📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ở xứ gà, tôi chúc Tết năm Gà

2 trả lời, 1.163 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-02-12 05:06:55Tayduii>
Trước thềm năm mới, ở xứ gà, tôi chúc Tết năm Gà.
Tôi chúc các bạn :


Năng động như gà Xiêm,
Hảnh diện như gà trống,
Mơn mởn như gà tơ,
Khoẻ to như gà nòi,
Tận tụy như gà mái,
Nhún nhảy như gà nhạn,
Ranh mảnh như gà tre,
Phẻ re như gà ác,
Không nhát như gà sao,
Bay cao như gà rừng...

[;)][;)][;)]
Tâydzuii
Đăng nhập để trả lời
0
cuối cùng hi vọng... hổng phải là...
Gà móng đỏ [:D]

tình thân,
VG
Đăng nhập để trả lời
0
Và sợ nhứt là gà H5N1[:D]
Chiều đông đường quạnh nắng mong manh
Có kẻ tha hương bước độc hành
Dừng chân ngơ ngẩn nhìn mây trắng
Chợt nhớ quê nhà mắt long lanh!

My site
Đăng nhập để trả lời
0