-

 
Vú sữa không vốn có lời
Cây nhà mình hái rao mời khắp nơi !
 
Long nữ bán vú sữa!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0

Vú sữa ướp đá ăn phê
Trái ngọt trái lạt hổng chê đâu nè
Bao nhiêu cũng mua giúp hè
Đem về chia trái bạn bè cùng ăn
Cả bọn thích quá lăng xăng
Ăn trái Tiên Nữ được thăng về trời
-vh-


Vú sữa không vốn có lời
Cây nhà mình hái rao mời khắp nơi !

Long nữ bán vú sữa!


Nữ còn cho trái ăn với
Đệ từ sáng tới tận giờ chưa ăn
Đói lòng xin trái tỷ ăn
Cho em tỷ nhé em ăn đỡ thèm
- HQ -
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kha Hán Quân

Vú sữa ướp đá ăn phê
Trái ngọt trái lạt hổng chê đâu nè
Bao nhiêu cũng mua giúp hè
Đem về chia trái bạn bè cùng ăn
Cả bọn thích quá lăng xăng
Ăn trái Tiên Nữ được thăng về trời
-vh-


Vú sữa không vốn có lời
Cây nhà mình hái rao mời khắp nơi !

Long nữ bán vú sữa!


Nữ còn cho trái ăn với
Đệ từ sáng tới tận giờ chưa ăn
Đói lòng xin trái tỷ ăn
Cho em tỷ nhé em ăn đỡ thèm
- HQ -

Quân ơi ! Nhà bạn của em
Có trồng vú sữa trái xem rất nhiều
Sơn nói Nữ trái ít xíu
Chỉ có hai trái hổng nhiều sao ăn
Trái ít quá Nữ mần răn?
Tiền đâu có được thôi năng bán chè
Vì chè nhiều đậu nấu he?
Em cũng thích uống nước chè đậu xanh
-kt-

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kha Hán Quân

Vú sữa ướp đá ăn phê
Trái ngọt trái lạt hổng chê đâu nè
Bao nhiêu cũng mua giúp hè
Đem về chia trái bạn bè cùng ăn
Cả bọn thích quá lăng xăng
Ăn trái Tiên Nữ được thăng về trời
-vh-


Vú sữa không vốn có lời
Cây nhà mình hái rao mời khắp nơi !

Long nữ bán vú sữa!


Nữ còn cho trái ăn với
Đệ từ sáng tới tận giờ chưa ăn
Đói lòng xin trái tỷ ăn
Cho em tỷ nhé em ăn đỡ thèm
- HQ -


Sữa ăn đủ cặp mới ngon[8D]
Nghiêm ăn một trái hổng ngon đâu nè
Còn dư gói lại mang về
Mang ra giới thiệu bạn bè nữa nghe ![:)][:)][:)]
vt

Đăng nhập để trả lời
0

Vú sữa ướp đá ăn phê
Trái ngọt trái lạt hổng chê đâu nè
Bao nhiêu cũng mua giúp hè
Đem về chia trái bạn bè cùng ăn
Cả bọn thích quá lăng xăng
Ăn trái Tiên Nữ được thăng về trời
-vh-


Vú sữa không vốn có lời
Cây nhà mình hái rao mời khắp nơi !

Long nữ bán vú sữa!


Nữ còn cho trái ăn với
Đệ từ sáng tới tận giờ chưa ăn
Đói lòng xin trái tỷ ăn
Cho em tỷ nhé em ăn đỡ thèm
- HQ -


Sữa ăn đủ cặp mới ngon[8D]
Nghiêm ăn một trái hổng ngon đâu nè
Còn dư gói lại mang về
Mang ra giới thiệu bạn bè nữa nghe ![:)][:)][:)]
vt



Cho Tú ăn trái với nghen
Tú giành trái ngọt hổng chen giựt à?
Tránh ra Quân mau tránh ra
Tú giành một trái thật là quá ngon!
-kt-
Đăng nhập để trả lời
0
Sữa ăn đủ cặp mới ngon
Nghiêm ăn một trái hổng ngon đâu nè
Còn dư gói lại mang về
Mang ra giới thiệu bạn bè nữa nghe !
vt

Cho Tú ăn trái với nghen
Tú giành trái ngọt hổng chen giựt à?
Tránh ra Quân mau tránh ra
Tú giành một trái thật là quá ngon!
-kt-

Đừng nên chen lấn các bạn ơi
Vú sữa nhiều lắm mời vô xơi
Một cành hai trái nhưng nhiều nhánh
Chớ nên dành giựt để tả tơi !
Long nữ bán vú sữa !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: longnu
Đừng nên chen lấn các bạn ơi
Vú sữa nhiều lắm mời vô xơi
Một cành hai trái nhưng nhiều nhánh
Chớ nên dành giựt để tả tơi !
Long nữ bán vú sữa !

 
Muốn nhắn nhũ nàng vú sữa ơi
Nhiều anh đang ngắm bụng thèm xơi
Chỉ cần một nhánh rơi hai trái
Mất nước khô cằn cây tả tơi.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: longnu
Đừng nên chen lấn các bạn ơi
Vú sữa nhiều lắm mời vô xơi
Một cành hai trái nhưng nhiều nhánh
Chớ nên dành giựt để tả tơi !
Long nữ bán vú sữa !


Muốn nhắn nhũ nàng vú sữa ơi
Nhiều anh đang ngắm bụng thèm xơi
Chỉ cần một nhánh rơi hai trái
Mất nước khô cằn cây tả tơi.

 
Cũng nhắn với Sơn một chút chơi
Hai trái vú sữa mấy năm hơi
Giờ đây muội còn tới cả rổ
Ăn nhiều sợ ớn hổng thèm xơi !
 
Long nữ bán vú sữa !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
vú sữa năm nay rẻ quá trời
một ngàn hai trái ít ai xơi
ngày xuân đã có mâm ngũ quả
mua nó đem về chỉ để chơi...
NL - 11.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
Vú Sữa chỉ nghe rao khơi khơi
Nhìn hoài chẳng thấy đâu ai ơi?
Bán lẻ thì Văn mua một quả
Chủ còn một quả chắc khó coi!  [:)][:D][;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Vú Sữa chỉ nghe rao khơi khơi
Nhìn hoài chẳng thấy đâu ai ơi?
Bán lẻ thì Văn mua một quả
Chủ còn một quả chắc khó coi!
trongvan

 
 
trongvan chắc chẳng thích lẻ loi
xa gần thức ngủ cũng một đôi
cớ sao cứ đòi mua một quả
hay của van thời một đã toi?
NL - 13.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
trongvan chắc chẳng thích lẻ loi
xa gần thức ngủ cũng một đôi
cớ sao cứ đòi mua một quả
hay của van thời một đã toi?
NL - 13.01.2009
[/quote

Lính chỉ được cái... nói đúng thôi [:)]
Ai mà chẳng thích đủ một đôi,[8D]
Hễ thiếu cái nào, bù cái ấy[:(]
Mua nhiều để lẻ vậy ai coi? [:@]



Trang thơ Kashigi Omi
Internet Tip
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: KashigiOmi

trongvan chắc chẳng thích lẻ loi
xa gần thức ngủ cũng một đôi
cớ sao cứ đòi mua một quả
hay của van thời một đã toi?
NL - 13.01.2009
[/quote

Lính chỉ được cái... nói đúng thôi [:)]
Ai mà chẳng thích đủ một đôi,[8D]
Hễ thiếu cái nào, bù cái ấy[:(]
Mua nhiều để lẻ vậy ai coi? [:@]


 
Thời buổi kinh tế khóa khăn
Ăn cũng tiết kiệm đâu cần đủ đôi
Một trái tàm tạm cầm hơi
Vậy mà chẳng biết thốt lời... bậy ghê! [:)][:D][;)]
 
Đăng nhập để trả lời
0
Bán lẻ thì Văn mua một quả
Chủ còn một quả chắc khó coi! 

Trích đoạn: trongvan

Thời buổi kinh tế khóa khăn
Ăn cũng tiết kiệm đâu cần đủ đôi
Một trái tàm tạm cầm hơi
Vậy mà chẳng biết thốt lời... bậy ghê! [:)][:D][;)]


Đã biết rằng một sẽ khó coi
Vậy mà hổng chịu lấy một đôi
Kinh tế thời này ai chả khó?
Thôi còn một quả... để cho tui! [:D][:D][;)]

Đăng nhập để trả lời
0
Đã biết rằng một sẽ khó coi
Vậy mà hổng chịu lấy một đôi
Kinh tế thời này ai chả khó?
Thôi còn một quả... để cho tui!
KashigiOmi


Một quả dẫu sao cũng đủ rồi
Cũng như quả đất một mà thôi
Mỗi người một quả xơi một quả
Của một mần hai sẽ... tiêu đời!
NL - 14.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Người lính

Đã biết rằng một sẽ khó coi
Vậy mà hổng chịu lấy một đôi
Kinh tế thời này ai chả khó?
Thôi còn một quả... để cho tui!
KashigiOmi


Một quả dẫu sao cũng đủ rồi
Cũng như quả đất một mà thôi
Mỗi người một quả xơi một quả
Của một mần hai sẽ... tiêu đời!
NL - 14.01.2009


Nữ bán Vú sữa để kiếm lời
Ai cần một quả..cứ việc xơi
Còn ai thích cặp..mời..ủng hộ
Vườn đầy cây trái..hái..nguyên...xô
Lúc đó các anh cứ tha hồ...[:D][:D][:D]
Nếu dư thì Lớp đây..chìa..rổ
Đem về ủ lạnh..rồi tìm chỗ
Gọi hàng xóm lại..bổ ra xơi...!!![:D][:D][:D]






yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Bán vú sữa mà đẹp cỡ này
Cô ơi hai trái tui liền mua ngay
Cô còn gì bán nữa hay không?
Tui xin mua hết chứ không để chừa!
 


📎 8001
Còn nước còn tát
Đăng nhập để trả lời
0
Hổm rày Nữ mắc chạy sô (show)
Hay là trúng số nên đi kiếm chồng?
Biết bao nhiêu kẻ chờ mong...
Mua cây vú sữa thoả lòng ước ao!
 
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Long Nữ theo Táo về Trời
Hay bận kết sổ lỗ lời trong năm?
Đã lâu Nữ lặn mất tăm
Nữ ơi Trâu đến định mần cái chi?
NL - 26.Chạp.Mậu Tý
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Người lính

Long Nữ theo Táo về Trời
Hay bận kết sổ lỗ lời trong năm?
Đã lâu Nữ lặn mất tăm
Nữ ơi Trâu đến định mần cái chi?
NL - 26.Chạp.Mậu Tý

 
Hổm rày Long Nữ bận đi
Ra chơi Hà Nội rồi thì Hạ Long
Du xuân phơi phới trong lòng
Cho nên Long Nữ bụng không muốn về!
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Hổm rày Nữ mắc chạy sô (show)
Hay là trúng số nên đi kiếm chồng?
Biết bao nhiêu kẻ chờ mong...
Mua cây vú sữa thoả lòng ước ao!

YM

Quả thật cũng có ý trời
Long nữ bỏ số di dời nghề lâu
Hôm kia mắc phải lưỡi câu
Nữ mua vé số năm trâu đến rồi
Ai ngờ lòng cứ bồi hồi
Tối ra số xổ Nữ ngồi đếm đô $$$$$
Năm này quả thật hên vô
Mong các bạn hữu cũng zô giống mình hihihihi
Long Nữ
P/s; cách đây 6 ngày Nữ trúng vé số thiệt đó,Trúng 10 tờ giải ba luôn , ko ngờ cuối năm may mắn thế này , chúc thư quán và các bạn cũng được may mắn giống nữ tiền vô ào ào. hihihihi 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
P/s; cách đây 6 ngày Nữ trúng vé số thiệt đó,Trúng 10 tờ giải ba luôn , ko ngờ cuối năm may mắn thế này , chúc thư quán và các bạn cũng được may mắn giống nữ tiền vô ào ào. hihihihi

Hôm qua Nữ đi bán về (bán vú sữa)
Giữa đường tớ gặp, thả dê tức thì. [8D]
Bực mình, Nữ chẳng nói gì [:@]
Về mua 10 vé, số đầu... 35 [:-]
Tối về Nữ mở ra xem
Trời ơi!... 10 vé trúng nhằm giải ba
Thích chí nàng cười ha ha! [:D][:D][:D]
Không ngờ bị chọc lại ra thế này
Omi! Anh thật là hay  [8|]
Lần sau gặp cứ... dê hoài nha anh!!!
[8D][8D][8D]
Omi!


Trang thơ Kashigi Omi
Internet Tip
Đăng nhập để trả lời
0
Quả thật cũng có ý trời
Long nữ bỏ số di dời nghề lâu
Hôm kia mắc phải lưỡi câu
Nữ mua vé số năm trâu đến rồi
Ai ngờ lòng cứ bồi hồi
Tối ra số xổ Nữ ngồi đếm đô $$$$$
Năm này quả thật hên vô
Mong các bạn hữu cũng zô giống mình hihihihi
Long Nữ

 
 
 
Thì ra Long Nữ gặp hên
Cuối năm bận bịu đếm tiền trời cho
Giải ba mười vé chưa to
Chắc tối Nữ ngủ chẳng lo trộm vào?
 
Vốn nhiều Long Nữ tính sao
Vẫn nghề chiên chuối, hay bao số đề?
Lại bán vú sữa người mê?
Sao cũng được, chớ chọn đê làm nhà!
NL - 28.Chạp.Mậu Tý
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
Quả thật cũng có ý trời
Long nữ bỏ số di dời nghề lâu
Hôm kia mắc phải lưỡi câu
Nữ mua vé số năm trâu đến rồi
Ai ngờ lòng cứ bồi hồi
Tối ra số xổ Nữ ngồi đếm đô $$$$$
Năm này quả thật hên vô
Mong các bạn hữu cũng zô giống mình hihihihi
Long Nữ
P/s; cách đây 6 ngày Nữ trúng vé số thiệt đó,Trúng 10 tờ giải ba luôn , ko ngờ cuối năm may mắn thế này , chúc thư quán và các bạn cũng được may mắn giống nữ tiền vô ào ào. hihihihi

_____________________________

 
Phải thật Long Nữ gặp hên
Hồi xưa anh thấy lênh đênh quá trời
Hình em nay thấy tuyệt vời
Hồi xưa đã tuyệt bây giờ vời hơn !
 
Tựa: Phải Long Nữ ở Toronto đó không? anh nhìn hình em thấy quen và bây giờ nhớ ra rồi , không biết em có nhớ anh ko? Henlina????phải không??hihihihi, có gì PM cho anh nhé !


📎 8001
Còn nước còn tát
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-30 06:24:49KashigiOmi>



Trang thơ Kashigi Omi
Internet Tip
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-30 08:11:16honghong>



Long Nữ đi đâu O Mi sầu
Đi tìm khắp phố đến ngỏ sâu
Nữ đi chơi đâu mà không về
Vắng Nữ O Mi than phát rầu
hông hông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-30 11:21:12Người lính>



Long Nữ đi đâu O Mi sầu
Đi tìm khắp phố đến ngỏ sâu
Nữ đi chơi đâu mà không về
Vắng Nữ O Mi than phát rầu
hông hông

-----------
 

Omi buông tiếng thở dài
nhớ nàng Long Nữ bạc bài thuở xưa
Nỗi nhớ tả mấy cho vừa
Omi thơ thẩn vô chùa xin xăm
Trớ trêu cái quẻ đầu năm
Bảo nàng Long Nữ đang nằm cõi Tiên
Omi: "Tui hổng có điên!
Bớ nàng Long Nữ làm phiền đời trai!"

Omi (lại) buông tiếng thở dài...
(hihihi)
                                          NL - 30.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-01 04:19:51longnu>
Mới đi có nữa tháng trời
Ở nhà vú sữa chín bời tùm lum
Còn đây rượu đến cả chum
Bạn bè ngồi uống cho xum vầy nè
Nhà nhà đầy ắp sôi chè
Cộng thêm hoa quả mức mè bánh chưng
Đồ ăn đồ uống từa lưa
Làm sao Nữ bán vú sữa được nào
Năm sau phải nghỉ làm sao
Để bán thứ gì để có gạo ăn
Thôi thì cứ việc uống say 
Khỏi phải suy nghĩ, quên ngay phận nghèo!

Long Nữ
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 4 5 6 7 8 » »»