📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Thơ Ngô Xuân Huy

2 trả lời, 1.861 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-01-31 10:35:56tuoihongthongay>
:) nhầm chút
Đăng nhập để trả lời
0
Em, mùa thu và nỗi nhớ

Viết cho riêng mình


Mùa thu đầu cho anh nỗi nhớ
(Có phải vì em hay mùa thu ?)
Dù biết điều gì không thể
Anh vẫn ngồi ôm nỗi nhớ , bâng quơ

Rồi mùa thu cùng em về gõ cửa
(Cứ ngỡ là chỉ có mùa thu thôi)
Anh chưa kịp biết rằng mình bối rối
Nỗi nhớ kia đã tự mở then rồi

Xin đừng trách vì sao anh vụng dại
Bỏ mặc mùa thu khắc khoải những mong chờ
(Anh biết gì về thu đâu ngoài nỗi nhớ
Và những vết buồn đau xa xưa)

Khi anh biết mùa thu hờn trách
Em với mùa thu xa lắm rồi
Còn mình anh và nỗi nhớ
Ngồi nghe mùa đông đơn côi

Bp.2005
Đăng nhập để trả lời
0
Không đề


Có điều gì giấu trong mùa thu
Hoa dại ngủ bình yên lối vắng
Em bên anh ,
dòng sông xao xác nắng
Bước chân chiều hoang dại bãi bờ xa

Mùa thu nào trong kí ức xưa
Nắng mải miết nhuộm vàng sắc lá
Còn mình anh với dòng sông đầy gió
Con nước giận mình chảy mãi về đâu ...

Mùa thu nào cho ta xa nhau
Em quá vô tư , hay tại anh -
- ngày xưa nông nổi
Chỉ có màu hoa cỏ dại
Cứ tím miên man như nhắc một điều gì
Đăng nhập để trả lời
0