📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

gửi người con gái tôi yêu

1 trả lời, 2.126 lượt xem — Trang 1 / 1
Đã bao lần tôi tự hỏi mình
Là lòng mình có yêu em không?
Một nổi buâng khuâng ôi kỳ lạ
Và giờ đây em cất bước vu qui
Bao tiết nuối ngập tràn đau khổ
Em xa rồi tôi biết làm sao?
Có chăng là mình thành cố nhân
Gọi được hai tiếng cố nhân
Là bao đau đớn đã dẫn phôi phai.
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-22 09:31:30Kha Khả Tú>
HỎI

Đã lắm lần anh tự hỏi lòng
có phải là mình yêu em không
Một nỗi bâng khuâng kì lạ lắm
Và rồi ngày ấy em sang sông
Trái tim anh thắt lòng đau quặng
Anh nhìn theo mãi vệt hoa hồng
Xe hoa đến đón, anh buồn trông
Xác pháo tiễn em ngày theo chồng
Thu nay thay lá rụng đầy sân
Cố nhân ngày ấy có về không.
Kha Khả Tú


Đăng nhập để trả lời
0