📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI 🔒

1.578 trả lời, 135.916 lượt xem — Trang 29 / 53





0





0





0






Đôi bạn dắt nhau học đường xa
Kiếp nghèo tội quá vắng mẹ cha
Hai bạn nhà bên cùng đi học
Trên làng quê đỏ đất còn xa.

Kha khả Tú
0



 

Tranh này là ở nhà Sương Anh
Trông nhìn đẹp quá hoa bên mành
Tú thích, Tú nhìn, Tú ngắm ngó
Hoa xanh nhị vàng bướm vờn quanh

Kha Khả Tú
0




Hình này của a B đấy nhe
Tú nhìn chớp nhá thích ghê ấy mà
Tí nữa bố mẹ về nhà
Tú khoe tranh đẹp, xinh là thật xinh.

Kha Khả Tú
0





Cô gái với hoa xinh quá
Tú vừa nhìn thấy bên nhà Sương Anh
Sắc hồng, trắng, tìm long lanh
Tú thích, Tú cứ nhìn tranh hoài hoài.

Kha Khả Tú


0






Hoa bướm ở nhà Sương Anh
TÚ thích ngắm mãi những tranh động này
Nhìn tranh đồ hoạ hay hay
Vui sao vui quá, Tú ngây mắt nhìn.

Kha khả Tú
0






Quả tim này của a B
Lúc la lúc lắc đi về mình thôi
Một trái tim mộng đỏ tươi
Lắc qua lắc lại liên hồi không ngơi.

Kha khả Tú

0



 
Tranh này ở nhà Sương Anh
Vầng trăng bàng bạc nghiêng cành dừa xanh
Mặt nước yên ã trong lành
Ánh trăng chiếu sáng nước xanh màu trời.

Kha Khả Tú
0






Hoa nhúc nhích
Tim hoa cũng nhúc nhích
Hoa và tim nhúc nhích giống như nhau
Nhịp rung rung cả hai đều xôn xao
Cùng hoà nhịp
Hoa và tim đều rung động

Kha Khả Tú
0






Hoa in hình dưới nước
chao động hoa màu hồng
Làn nước hơi gợn sóng
Mặt sông vờn lăn tăn.

Kha Khả Tú

0



 


Hình với bóng
Chính giữa là trái tim
Tất cả đều màu trắng
Một vùng trời đóng băng.

Kha Khả Tú

0


0



0



 
0


0


0



[/align]
[/align]
0


0




0




0





0






0



[/align]
[/align]
0




0




[/align]
[/align]
0




0






0





0