2.544 trả lời, 238.179 lượt xem —
Trang 83 / 85
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
#2461 —
29.05.2009 22:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-31 13:06:57Thuỵ Du>
HỠI NGƯỜI
Thôi hãy quên đi chuyện chúng mình
Nhớ làm chi nữa chữ ba sinh
Kiếp trước mình nợ nhau ít quá
Nên chẳng cần chi....trả nợ tình
Là thôi đôi ngả phải chia đôi
Nẻo nhớ từ đây cách biệt rồi
Bên ấy anh đi trời nắng tắt
Phương này mưa lạnh ướt hồn tôi
Là thôi tình đành bước ly tan
Xa nhớ gần đau dạ ngỡ ngàng
Hai nẻo ngả đời đành cách biệt
Ai người tạo lấy chuyện dở dang ???
thụy du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: thuytien123
Thuỵ Du

GAI CỦA HOA HỒNG
Hoa hồng nào mà chẳng có gai
Gai của tình yêu của trang đài
Tình yêu có phải là thanh sắc
Cho một cuộc đời - hỡi những ai...
Hoa hồng quả thật rất lắm gai
Gai nhọn đâm đau xuýt xoa hoài
Nhưng thật ra nào có ai sợ nhỉ?
Gai nhọn đâm rồi cũng...thành chai![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)

thuỵ du
Đúng vậy ,,,nào ai có sợ đâu
Gai sắc , xem ra vẫn ngọt ngào
Suýt xoa lấy lệ rồi lại ước
Ước gì lại có ,,,để mà ĐAU ,,,
TT

Ghé thăm TT nè,chúc TT vui nha.....
TD ơi ,,,mình đang buồn vì mãi chả thấy bạn vào thăm , nhiều lúc muốn sang nhà bạn nhưng nhà bạn lúc nào cũng đông khách wá TT chả chen chân vào chỗ nào được ,,,híc ,,,mà mình thì lại thích lặng lẽ thôi ,,,
TT 27/5/o9
LẶNG LẼ
Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Gieo lòng bao nỗi đơn côi lạnh lòng
Ngày xưa cũng một cánh hồng
Ngày nay là những đêm đông nghe buồn
Mưa rơi trôi sạch cội nguồn
Mình ta lặng lẽ nghe buồn quạnh hiu
Tình ta cũng một chữ yêu
Gai đâm cho xót xa nhiều giấc mơ
Thơ ta đượm nét hững hờ
Đời trôi trôi mãi thôi chờ đợi chi???
thụy du
TT ơi,vì TT nói thích lặng lẽ nên TD làm bài "Lặng Lẽ" này để tặng TT đó....Nhưng không phải làm cho TT buồn đâu nhé....
Mình chúc TT mãi vui.....giống như mình nè.....![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 28.04.2009
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Biển Xanh
- Biển Xanh đến chào Thụy Du mong được làm quen
XIN THEO HỌC
Sóng rù rì nhắc nhở thì thầm
Biển Xanh hãy mau đến viếng thăm
Thư quán Thụy Du thơ hay lắm
Tìm kiếm làm chi chốn xa xăm.
Biển Xanh vốn từ miệt sông quê
Theo lục bình trôi dạt tìm về
Tập tểnh đua đòi làm thi phú
Mong đươc chiếu cố đừng trách chê.
Tình thơ Thụy Du viết quá hay
Biển Xanh bái phục tôn làm thầy
Xin dạy vài chiêu về quê múa
Mấy nàng thôn nữ chết ngất ngây…
Biển Xanh
Eo ơi, Biển Xanh ơi....Bạn đừng khen quá làm TD xấu hổ muốn chết đi được .... Xấu hổ đến độ không còn thơ để viết tặng bạn nữa đây nầy....
Thư quán có biết bao thi hữu thơ rất, rất hay đấy thôi bạn ạ...Thơ TD mà bạn khen hay thì có mà trời phải gầm gừ (vì phản đối đấy mà).
TD vì buồn nên gửi gấm ít tâm sự vào dòng thơ than thân trách phận mà thôi , chỉ mong bạn đọc đừng chê là TD mừng rồi, nào đâu dám múa rìu qua mắt thợ cơ chứ.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm mình & nhọc lòng đọc những bài thơ "lãng nhách" của mình nha....Mình sẽ sang nhà bạn để đáp lễ....Và hi vọng rằng chúng ta sẽ có một tình bạn lâu dài nhé, Biển Xanh nhé.......
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 163
Từ: 20.04.2009
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
NƯỚC MẮT BUỒN
Bởi yêu anh và cuộc đời đã trót
Nặng mang tình mang nghĩa một tình yêu
Cho nên giờ em mãi với cô liêu
Đem thương nhớ luôn vào trong giấc ngủ
Những đêm dài em vẫn thường ấp ủ
Bóng hình anh dầu giờ đã cách xa
Anh bây giờ làm chồng của người ta
Nên em mãi chỉ hòai thương nhớ trộm...
thuỵ du
THÔI
Con tim buồn luôn muốn hoài lẫn trốn
Bóng hình anh [size="4"]đang ngự trị trong em
Thôi hỡi anh những kỷ niệm êm đềm
Em xin dấu vì lòng luôn thôi thúc
Chữ ân tình trong từng giờ từng phút
Nhắc nhở em bao thương nhớ ngày qua
Em và anh giờ hai nẻo cách xa
Thôi anh nhé....em chẳng buồn chi nữa...
02/6/09MTHS
[/size]
Vầng trăng một mảnh đơn côi
Xẻ ngang gói trọn hồn tôi vào buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Màu tím hoa sim
THÔI
Con tim buồn luôn muốn hoài lẫn trốn
Bóng hình anh [size="4"]đang ngự trị trong em
Thôi hỡi anh những kỷ niệm êm đềm
Em xin dấu vì lòng luôn thôi thúc
Chữ ân tình trong từng giờ từng phút
Nhắc nhở em bao thương nhớ ngày qua
Em và anh giờ hai nẻo cách xa
Thôi anh nhé....em chẳng buồn chi nữa...
02/6/09MTHS
[/size]
CHUYỆN NGÀY XƯA
Chuyện ngày xưa ai đã quên lời hứa
Buồn làm gì thêm đau xót cho nhau
Nên anh ơi, giờ cho đến ngàn sau
Em sẽ chẳng nhắc hoài tên anh nữa
Một vầng trăng hẹn thề qua khung cửa
Cũng nghe buồn vì ai đã phụ ai
Thôi nghe anh, thôi những tháng năm dài
Em trả hết cho anh tình tri ngộ......
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
VẪN BIẾT RẰNG
Vẫn biết rằng em đã có chồng
Vọng phu hóa đá vì chờ mong
Nhìn em đang xót xa đau khổ
Yêu thầm trộm nhớ em biết không ?
Vẩn biết rằng em còn vấn vương
Dù tình đã chia cách đôi đường
Người đi kẻ ở sầu ly biệt
Mà sao anh khờ dại nhớ thương.
Vẫn biết rằng em đang đợi chờ
Ôm bao hy vọng sống trong mơ
Chẳng nhận chân tình anh trao gữi
Tự anh chuốt lấy tình bơ vơ…
-NS-
_____________________________
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
VẪN BIẾT RẰNG
Vẫn biết rằng em đã có chồng
Vọng phu hóa đá vì chờ mong
Nhìn em đang xót xa đau khổ
Yêu thầm trộm nhớ em biết không ?
Vẩn biết rằng em còn vấn vương
Dù tình đã chia cách đôi đường
Người đi kẻ ở sầu ly biệt
Mà sao anh khờ dại nhớ thương.
Vẫn biết rằng em đang đợi chờ
Ôm bao hy vọng sống trong mơ
Chẳng nhận chân tình anh trao gửi
Tự anh chuốc lấy tình bơ vơ…
-NS-
NGƯỜI ƠI
Người hỡi chờ em đến bao giờ ?
Bao giờ người hỡi mối tình mơ
Ưu tư lòng viết câu khắc khoải
Một mối tình thơ dạ thẩn thờ
Vẫn biết rằng em đã có chồng
Nghĩa là mang hi vọng mênh mông
Mà sao người cứ chìm hư ảo
Nhắc đến làm em thêm thẹn lòng
Vẫn biết em cũng sống trong mơ
Vương vấn làm chi chuyện dại khờ
Mà ân tình cũ ngày xưa ấy
Chỉ vội ghi vào những vần thơ
Anh hỡi mai em đã xa rồi
Mênh mông cùng sóng nước nổi trôi
Lục bình trôi nổi thân bèo bọt
Thì hỡi anh ơi ....đã xa rồi....
Anh về mang nỗi nhớ khôn nguôi
Em đi mang theo những ngậm ngùi
Ly biệt giờ thôi là đôi nẻo
Mai phương trời ấy quá xa xôi ....
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
EM HÃY QUÊN
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp lỡ làng…*
Thi nhân xưa cũng phải trách than
Thì làm sao quên em cho được.
Con đường tình anh đang lỡ bước
Dù biết rằng đầy rẩy thương đau
Rồi đây mang cay đắng nghẹn ngào
Trót yêu rồi, thôi đành chấp nhận.
Đỗ thừa bởi vì không duyên phận
Thật ra em chẳng có yêu anh
Mà anh quá tha thiết chân thành
Nên giờ đây một mình gánh chịu.
Em quên đi…mặc anh lo liệu
Đừng ngại ngần đừng có xót thương
Bao lần vấp ngã chốn tình trường
Thêm lần nữa…anh sẽ gắng gượng…
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
#2472 —
31.05.2009 13:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-01 10:16:07Thuỵ Du>
Trích đoạn: Nhân Sơn
EM HÃY QUÊN
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp lỡ làng…*
Thi nhân xưa cũng phải trách than
Thì làm sao quên em cho được.
Con đường tình anh đang lỡ bước
Dù biết rằng đầy rẩy thương đau
Rồi đây mang cay đắng nghẹn ngào
Trót yêu rồi, thôi đành chấp nhận.
Đỗ thừa bởi vì không duyên phận
Thật ra em chẳng có yêu anh
Mà anh quá tha thiết chân thành
Nên giờ đây một mình gánh chịu.
Em quên đi…mặc anh lo liệu
Đừng ngại ngần đừng có xót thương
Bao lần vấp ngã chốn tình trường
Thêm lần nữa…anh sẽ gắng gượng…
-NS-
ANH HÃY QUÊN EM NHÉ
Anh hãy cố để đừng yêu em nữa
Tội tình gì mang cay đắng nhọc thân
Hãy quên em và đừng kịp phân vân
Đừng tự hỏi rằng :"nên quên hay nhớ"?
Anh hỡi anh, kiếp này đành đã lỡ
Chữ ân tình không mang được cho nhau
Chỉ lặng nhìn anh bao nỗi buồn đau
Để tự trách.... mình sao đa đoan thế?
Đến với anh - em bây giờ có thể
Bạn tri âm và tri kỷ mà thôi
Và mai này hai ngả đã xa xôi
Em xin nhớ ân tình này mãi mãi
Một vòng tay bây giờ em đành phải
Chịu buông lơi vì hai chữ "tình yêu"
Dẫu rằng lòng buồn bã biết bao nhiêu
Nhưng người hỡi - hiểu giùm em,anh nhé !!!
thụy du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
BUÔNG TRÔI
Yêu em nói mãi cũng vậy thôi
Thiết tha chi lắm vẫn muộn rồi
Tình yêu đâu thể nào gượng ép
Đành khép nỗi lòng thả buông trôi.
Trả lại em ước mộng ngày nào
Dù cho luyến tiếc và thương đau
Chân tình anh trao em không nhận
Buồn cho thân phận biết nói sao.
Mai này sẽ vĩnh biệt đôi đường
Tình ảo sao mà mãi vấn vương
Em đến đời anh như gió thoảng
Dại khờ nên nhận lấy đau thương…
-NS-
BUÔNG TRÔI
Chỉ là mộng ảo chớ tiếc thương
Vĩnh biệt hai ta hai nẻo đường
Đành thôi những vần thơ buồn ấy
Chôn chặt nỗi niềm khúc vấn vương
Trả lại anh một mối tình thơ
Chuyện đã qua xin chớ đợi chờ
Dĩ vãng trôi nhanh như gió thoảng
Thôi đã hết rồi những ước mơ
Ngày mai anh hỡi nhắc mà chi
Thôi nhớ thôi buồn buổi biệt ly
Đau lòng cho những ngày ly biệt
Buông trôi....đừng giữ lại làm gì
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Rdinh
Bằng lăng hoa tím khắc ghi
Mối tình chung thuỷ chẳng gì lấp che
Cánh phượng đỏ thắm mùa hè
Là màu của những thưở nghe thương nhiều
Chia tay cánh phượng cô liêu
Ép vào trang vở ươm nhiều nhớ mong
Giờ người đã khuất xa trông
Buồn nghe xa vắng cánh hồng nhớ nhung
Làm sao có thể mong cùng
Đường xưa hoa mộng ai chung lối về
Bằng lăng ôm tím não nề
Em giờ đành phải lỗi thề hỡi ai
Phượng màu hoa ấy chưa phai
Mà tình ta phải chia hai lối rồi...
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Rdinh
TÀU VỀ BẾN ĐỢI
Ân tình vẫn nghĩa trước sau
Sân,tàu chung lối cùng nhau đi về
Cũng như có một lời thề
Suốt đời chung bước đi về có nhau
Tàu đi sân vẫn vàng thau
Một lòng chờ đợi ngày sau tàu về
Vẹn tình vẹn nghĩa đôi bề
Vẫn là một nẻo đi về có nhau....
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
ĐI TÌM QUÊN
Rời thành phố ẩn dấu mình
Mong sao quên được chuyện tình bơ vơ
Biết em từ chối hững hờ
Mà anh cứ mãi vật vờ vì yêu
Để rồi ôm lấy cô liêu
Thương thầm nhận lấy bao điều đắng cay
Em mơ xây mộng tương lai
Còn anh ôm nỗi u hoài nhớ mong
Về quê tìm lại dòng sông
Sống với kỷ niệm cho lòng phôi pha
Từ nay đôi ngả cách xa
Mong thời gian sẽ phai nhòa nỗi đau
Mình chẳng có gì với nhau
Không duyên chẳng nợ làm sao kết tình
Anh như đám bụi lục bình
Biết đâu bờ bến linh đinh dòng đời
Đi tìm quên lãng thảnh thơi
Nếu mãi quyến luyến…chơi vơi tình sầu…
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nhân Sơn
ĐI TÌM QUÊN
Rời thành phố ẩn dấu mình
Mong sao quên được chuyện tình bơ vơ
Biết em từ chối hững hờ
Mà anh cứ mãi vật vờ vì yêu
Để rồi ôm lấy cô liêu
Thương thầm nhận lấy bao điều đắng cay
Em mơ xây mộng tương lai
Còn anh ôm nỗi u hoài nhớ mong
Về quê tìm lại dòng sông
Sống với kỷ niệm cho lòng phôi pha
Từ nay đôi ngả cách xa
Mong thời gian sẽ phai nhòa nỗi đau
Mình chẳng có gì với nhau
Không duyên chẳng nợ làm sao kết tình
Anh như đám bụi lục bình
Biết đâu bờ bến linh đinh dòng đời
Đi tìm quên lãng thảnh thơi
Nếu mãi quyến luyến…chơi vơi tình sầu…
-NS-
NẺO BUỒN
Buồn chi với một chữ "đau"
Trăm năm ai dễ bắc cầu cho ai
Luyến lưu giữ tháng năm dài
Xin cho nhau một ngày mai yên lành
Đừng buồn và trách nghe anh
Phải đâu một sợi chỉ mành tình duyên
Đừng vội đem những ưu phiền
Gắn vào thêm nữa cho nên chữ "sầu"
Vì đâu anh hỡi vì đâu
Mình không duyên nợ chẳng cầu bắc ngang
Cho nên phần số lỡ làng
Cuộc đời rẽ lối sang trang mất rồi
Thôi thì duyên nợ do trời
Đường em,em bước nẻo đời chia xa
Anh về với những phong ba
Cuộc đời đưa đẩy nên ta cũng đành....
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Rdinh
Mùa hạ trời vừa đổ cơn mưa
Cái nắng chưa tan của một mùa
Xa cách những ngày nghe sầu muộn
Giọt sầu mấy nhịp vội đong đưa
Mây trắng la đà bay những mây
Người ở phương nào ta ở đây
Hỡi mây có đến phương trời ấy
Gửi xót xa đưa chút tình này
Hạ buồn cành phượng đỏ lao xao
Thắm nhớ ngày xưa những ngọt ngào
Giờ đã xa rồi trời kỷ niệm
Chỉ còn vùng thương nhớ cho nhau
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
#2484 —
18.05.2009 05:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-18 23:57:45Thuỵ Du>
Trích đoạn Rdinh
TÌNH XƯA
Tình xưa mà cũng tình gần
Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
Tình xưa nhưng đẹp tình ta
Thì thương yêu chẳng nhạt nhoà tháng năm
Ví như tình thật xa xăm
Bóng hình ai cũng âm thầm trong ta
Còn tình gần dẫu chẳng xa
Thương yêu vẫn nhạt như là nước trôi
Qua cầu ai vớt tình tôi
Đừng để trôi mất phận tôi bọt bèo
Tình xưa muôn dặm cheo leo
Nhưng tình vẫn đẹp vẫn theo bên người
Trách ai chỉ biết trách trời
Nếu tình chẳng trọn một đời với nhau
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 339
Từ: 05.05.2009
Trạng thái: offline
VỌNG MÃI
Vầng trăng đã khuất phía non đoài
Ta lặng lẽ nhớ hoài về phương ấy
Đã lỡ rồi, giờ mình xa đến vậy
Thương em nhiều một mái tóc sầu tư
Nắng, gió, mưa, sương mãi ngóng chờ
Mà biền biệt tình mơ chưa trở lại
Nắng hạ chang chang sao lòng tê tái
Ve kêu hè vọng mãi một "tình xa"
Q H
NỖI U HOÀI
Dẫu tháng năm mòn mỏi đã đi qua
Ta vẫn nhớ cái thưở tình vụng dại
Để bây giờ,ngày sau và mãi mãi
Chữ thương yêu còn đọng ở bờ môi
Dẫu phương trời hai đứa đã xa xôi
Hai trời nhớ hai trời thương cách biệt
Mối tình ấy em vẫn còn tha thiết
Giữ cho anh dầu mang tiếng "Tình xa"
thuỵ du
Cũng vẫn là lời viết thay cho người yêu của QH đấy nhé....
Cảm ơn Thuỵ Du đã ghé thăm và cảm cảnh để lại những vần thơ rất hay, chúc TD tìm được hạnh phúc cho riêng mình sắp tới không còn làm thơ "TÌNH XA" nữa nha, để QH độc quyền cái tiêu đề này, hì hì!!!
HẸN NGÀY VỀ
Anh vẫn mong ngày trời đất giao hoà
Chim bay mỏi tìm về nơi tổ cũ
Bỏ những ngày gió mưa vần vũ
Để duyên nào ấp ủ trọn đời nhau
Lời thơ rm tha thiết ngọt ngào
Dù cách trở anh hẹn về sum họp
Đời mưa bay, sấm chớp
Không có gì chia cắt được tình ta
Dù vẫn còn chia cách một "tình xa"
QH
Hẹn một ngày về
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=492122
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=485455
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
#2486 —
14.05.2009 07:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-14 15:08:16Thuỵ Du>
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
LÀM SAO
Buồn chán trách móc vẩn vơ
Đời anh là một bài thơ lạc vần
Tìm đâu lời nói ái ân
Bao lần xây mộng…bấy lần vỡ tan
Đón nhận thực tế phủ phàng
Cầu chưa kịp nối…dở dang tình duyên
Nổi sầu chồng chất triền miên
Lần yêu nhận lấy muộn phiền thêm thôi
Số phần mang kiếp đơn côi
Than thân trách phận để rồi mỉa mai
Lời cuồng trong những cơn say
Hận tình đen bạc trách ai đâu nào
Chẳng biết an phận trèo cao
Mộng mơ chi lắm càng đau đớn nhiều
Làm sao xóa được chữ yêu
Để anh thoát khỏi liêu xiêu luỵ tình…
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#2488 —
14.05.2009 01:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-14 04:50:28ichnguyen>
Xin cảm ơn Mạc Nhân sơn đã vào nhà bạn mình.Và nói chuyện thơ hơi bị lạc đề.Tiếc quá...
TIẾC QUÁ.
Khi mà chưa hiểu hết thơ
Thì nên chờ đó để nhờ bạn cho...
Chỉ cho biết ,được chữ ngờ.
Chớ đừng nóng nảy dật dờ lôi thôi.
Làm thơ mà vì cái tôi.
Khi mà đối đáp đứng ngồi không yên.
Chưa chi đã nói huyên thuyên.
Chưa hiểu hết ý đã liền khen chê.
Y như là kẻ không nghề
lạc vào Mê động đi về không yên.
Mấy lời nhắn với bạn hiền.
Chưa hiểu thì hỏi ,nói liền không nên.
rủi mà gặp phải bề trên.
Ấy là vô lễ chẳng nên đâu nào.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Mac Nhan Son
LÀM SAO
Buồn chán trách móc vẩn vơ
Đời anh là một bài thơ lạc vần
Tìm đâu lời nói ái ân
Bao lần xây mộng…bấy lần vỡ tan
Đón nhận thực tế phủ phàng
Cầu chưa kịp nối…dở dang duyên tình
Nổi sầu chồng chất triền miên
Lần yêu nhận lấy muộn phiền thêm thôi
Số phần mang kiếp đơn côi
Than thân trách phận để rồi mỉa mai
Lời cuồng trong những cơn say
Hận tình đen bạc trách ai đâu nào
Chẳng biết an phận trèo cao
Mộng mơ chi lắm càng đau đớn nhiều
Làm sao xóa được chữ yêu
Để anh thoát khỏi liêu xiêu luỵ tình…
-NS-
CHỮ TÌNH
Buồn sao bởi một chữ tình
Đau thương ai biết luỵ mình ai hay
Mới hay phần số lá lay
Nợ duyên ai phải đoạ đày khổ thân
Biết đời đã chẳng phân vân
Bởi sao ngăn được cuộc vần nó xoay
Bao nhiêu là nỗi đắng cay
Bao nhiêu số phận trời đày cũng cam
Thân em số phận trái ngang
Anh yêu chi để lại mang u buồn
Đếm đời bao giọt lệ tuôn
Đa mang thêm những ngọn nguồn đi hoang
Trời cho duyên phận dở dang
Cho nên em cũng ngỡ ngàng chữ yêu
Buồn mình buồn những đìu hiu
Thương cho anh những buổi chiều ngóng trông
Đành thôi là những gió Đông
Làm se sắt lạnh cõi lòng cô liêu
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0