486 trả lời, 56.929 lượt xem —
Trang 14 / 17
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#391 —
09.01.2022 22:33
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2022 22:40:42 bởi Ct.Ly>
Chờ Xuân
Tìm Xuân mới trong chậu hoa Cúc
Cành hoa Đào nhúm nụ xuân tươi
Sắc vàng sắc đỏ mỉm cười
Chào Xuân sắp đến cho người bớt mong
Xuân viễn xứ thả lòng theo nhớ
Nhánh mai vàng nở rộ đúng ngày
Hạt dưa đỏ, mứt gừng cay
Chợ hoa ngào ngạt hương say xuân tình
Dòng máu đỏ da vàng lạc lõng
Vòng cầu tròn rải rác nỗi đau
Đợi Xuân gởi ấm cho nhau
Qua lời chúc Tết đậm màu quê hương
Chúc nuớc nhà mùa Xuân Hy Vọng
Chúc đồng bào đời sống An Khang
Chúc bạn thơ vạn sự lành
Chúc Xuân...mau đến cho Đông ấm tình...
T.A.
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#392 —
11.01.2022 05:55
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2022 22:19:32 bởi T.A.>
EM VỀ
Em về ghép mấy trang thơ
Từ xưa cho tới bây giờ chưa xong
Mỗi ngày thơ cứ chất chồng
Thơ buồn cứ tiếp nối giòng sông tương
Em về góp mộng sầu vương
Viết lên kỷ niệm đau thường ghé ngang
Nét nghiêng nét ngã mực lan
Loang trên giấy trắng sang trang thắm nhoè
Em về nhặt chữ vàng hoe
Úa màu nhung nhớ đời se nụ sầu
Mối tình vừa mới bắt đầu
Đã nghe cay đắng giăng sâu tâm hồn
Em về gói lại hao mòn
Để đêm không thức giấc còn bình yên
Xóa đi bao nỗi muộn phiền
Đang âm thầm kết giữa triền đồi mơ
Em về bỏ hết mong chờ
Để thôi ngớ ngẩn quanh bờ mắt nâu
Tình đi em có khẩn cầu
Cũng đâu nhận lại được bầu yên vui
Em về trả nốt bùi ngùi
Xuống trang giấy mỏng đốt thui tro tàn
Mong tim được lại rộn ràng
Của ngày xưa đó chưa bàng hoàng đau
Em về hái ánh trăng sao
Làm đuốt soi lối hôm nao dại khờ
Tung tăng vui nhảy ngây thơ
Chỉ vui không có chút tơ rối lòng
Tịnh Tâm

Anh Về
Làm sao trả nợ tình thơ?
Bài xưa dang dở bao giờ mới xong!
Sao thành duyên nghĩa vợ chồng?
Vì lời mộng mị chỉ hồng sợi tương!
Xa rồi thơ mãi vấn vương
Mối tình thơ mộng bước đường sang ngang!
Sao ngăn lệ đắng đừng lan
Sầu loang giấy trắng, buồn trang thơ nhòe?
Anh về đem nắng vàng hoe
Ấm lòng nhung nhớ câu thơ ru sầu
Cho nhau tâm sự mở đầu
Ai tri âm đó ghi sâu trong hồn
Anh về đem ánh sao hôm
Ru đêm cho khỏi hao mòn bình yên
Ru em nhẹ mỗi ưu phiền
Ai tri kỷ đó chung triền bờ mơ
Anh về theo bóng nàng thơ
Em về còn nhớ đường ai mong chờ?
T.A.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#393 —
11.01.2022 17:10
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2022 22:16:25 bởi T.A.>
Chung Một Nỗi Buồn
Kỷ niệm còn đây trong tầm tay
Lưu luyến của đời vẫn tràn đầy
Buồn sao chen lấn vào muôn nẻo
Buồn riêng hay chung kiếp đọa đầy!
Xin làm làn gió trong trang web
Thoảng đến rồi đi theo ánh trăng
Chia chút mộng mơ trong thơ họa
Gợi nguồn kỷ niệm, khơi gió Xuân
Tình thơ hư ảo trong luồng điện
Mong nở nụ cười cuối chân mây
Vẫn chỉ là thơ mời Xuân đến
Xin đừng giận gió làm buồn lây…
T.A.
NỖI BUỒN RIÊNG
Một nỗi niềm riêng vẫn còn đây
Vẫn còn ấp ủ trong tầm tay
Kỷ niệm lung lây cay xè mắt
Nẽo sầu càng thắt lệ càng đầy
Dạ vâng mộng ảo ngày đan nối
Dẫu chỉ là thơ cõi vô thường
Mà sao thương nhớ dường như dội
Đánh ập vào tim gọi vọng buồn
Trang web hình như là nguồn điện
Thu hút hôn mê chuyện khó tường
Để rồi ngây ngất mường tượng đến
Hình bóng người xa bên phương trời
Lòng thêm trĩu nặng đôi giòng lệ
Bão không giận gió thế cứ mà
Mỗi lần lá chuyễn là như thể
Xuân úa tàn theo bể xót xa
Tịnh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#394 —
12.01.2022 20:41
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2022 21:46:17 bởi Ct.Ly>
Em Cười
Em cười trải nắng tới hồn anh
Rọi ánh Xuân tươi điểm lá cành
Gió lộng chim sa vần tíu tít
Em đưa tiếng gọi dậy ngày xanh
Bình minh gọi cúc nở vàng tươi
Phảng phất hương yêu nụ hoa cười
Nắng ấm hồn anh chào Xuân mới
Em cười trổ nhụy mộng duyên đôi
Ngày lên âu yếm cọng xanh non
Hạt sáng long lanh giọt sương mòn
Óng ánh hồn anh mong mùa Tết
Em cười gởi nắng đậm màu son
Hồn anh đã đậy đợi thơ ngâm
Thánh thót vần thương phủi bụi trần
Em hoạ thơ anh mau mau nhé
Cho Xuân mãi mãi nụ em cười...
T.A.
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#395 —
13.01.2022 17:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2022 22:12:41 bởi T.A.>
Giật Mình
Thẹn thùng lứa tuổi đôi mươi
Nào duyên bằng thẹn của người trong mơ
Thẫn thờ bên bến mộng thơ
Tim còn thổn thức lời thề tơ duyên
Tình thơ vẽ đóa hoa hiền
Buồn trong trang giấy muộn phiền tình xa
Ươm hồn trong mộng thiết tha
Cho hồng kỷ niệm chan hòa mến yêu
Khung trời thơ, thật mỹ miều
Đưa mơ vào mộng ru yêu thân mình
Giật mình khỏi giấc mộng xinh
Tim còn rung nhịp ái tình tuổi xuân…
T.A.
GIẤC MƠ NGÀO NGẠT
Má hồng thắm tuổi đôi mươi
Thẹn thùng ánh mắt của người trong mơ
Ngẫn ngơ bến mộng trang thơ
Nợ duyên ai khéo nối bờ tơ duyên
Lời thơ nỡ nụ hoa hiền
Buồn lan trên giấy ước nguyền tình xa
Dạt dào ý nghĩa thiết tha
Đậm đà ngôn ngữ mặn mà thương yêu
Khung trời thơ mộng mỹ miều
Đưa hồn nhẹ bước từng chiều lặng thinh
Lạc vào tiên cảnh xinh xinh
Giấc mơ ngào ngạt hương tình mùa xuân
Giật mình tim thấy bâng khuâng
Nhịp run nối nhịp lâng lâng tâm hồn
Nghe lòng xao xuyến thêm hơn
Máu nồng cơ thể chảy mơn man tình
Tịnh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#396 —
14.01.2022 16:46
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2022 22:10:23 bởi T.A.>
MỘT NỬA HỒN THƠ
Cho đi một nửa hồn thơ
Để quên kí ức bên bờ nhớ xưa
Cầu mong từng giọt sương thưa
Cạn dần theo tháng năm thừa nỗi đau
Cho đi hết cả tình nhau
Để quên quá khứ tình đầu vỡ tan
Cầu mong cay đắng đừng lan
Đừng mang theo những úa tàn về tim
Cho đi một nửa còn rêm
Còn vang trong trí chưa êm bao giờ
Cầu mong hạnh phúc bất ngờ
Về gieo hạt giống ước mơ rộ mầm
Cho đi là những âm thầm
Là đau là nhớ là trăm lần sầu
Cầu mong dĩ vãng qua cầu
Tương lai bước tới rực màu hoa yêu
Cho đi một nửa tiu đìu
Nửa kia ở lại quạnh hiu rất nhiều
Cầu mong sáng cũng như chiều
Ngày ngày tháng tháng năm đều niềm vui
Tịnh Tâm

Một Nửa Hồn Thơ
Cho xin mồng ấm vần thơ
Để đông tan hạt lạnh bờ tình xưa
Cầu xin kỷ niệm dạ thưa
Cạn sầu sao mãi không chừa niền đau
Cho xin vần an ủi nhau
Để gom sức sống dãi dầu chậm tan
Cầu xin ngọt bùi mau lan
Đừng gieo sỏi đá phũ phàng con tim
Cho xin mộng đẹp vần êm
Còn ru trằn trọc từng đêm từng giờ
Cầu hồn thơ chạm ngẩn ngơ
Về nung hạnh phúc cho mơ nẩy mầm
Cho xin vần hoạ nói thầm
Là mong là đợi héo hon nụ sầu
Cầu xin kỷ niệm bắc cầu
Tương tư nở nụ thắm màu thơ yêu
Cho xin một nửa hồn thơ
Nửa kia trông ngóng trong mơ đã nhiều
Cầu cho đôi nửa mỹ miều
Ngày thơ đêm mộng nuông chiều hồn thơ...
T.A.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#397 —
15.01.2022 18:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2022 22:06:34 bởi T.A.>
Gió Xuân
Gởi em một ngọn gió xuân
Để em hong mái tóc thề thêm xanh
Nhìn kìa đào nở đầy cành
Không duyên bằng ánh mắt lanh ghẹo người
Gió xuân thổi nụ môi cười
Hoa em lộng lẫy gấp mười hoa mai
Gió ôm vóc dáng trang đài
Bay tà áo trắng làm ai thẫn thờ
Gót hài đưa bước chân mơ
Du xuân theo sợi nắng tơ tỏa vàng
Hương thơm tuổi ngọc nhẹ lan
Cho hoa khởi sắc, ngỡ ngàng người qua
…
Mộng mơ rồi cũng bay xa
Ngọn xuân em giữ làm qùa vui xuân
T.A.
GIÓ XUÂN
Dang tay đón nhận gió Xuân
Em ngồi hong tóc buông chừng ngang lưng
Mượt mà giòng suối huyền nhung
Dưới khung trời nắng nhan dung ghẹo người
Má đào thắm mọng hồng tươi
Sắc môi nỡ nụ hoa cười như mai
Rực lên vóc dáng trang đài
Gió say mê quyện đêm ngày thẩn thơ
Làm tim ai đó ngẫn ngơ
Mắt chìm trong bể màu tơ óng vàng
Xuyến xao hồn cứ ngỡ ngàng
Chao ôi ! Xuân mộng nhẹ nhàng lướt qua
Bồi hồi trong dạ người ta
Trong em, em biết tình là gió Xuân
Dang tay đón lấy vui mừng
Nhận vào tha thiết vô cùng thủy chung
Tịnh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#399 —
17.01.2022 17:08
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2022 18:18:23 bởi T.A.>
RU THƯƠNG
À ơi ru tiếng thương hoài
Ru cho giấc ngũ kéo dài bình yên
Ru đời tan những muộn phiền
Ru đêm mộng mị vui liền theo tim
À ơi câu hát êm êm
Nhẹ nhàng buông khúc thả mềm lời ru
Nhẹ nhàng xua hết âm u
Cho môi hạnh phúc nụ cười xinh xinh
À ơi say giấc mộng tình
Ru nồng dấu ái ru hình bóng chung
Ru hồn êm ả ung dung
Ru thương gần lại tơ cung dệt lòng
À ơi sướng khổ đồng đồng
Vui cùng chia sớt buồn lồng cùng nhau
Bàn tay mười ngón đan trao
Dìu nhau từng bước lao đao cũng dìu
À ơi ru tiếng thương nhiều
Gỡi ai ai đó tâm yêu thật thà
Dù cách biệt ở nơi xa
Trọn tình chung thuỷ thiết tha cùng người
Tịnh Tâm

Ru Thương
Ngủ đi em, giấc u hoài
Trong thơ thương nhớ ngâm dài bình yên
Hương đêm rũ cánh hoa phiền
Giọt thương theo mộng ngoan hiền ngự tim
Ngủ đi em, giấc mộng êm
Tiếng thương trầm ấm rũ mềm lời ru
Mắt non tan cụm âm u
Môi hồng nở nụ hoa cười xinh xinh
Ngủ đi em, giấc xuân tình
Vòng tay ân ái đôi hình quyện chung
Nét son điểm sắc phù dung
Say tình xuân mới nhẹ rung trong lòng
Ngủ đi em, giấc yêu nồng
Tiếng thương thơm ngát đóa hồng trao nhau
Giọt buồn tan theo mây sầu
Hoa lòng đơm nụ tình đầu trong mơ
Ru thương gợi nhớ dại khờ
Ru anh em ngủ tình thơ dã tràng...
T.A.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#407 —
26.01.2022 01:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2022 03:34:51 bởi T.A.>
Gởi Em Màu Xuân
Xuân vừa đến xanh rì cỏ lá
Đặt nắng vàng phủ lối chân hoa
Tô đào màu đỏ son thoa
Điểm trời lam nhạt chào mùa ái ân
Màu Xuân tới gọi thầm nỗi nhớ
Phấn tím sầu u uẩn mắt nâu
Giọt đen từ khoé mắt sâu
Nhòa màu Xuân cũ trong câu muộn màng
Gởi lại Nhỏ cầu vồng Xuân mới
Vẽ mắt non màu lá xanh tươi
Môi son thắm đỏ nụ cười
Hoa cam gắn tóc lả lơi nắng vàng
Màu Xuân mong đợi thơ nàng
Cầu vồng đưa mộng hoa đăng đón mình...
T.A.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#408 —
26.01.2022 16:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2022 03:39:02 bởi T.A.>
Cuối Năm Rồi…
Cuối năm rồi trả lại em hết chữ
Buổi ban đầu thơ ai “dạ” dễ thương
Làm hồn anh ra ngớ ngẩn quên đường
Đến bây giờ tìm không ra vần lạc!
Cuối năm rồi trả lại em tiếng hát
Ru người tình trong âu yếm duyên đôi
Làm tim anh yêu nhịp rung bồi hồi
Đến bây giờ ngực còn vang tiếng lạ!
Cuối năm rồi em còn vương hạt lệ
Nhòe mắt nâu, lem mực tím trên thơ
Làm lòng anh nặng chũi nỗi thẫn thờ
Đến bây giờ sao em còn trống vắng?
Cuối năm rồi trời đâu mưa giọt đắng
Kỷ niệm đầu còn lấp lánh vần mơ
Cuối năm rồi anh gom hết hững hờ
Tìm vần lạc, nói lên lời thầm ước…
T.A.
CUỐI NĂM
Dạ vâng anh ...em sẽ gom hết chữ
Đem ếp thành nhật ký giữ dễ thương
Để rũi mai em có lạc bước đường
Thì ngôn ngữ nhớ tỏ tường không mất
Dạ vâng anh ...em sẽ thâu giọng hát
Để khi buồn không hiu hắt tình côi
Để trái tim còn run nhịp bồi hồi
Thuở ban đầu lưu luyến hơi khác lạ
Dạ vâng anh ...cuối năm rồi hạt lệ
Cứ đeo vương trong bể nhớ giòng thơ
Nên thơ mãi còn nặng hồ than thở
Khiến cho hồn hoài bơ vơ trống vắng
Dạ vâng anh ...đời vẫn là giọt đắng
Nhờ có anh thơ còn mặn hương mơ
Em gom góp không để lỡ hững hờ
Và chắc chiu vào tận bờ mộng ước
Dạ vâng anh ...dẫu con đường phía trước
Bước tương lai còn lần lượt đôi chân
Em vẫn mang hy vọng đến vạn ngàn
Năm cũ đi năm mới là ánh sáng
Tịnh Tâm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#409 —
27.01.2022 16:11
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2022 16:12:38 bởi T.A.>
Nắng Xuân
Nắng Xuân đọng hạt trong thơ
Long lanh màu mắt ai ngơ ngẩn buồn
Tha hương sợi nắng xa nguồn
Chữ rơi lã chã buồn Xuân xứ người
Nắng Xuân trải màu trắng tươi
Trời đông tuyết lạnh giọt lười chậm rơi
Tha hương hạt nắng tả tơi
Hồn thơ viễn xứ rã rời tình quê
Nắng Xuân sưởi ấm đam mê
Uốn vần nắn ý tỉ tê chuyện tình
Tha hương tia nắng gợi hình
Người chung quê mẹ gọi mình mình ơi
Nắng Xuân đã chớm Xuân rồi
Quê hương chia nửa tim côi với người
Tha hương thảm nắng biếng cười
Xa em tim nửa gọi mời thơ em...
T.A.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#412 —
30.01.2022 17:49
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2022 22:46:33 bởi Ct.Ly>
Xuân Mộng
Hạt xuân nở trên đất
Xanh dịu lấn hờn đau
Thổi khô lệ vương mắt
Cho sắc em lên màu
Màu ngây thơ tuổi nhớ
Màu duyên dáng tuổi thương
Xuân mang hoa trải ngõ
Chào đón tuổi yêu đương
Tình yêu đầu ngọt lịm
Mang nhung nhớ vào tình
Chợt yêu hoa màu tím
Tim giờ biết rung rinh
Gởi gió xuân chạm má
Thổi mòn tình xót xa
Cho em tỉnh giấc lạ
Tuổi xuân lại mặn mà
Xuân về trong lòng em
Sơn hồng giấc mơ đêm
Xuân này xin nhận lấy
Tuổi mộng trong tay mềm…
T.A.
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 804
Từ: 17.12.2008
Trạng thái: offline
#415 —
02.02.2022 18:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2022 18:35:46 bởi T.A.>
Xuân Thơ
Xuân về khơi sắc đẹp vườn thơ
Nhịp đối say men tuổi dại khờ
Lấp lánh vần thương trao yêu dấu
Long lanh lời nhớ gởi người mơ
Mơ câu thơ xướng mời duyên mộng
Mộng khúc họa vần kết sợi tơ
Ong bướm lẳng lơ say nhụy Tết
Thi nhân hạ bút vẽ Xuân Thơ...
T.A.
★
★
★
★
★
0