1.487 trả lời, 119.832 lượt xem —
Trang 12 / 50
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Ngày xưa áo trắng tóc dài
Biển chiều gió lộng đợi ai, em buồn
Bao năm anh vướng bụi đường
Dòng đời tóc đã điểm sương mất rồi
Nhớ về ngày ấy, thương ơi!
Giờ đây em đã với người... phải không
Chắc em tay bế tay bồng
Còn đâu áo trắng, phượng hồng ngày xưa
Lời ru, câu hát... ầu ơ
Cặp sách quăng, góc học trò nhện giăng
Biển chiều, chắc lưỡi em rằng -
Phải chi ngày ấy, dưới trăng với người
Gửi chi nụ hôn đầu đời
Giờ đây đâu nhớ một thời... ươm mơ
Chiều nay đâu có đợi chờ...
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.892
Từ: 10.11.2008
Trạng thái: offline
#337 —
07.01.2009 01:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-07 03:36:02damotlanyeunhau>
Quán vẫn còn em...
Anh nói làm chi câu xót xa
Tình yêu dẫu lỡ, vẫn đậm đà
Kỷ niệm ngày nao nơi quán vắng
Vẫn đó trong lòng ấm thiết tha
Anh đã một lần - ngoảnh mặt đi
Mặc mưa buốt giá tạt ướt mi
Quán khuya em đợi trông ngày tháng
Khoảnh khắc người về dấu cuồng si
Em biết, thời gian vụt qua tay
Bao la vũ trụ cũng dời lay
Trái tim trót yêu một hình bóng
Tình ơi có về - dưới mưa bay
aB - Jan 2009
anh
đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.318
Từ: 01.03.2007
Trạng thái: offline
#346 —
08.01.2009 16:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-08 16:25:28Tóc nâu>
Quán vẫn còn em...
Anh nói làm chi câu xót xa
Tình yêu dẫu lỡ, vẫn đậm đà
Kỷ niệm ngày nao nơi quán vắng
Vẫn đó trong lòng ấm thiết tha
Anh đã một lần - ngoảnh mặt đi
Mặc mưa buốt giá tạt ướt mi
Quán khuya em đợi trông ngày tháng
Khoảnh khắc người về dấu cuồng si
Em biết, thời gian vụt qua tay
Bao la vũ trụ cũng dời lay
Trái tim trót yêu một hình bóng
Tình ơi có về - dưới mưa bay
aB - Jan 2009
TÔI VẪN MÌNH TÔI ...
Quán vẫn còn em, người chủ quán
Dịu dàng bày biện góc tình xưa
Tay em trang điểm từng chi tiết
Thay đổi? Ồ không, đẹp vẫn thừa.
Ngày tháng cuộn đi hình lẫn bóng
Vẫn em chung thuỷ nỗi đợi chờ
Vẫn tay vuốt lại từng kỷ niệm
Dẫu buồn dịu vợi tựa bài thơ...
Em biết - Tôi hay : tình không trọn !
Và cả hai ta chẳng thể quên
Tôi đi - Em ở : nhiều cay đắng
Chắc cả đời nhau : nợ chặt bền.
Quán vẫn còn em..., ngày đã tắt
Hoàng hôn tím lịm cả chân mây
Mưa rơi ..., tuyết đổ : tình lạnh vắng
Tôi vẫn mình tôi : buồn bủa vây...
Tóc nâu
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
★
★
★
★
★
0