290 trả lời, 33.089 lượt xem —
Trang 3 / 10
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 03.10.2008
Trạng thái: offline
Trái chuối tươi bổ vô cùng [/align]Nhưng chiên xong chẳng dám dùng nữa đâu[/align]Ôi thôi sao lắm mở dầu[/align]Ăn nhiều lên máu, cắm đầu đi luôn[/align]Nói ra không sợ Nữ buồn[/align]Chuối chiên độc hại vô cùng đó nghen![/align]
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Trái chuối tươi bổ vô cùng
Nhưng chiên xong chẳng dám dùng nữa đâu
Ôi thôi sao lắm mở dầu
Ăn nhiều lên máu, cắm đầu đi luôn
Nói ra không sợ Nữ buồn
Chuối chiên độc hại vô cùng đó nghen!
_____________________________
Ôi trời Sơn tả thế kia !
Chù cho nữ ế ra rìa phải không !
Ngồi không thì hổng có tiền
Dành ra bán chuối kiếm tiền cũng tranh !
Long Nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 03.10.2008
Trạng thái: offline
Tranh chi với nữ nữ ơi[/align]Chẳng qua Sơn nói vài lời thật tâm[/align]Cho không biết khỏi nhầm[/align]Ăn xong trái chuối vô nằm nhà thương.[/align]
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Tranh chi với nữ nữ ơi
Chẳng qua Sơn nói vài lời thật tâm
Cho không biết khỏi nhầm
Ăn xong trái chuối vô nằm nhà thương.
Nói gì miệng qua đau thương
Hổm rày chẳng có ai vương đâu nào
Chuối chiên chỉ bán bạn hiền
Có tiền cũng hổng mua liền được đâu !
Long nữ chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 155
Từ: 03.10.2008
Trạng thái: offline
Nhiều thứ cũng đâu có xấu[/align]Tội tình gì mà đem nấu chuối chiên?[/align]Ăn vô thì thật là phiền[/align]Bà con cô bác thấy liền bỏ ngay! [/align]Nha![/align]
Oán thiên địa bất nhân
Hận chúng sinh bất nghĩa
Cừu vạn vật bất trung
Nộ nhân tâm bất tín
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Nhiều thứ cũng đâu có xấu
Tội tình gì mà đem nấu chuối chiên?
Ăn vô thì thật là phiền
Bà con cô bác thấy liền bỏ ngay!
Nha!
Bữa giờ hổng thấy ai phiền
Chỉ thấy chàng Độc là phiền lắm nha
Đọc vào xem hết trang thơ
Nữ này rao bán đủ cơ đủ hàng
Nhìn lại thấy Sơn làm càng
Chỉ mình sơn nói chê nồi chuối chiên !
Long nữ bán chuối chiên !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.211
Từ: 08.03.2008
Trạng thái: offline
#70 —
03.01.2009 04:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-03 05:03:34vithong>
Trích đoạn: nhoban4
Bữa giờ hổng thấy ai phiền
Chỉ thấy chàng Độc là phiền lắm nha
Đọc vào xem hết trang thơ
Nữ này rao bán đủ cơ đủ hàng
Nhìn lại thấy Sơn làm càng
Chỉ mình sơn nói chê nồi chuối chiên !
Long nữ bán chuối chiên !
Bởi vì nữ quá là... hiền
Cho nên Sơn đã tung liền pháo cay
Mình xin góp ý thế này
Sơn cùng Long nữ tết này sóng đôi
Đã là một cặp thiệt rồi
Thì Sơn bỏ quá những lời hôm nao
Sơn - Nữ dự định thế nào? (NL)
Ôi chao anh lính dễ thương
Nghĩ ra một ý kết tương bạn bè
Yến giờ cũng hỏi nữ nè
Nữ đừng có giận Bỏ bè khỏi tai
Người ta chù chết Mình sống dai
Đầu năm mới chúc nữ hái ra tiền
Để còn chiên chuối cho bè bạn
Mỗi người dùng ít để rai rai !
Hồng yến !
Chao ơi ! Người lính được khen
Dễ thương,dễ mến,tánh hiền xiết bao
Làm tui cũng thấy xôn xao
Giá được một tiếng khen,chào sướng ghê
vt ![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Ôi chao anh lính dễ thương
Nghĩ ra một ý kết tương bạn bè
Yến giờ cũng hỏi nữ nè
Nữ đừng có giận Bỏ bè khỏi tai
Người ta chù chết Mình sống dai
Đầu năm mới chúc nữ hái ra tiền
Để còn chiên chuối cho bè bạn
Mỗi người dùng ít để rai rai !
Hồng yến !
Ấy khoan Lính chớ vội đi !
Mấy nường xúm lại Thông thì chít ngay
Trả lời hổng được thì gay
Mỗi người hai miệng ,sao đây chống cà ?
vt
Mới đi du lịch mấy ngày
Ở nhà nhờ Lính giải bày dùm tui
Hổng giúp tui bán chuối chiên
Mà cứ lẫn quẫn ngoài hiên làm gì?
Vithông em nói nghe nè
Anh và người lính ai bè lớn hơn??
Long nữ chối chiên
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 11.12.2008
Trạng thái: offline
#74 —
03.01.2009 09:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-03 17:33:08docan0809>
Long Nữ ngày đêm van vái
Trời độ bán đắt mua may
Đừng bị chị nào tranh tài
Kè kè một bên giựt giải
Báo hại Long Nữ hoạ lây
-dc-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 11.12.2008
Trạng thái: offline
#76 —
04.01.2009 13:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-04 13:14:33docan0809>
Trích đoạn: Người lính
Long Nữ ngày đêm van vái
Trời độ bán đắt mua may
Đừng bị chị nào tranh tài
Kè kè một bên giựt giải
Báo hại Long Nữ hoạ lây
-dc-
docan tha thiết như vầy
hiểu chăng hỡi nàng long nữ?
bán chuối cho em con chữ
đẹp thay cô Tấm bây giờ...
nhưng mà docan giả khờ
hình như "cảm" nàng Long nữ
mạnh dạn nói thiệt ra chứ
thi hữu sẽ góp lời cho...
(NL)
Rất đúng đó Người Lính ơi !
Cân cũng như tất cả mọi người thôi
Rất "cảm" Long Nữ tuyệt vời
Yêu thương, quý trọng nghìn lời đẹp tươi
Trang thơ có Nữ có tiếng cười
Mọi người thư dãn vui tươi đấy mà
Cảm ơn Long Nữ trang nhà
Trời cho xuống thế giúp ta tiếng cười
Đầu óc ta được thảnh thơi
Trời ban Long Nữ cho đời niềm vui
-dc-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 11.12.2008
Trạng thái: offline
Long Nữ ngày đêm van vái
Trời độ bán đắt mua may
Đừng bị chị nào tranh tài
Kè kè một bên giựt giải
Báo hại Long Nữ hoạ lây
-dc-
docan tha thiết như vầy
hiểu chăng hỡi nàng long nữ?
bán chuối cho em con chữ
đẹp thay cô Tấm bây giờ...
nhưng mà docan giả khờ
hình như "cảm" nàng Long nữ
mạnh dạn nói thiệt ra chứ
thi hữu sẽ góp lời cho...
(NL)
Rất đúng đó Người Lính ơi !
Cân cũng như tất cả mọi người thôi
Rất "cảm" Long Nữ tuyệt vời
Yêu thương, quý trọng nghìn lời đẹp tươi
Trang thơ có Nữ có tiếng cười
Mọi người thư dãn vui tươi đấy mà
Cảm ơn Long Nữ trang nhà
Trời cho xuống thế giúp ta tiếng cười
Đầu óc ta được thảnh thơi
Trời ban Long Nữ cho đời niềm vui
-dc-
Long nữ đi bán về rồi
qua vườn thơ dạo thấy ngồi ngoài hiên
lính e hai bạn có duyên
docan sẽ bán chuối chiên cùng nàng
cuối năm hai trái tim vàng
Jetstar mời cả "họ hàng" * đi chơi...
(NL)
------------
* Họ hàng: NL ví tất cả bạn thơ vui đều chung họ hàng... CƯỜI!
Long Nữ là tiên trên trời
Thương người trần thế cha thời cho đi
Bảo Long Nữ xuống trần giúp nì
Giúp nhà thư quán vui vì mùa xuân
Hoà khí tiếng cười vui mừng
Mọi người hết thảy quây quần chuối chiên
Cùng nhau bán giúp Nữ hiền
Cho Nữ kiếm được ít tiền nuôi em
Long Nữ không nghĩ tình duyên
Chỉ lo bán hết chuối chiên thôi hà.
-dc-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 122
Từ: 30.12.2008
Trạng thái: offline
Chào cô Long Nữ "chuối chiên"
Nhờ cô giúp chút tình duyên muộn màng
Giờ đây đã chớm xuân sang
Nhưng sao giá lạnh vẩn tràn hồn thơ
Cô chiên chuối chín tôi chờ
Đừng chiên chuối chát khiến ngơ ngẩn lòng
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#80 —
04.01.2009 14:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-04 15:55:07longnu>
Hôm nay Nữ ngủ cả ngày
Để nồi chuối ế Hổm rày sao đây
Đời này quả thật chẳng may
Lần sau cố gắn sẻ thay đổi đời
Thôi thì nữ nghĩ cách dời
Qua bán rượu đế chắc đời cũng lên !
Mong sao trời giúp nữ hên
Như diều gặp gió như tên bay vèo!hihihi
Long nữ chuối chiên!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#82 —
04.01.2009 14:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-04 15:41:42lyenson>
Long nữ bán chuối chiên
Sóng đời giống như tiên
Đời lại trôi đến biển
Hết phiền !hihihi
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
#84 —
17.03.2009 12:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-17 12:31:24longnu>
Thân xa nghìn dặm bất hủ ngâm
Si cùng thế sự bất họa khâm
Sinh ý thời gian cao hứng họa
Bằng hữu hội họp tích tửu tâm
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 528
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 406
Từ: 25.12.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: longnu
Thân xa nghìn dặm bất hủ ngâm
Si cùng thế sự bất họa khâm
Sinh ý thời gian cao hứng họa
Bằng hữu hội họp tích tửu tâm
Long Nữ !
Thục nữ "ống chề" bất khả ngâm
Sinh tiền phụ mẫu "talk" ư khâm
Thiên duyên tiền định giao do "net"
Hửu thủy tình giang bởi tại tâm
LS
Phụ mẫu nghiêm tình bởi tại gia
Tha hương sướng họa kiếp cầm ca
Tiền duyên thiên định vô cảm hóa
Sướng khổ thâm tình chỉ tại ta
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Phụ mẫu nghiêm tình bởi tại gia
Tha hương sướng họa kiếp cầm ca
Tiền duyên thiên định vô cảm hóa
Sướng khổ thâm tình chỉ tại ta
Long Nữ !
Dịch sang tiếng Việt:
Phụ mẫu nghiêm tình bởi tại gia: Do ở nhà nên cha mẹ nghiêm khắc chuyện tình cảm yêu đương.
Tha hương sướng họa kiếp cầm ca: nếu đi xa quê hương rất sướng - được (hoạ) học vẽ, được học hát và học đàn...
Tiền duyên thiên định vô cảm hóa: Dù trời có định cái chuyện tình duyên từ kiếp trước đi nữa.
Sướng khổ thâm tình chỉ tại ta: ta thích sướng thì tự ta sướng, khổ tự ta khổ, tình vào sâu (thâm) hay cạn đều do ta hết. Dịch giả; ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Đình Thế
Dịch sang tiếng Việt:
Phụ mẫu nghiêm tình bởi tại gia: Do ở nhà nên cha mẹ nghiêm khắc chuyện tình cảm yêu đương.
Tha hương sướng họa kiếp cầm ca: nếu đi xa quê hương rất sướng - được (hoạ) học vẽ, được học hát và học đàn...
Tiền duyên thiên định vô cảm hóa: Dù trời có định cái chuyện tình duyên từ kiếp trước đi nữa.
Sướng khổ thâm tình chỉ tại ta: ta thích sướng thì tự ta sướng, khổ tự ta khổ, tình vào sâu (thâm) hay cạn đều do ta hết. Dịch giả; ĐT
May quá, có anh Đình Thế dịch nghĩa. Đang không biết Long cô nương viết "Nhật ký trong ...chuồng" về cái gì. Dịch nghĩa rồi phải dịch thơ nữa mới lưu truyền được, giống như mấy tác phẩm của cụ Hồ vậy. Để Minh Xuân thử dịch thơ xem.
Ở nhà cha mẹ cấm yêu đương
Muốn sướng, muốn ca phải ra đường
Dù trời có định gì từ trước
Lên lên, xuống xuống ta mới xương (sướng).
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0