📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ha Noi

0 trả lời, 833 lượt xem — Trang 1 / 1
                  Hà Nội

Hà nội chưa vào tháng ba
Anh đi im lặng
Tâm hồn sâu thăm thẳm
Biết tìm em nơi đâu
 
Lời hứa buổi ban đầu
Tháng ba em trở lại
Mà sao em đi mãi
Để Hà Nội lại mưa
 
Trên đường phố lưa thưa
Những bước chân hối hả
Người đi trong vội vã
Chỉ một người cô đơn
 
Người ấy không giận hờn
Vì tháng ba chưa tới
Người ấy sẽ vẫn đợi
Bóng dáng em quay về
 
 
Chỉ vì lời hẹn thề
Tháng ba em trở lại
Đăng nhập để trả lời
0