1.578 trả lời, 135.855 lượt xem —
Trang 13 / 53
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.223
Từ: 19.10.2008
Trạng thái: offline
#361 —
12.12.2008 11:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-12 14:44:43Kha Khả Tú>
Trích đoạn: banglang07
Bằng Lăng tỷ tỷ ơi, cho em chơi thơ "con sáo sang sông" với nhé. Em viết thử như vầy tỷ tỷ đọc rồi sửa cho em nhé! Viết thử mà, chắc hổng đúng đâu. Hi...hi...hì....
Ai đành để sáo sang sông
xa nơi bến ấy sầu mong tím lòng
Sáo sang sông, độ vào đông
Hắt hiu sương bạc lạnh lòng người đi
Xe hoa đón bước vu qui
Ai nhìn hai họ hoen mi lệ trào
Quên nhau biết phải làm sao
Nhớ gì nửa tiếng lời nào thốt ra
Người đi mấy dặm đường xa
Thấu chăng ai khóc lệ nhoà xa xăm
Người quên hẹn ước trăm năm
Ai còn mãi lệ đổ thằm chiều đông
Trách người quên tiếng đợi trông
Để ai buồn nhớ biển đông chập chờn
Đông sang tiếp nối tủi hờn
Rưng rưng lệ đổ chảy triền dốc non
Biết chăng nơi ấy vẫn còn
Hoài mơ điệp khúc cung đàn yến oanh
Sầu đông lá chết trên cành
Gom sương đầu núi xây thành nhớ nhung
Hai người lỡ cuộc sống chung
Hẹn chờ kiếp khác tương phùng lời yêu
-kt-
![[&:]](/images/smiley/s5.gif)

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.223
Từ: 19.10.2008
Trạng thái: offline
#362 —
12.12.2008 11:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-12 18:07:21Kha Khả Tú>
Đông mang hơi lạnh ôi chao!
Mưa tuôn! Phố vắng buồn sao là buồn
Nghe mưa lòng lại bồn chồn
Trắng đêm không ngủ ru hồn oán ai
Sải chân sương ấn dấu hài
Bàn chân sương trắng bước dài thời gian
-kt-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Đông mang hơi lạnh ôi chao!
Mưa tuôn! Phố vắng buồn sao là buồn
Nghe mưa lòng lại bồn chồn
Trắng đêm không ngủ ru hồn oán ai
Sải chân sương ấn dấu hài
Bàn chân sương trắng bước dài thời gian
-kt-
Đông mang hơi lạnh phủ đầy...
Nắng vàng sưởi ẩm ta cài tóc ai
Giao thoa cơn gió bay bay
Duyên thơ ấm áp giãi bày phiền ưu
Dưới trăng ta hát lời ru
Cho ai đẫy giấc hết tu vào chùa!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.223
Từ: 19.10.2008
Trạng thái: offline
#364 —
14.12.2008 12:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-01 19:21:12Kha Khả Tú>
Đông sang từng đợt gió lùa
Thu tàn gom xác là vừa rụng rơi
Con hạc bay giữa lừng trời
Lẻ loi gọi bạn buồn ơi là buồn!
-kt-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#365 —
14.12.2008 13:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-14 14:01:42Rdinh>
quote:
THƠ ĐỜI
Ta thi thoảng đọc thơ
Mở lời cùng thi hữu
Vài lời xin nhắn nhủ
Cùng tất cả thế nhân
Những dòng chử tình thân
Xa gần đều muốn thế
Viết nên đâu phải dễ
Cảm xúc của con tim
Đó là phải kiếm tìm
Đề tài cho hạnh phúc
Trên đường đời đông đúc
Có lúc phải suy tư
Và ta cứ từ từ
Suy tư cùng con chữ
Thơ đời ai muốn giữ
Ngự trị tại con tim
_____________________________
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Hi...hi...hi...Vui quá chú Rdinh ơi! Tranh 12 người vợ xinh quá! Còn hình cô Du đâu hả chú,vì cô Du nói yêu chú thì cũng tính luôn là vợ dự bị! Chị Nhã Trân bảo cháu nói thế đấy để cho chú cười vui, vì chị Trân nói tuy chú thường viết thơ vui nhưng lòng chú buồn lắm đấy! Chị đọc cho cháu nghe câu thơ này nè
"Cười là tiếng khóc khô không lệ
"Mà người ta cười là trong lúc quá chua cay"
Hi...hi...hì... Câu thơ khó hiều quá! Cháu không hiểu gì hết ! Huhuhu
* Chú kính yêu ơi! He he he... Chú chết chắc rồi nè! Miệng chú bảo có 12 cô vợ ! sao trong hình có tới một chục 16 vậy chú Rdinh của cháu ơi! Hu...hu...hu...Chú chơi ăn gian!
Chú chỉ tuyển có 12 cô thôi, nhưng vì mặc chiếc áo cô Du vá dùm trông đẹp quá, nên các cô đi theo nhập đòan luôn. Các cô này chưa đăng ký tạm trú với chú, nhưng không sao, chú sẽ làm giấy tờ hợp-lệ sau, để các cô sống hợp pháp với chú. Cảm ơn cháu đã nhắc chú nhé.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#368 —
15.12.2008 10:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-16 03:52:44SĨ ĐOAN>
Thôn quê- viễn cảnh thanh bình
Vài ngôi nhà lá soi mình kênh Đông
Lũy tre nghiêng bóng bên dòng
Trăng vàng trải lối cho lòng hân hoan!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#369 —
16.12.2008 01:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-16 03:48:43SĨ ĐOAN>
Tặng em chú chó dễ thương
Ngày ngày quây quẩn vẫn thường đòi ăn
Đêm đêm chú chạy lăn xăn
Đòi đi dạo phố-oẳng oăng tâm tình!!!
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#372 —
17.12.2008 00:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-17 02:31:45SĨ ĐOAN>
Mặt trời rạng rỡ phương đông
Long lanh sóng gợn dưới dòng sông xanh
Bên bờ thân cội trĩu nhành
Phủ bao bóng mát tặng dành mỹ nhân!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#374 —
17.12.2008 04:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-17 08:34:39SĨ ĐOAN>
Trong tranh có dòng sông xanh
Trăng tròn toả sáng dưới cành cây mơ
Thiếu nữ nhìn hoa thẫn thờ
Dáng trông tựa giống em thơ Khả mà
Tranh vẽ sao giống quá ta
Đầu tóc mắt mũi dáng ngồi giống luôn
Nhưng khác cái chỗ đêm trường
Tú ngồi học không ra đường đi đâu
Và Nhóc rất sợ loài sâu
Không ngồi dưới gốc cây lâu thế này
Vì sợ con sâu leo cây
Sâu rơi xuống áo Nhóc quay chết liền.
-dc-
Đúng là Tú rất sợ sâu
Nhà cao cửa rộng chớ đâu ra ngoài
Ra đi kẻ rước người chài
Kẻ săn người đón mệt hoài thân Kha
Thương thay đã đến kiểm tra (thi HKI)
Người săn kẻ đón đứng xa ngẩn nhìn.
Ta đây nhớ mãi bóng hình
Vần thơ trao gửi sưởi tình ấm êm!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 11.12.2008
Trạng thái: offline
#377 —
17.12.2008 06:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-17 06:21:46docan0809>
Trích đoạn: vivilan
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
duyphitho
NỬA
Nửa xuân bỗng gặp
thiết tha
Nửa non tình bạn nửa già
lứa đôi
Nửa đêm trót một chén
mời
Nửa trăng
ngan ngát nửa đời
nghiêng nghiêng.
Nửa
-----------
Nửa ngày buổi sáng
mặn mà
Nửa chiều phai phấn nhạt nhoà
sắc hương
Nửa đêm gối lạnh
đẫm sương
Nửa mình không gặp
lại thương nửa mình
T.T.K.13.12.2008
Nửa bông mới nở
cánh hoa
Nửa cành hoa tím hưng xa
đến gần
Nửa vầng trăng khuyết
phân vân
Nửa lòng xa khuất
nửa lòng nhớ thương.
-dc-
Chân em nhịp bước
đến trường
Cành hoa sắc thắm nẻo đường
đưa hương
Em đi còn đọng
gót sương
Cho cành lá rủ
bên đường vấn vương
-dc-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
-
Chân em nhịp bước
đến trường
Cành hoa sắc thắm nẻo đường
đưa hương
Em đi còn đọng
gót sương
Cho cành lá rủ
bên đường vấn vương
-dc-
Giảng đường em bước
không xa
Bướm ong ve vản hương hoa
ngời ngời
Em qua còn gửi
bao lời
Cho ong bướm lượn
muôn đời ngẩng theo
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn
Sóng gào gió dội chim càng cô đơn
Lẻ loi bóng chiếc trên sơn
Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!
-sd-
Nhìn cơn sóng vỗ xô bờ
Cánh chim cô lẻ đứng chờ trông ai
Sóng xô ghềnh đá thở dài
Chiều buông xuống thắp u hoài suy tư
-dc-
Chiều buông nắng nhạt đầu non
Chập chùng sóng vỗ héo hon dạ sầu!
Cô đơn- nghĩ mãi về đâu???
Lẻ loi chiếc bóng-bể sâu , sóng vồ...!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.077
Từ: 15.11.2008
Trạng thái: offline
#382 —
17.12.2008 13:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-17 13:26:24nhatran89>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 130
Từ: 11.12.2008
Trạng thái: offline
Dẫu tình ảo...dẫu tình hờ
Cũng cay đắng ... cũng vật vờ ngày đêm
Người đi còn nhớ hay quên
Riêng ta mang vết sẹo buồn thiên thu
[color="#000000" size="3"]NC[/color]
Tình ảo mộng! Sao lòng lưu luyến?
Dạ bồn chồn xao xuyến con tim!
Hồn ngơ ngẩn rơi chìm hư ảo
Tâm bồn chồn điên đảo canh thâu !!!
-SD-
SI MÊ
Trách cuộc đời si mê lắm sắc màu
Để con tim lạc vào vòng hư ảo
Con mắt lạc giữa những vì sao
Và con người đắm chìm trong mê mụi
Rồi một lần tất cả đều trần trụi
Trái tim là cục máu đỏ tươi
Con mắt nhìn trần gian đầy cát bụi
Chán mê cuồng... nhân loại biết về đâu ?
Nguyên Cương
Tình hư ảo mang lắm u sầu
Trái tim giá buốt canh thâu chờ người
Tìm trong ảo mộng một người
Trăng đà khuất núi tim côi vẫn chờ.
Tình hư ảo dệt vầng thơ
Cho bao nhung nhớ ngẩn ngơ tím hồn
Đêm ngày thắt thỏm bồn chồn
Yêu người mộng ảo cô đơn thương sầu
Tìm người tình ảo nơi đâu
Trăng tàn chếch bóng ôm sầu tương tư
Gió đông gom xác tàn dư
Bao nhiêu dòng chữ trang thư lưu tình.
-Đỗ Cân-
(Bé Tú ơi! Cho ta dừng chân nơi nhà nhỏ tí nhé, vì nơi đây có vết chân của Nhã Trân từng đến đứng ngoài hiên nhà lầu cao vút của bé Tú đấy!)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#385 —
18.12.2008 04:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-18 04:31:14SĨ ĐOAN>
-
Tần ngần đứng giữa vườn hoa
Hoa thời vắng chủ, gió hòa sương sa...
Trăng vàng rạng tỏ bao la
Gợi bao kỉ niệm lòng ta bùi ngùi!!!
sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Thực thực...hư hư...
Hư hư...thực thực
Ai vực hồn ta???
Ai qua kí ức???
Ai thức tâm hồn???
Ai tồn ưu tư???
Ai như hoa hồng!!!
Ai lồng tâm khảm!!!
Ai cảm yêu thương???
Ai vương mộng tưởng???
Âm hưởng ngân vang...
Dạ mang nhung nhớ!!!
...
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
-
Tần ngần đứng giữa vườn hoa
Hoa thời vắng chủ, gió hòa sương sa...
Trăng vàng rạng tỏ bao la
Gợi bao kỉ niệm lòng ta bùi ngùi!!!
sd-
Ánh trăng toả sáng muôn nơi
Ta tìm cùng khắp đất trời người ơi
Hòi sương sương nặng hạt rơi
Hỏi gió gió rít ngàn lời oán than.
-dc -
Trái tim chan chứa ân tình
Ai người thay thế bóng hình trong tim?
Nắng gieo giọt nhẹ bên thềm
Nhớ về dỉ vãng êm đềm trôi nhanh!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0