📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Sách truyện tự sáng tác

Trần Hạnh Tường - Ước

0 trả lời, 1.706 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-27 07:29:15Mẹ yêu Bun>
ƯỚC
Ao ước vòng tay anh
chở che em mãi mãi.
em ước mình bé nhỏ
gục đầu vào vai anh...
 
Em ước là ngôi sao
để anh là bầu trời
canh cho em say ngủ,
thì thầm lời yêu thương.
 
Em ước là cánh diều
để anh là ngọn gió
nâng đôi cánh em bay,
nụ hôn dài bất tận.
 
30/9/2008
Trần Hạnh Tường 
Đăng nhập để trả lời
0