6 trả lời, 2.493 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 22.11.2004
Trạng thái: offline
Chiều xuống nhẹ trôi những áng mây
Xôn xao kẽ lá gió hây hây
Biết người xa đó còn có nhớ (?)
Em mãi chờ ai mãi nơi đây !
Vườn thơ vắng lạnh bóng người qua
Trăng cũng sầu vương rũ nét hoa
Một con bướm trắng mong tìm bạn
Hẫng hụt ngày vui. Mắt trông xa........!
Tự tình em thả, xuôi dòng nước
Đầu ghềnh cuối bãi những vần thơ
Có ai nhớ đến : " Xin dừng bước ! "
Đáp khẽ đôi câu, chớ hẫng hờ !
TNBV
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
khanh Vân ơi hởi Khanh Vân
Vườn thơ nay đã dự phần của em
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Rất vui khi gặp em trên VNTQ
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Cười cái coi
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Xin mời các bạn làm quen với Khanh Vân nhé,
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Giới thiệu vậy được chưa cô nương[sm=banana.gif][sm=banana.gif][sm=banana.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 22.11.2004
Trạng thái: offline
#3 —
26.01.2005 01:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-02-01 22:51:45Khanh Vân>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Khanh Vân
Chiều xuống nhẹ trôi những áng mây
Xôn xao kẽ lá gió hây hây
Biết người xa đó còn có nhớ (?)
Em mãi chờ ai mãi nơi đây !
Vườn thơ vắng lạnh bóng người qua
Trăng cũng sầu vương rũ nét hoa
Một con bướm trắng mong tìm bạn
Hẫng hụt ngày vui. Mắt trông xa........!
Tự tình em thả, xuôi dòng nước
Đầu ghềnh cuối bãi những vần thơ
Có ai nhớ đến : " Xin dừng bước ! "
Đáp khẽ đôi câu, chớ hẫng hờ !
TNBV
Anh mãi chờ em ở nơi này
Thơ tình vẫn họa - Ý vẫn say
Hồn thơ vẫn đượm màu sương khói
Anh vẫn chờ em, em có hay
Bướm trắng bây giờ đã có đôi
Anh tìm hoa mật ướp tim côi
Tiếng yêu vang vọng từ muôn kiếp
Nhớ tóc ngang trời - nhớ đôi môi
Dòng nước tình yêu chảy về đâu?
Với những lời thương vẫn đậm màu
Con tim viễn xứ nay dừng bước
Vẫn giữ tình em, vẫn đậm sâu
[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 193
Từ: 18.12.2004
Trạng thái: offline
[sm=44.gif][sm=44.gif][sm=44.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif] cho LK làm quen nhe...
Chiều xuống nhẹ trôi những áng mây
Xôn xao kẽ lá gió hây hây
Biết người xa đó còn có nhớ (?)
Em mãi chờ ai mãi nơi đây !
Vườn thơ vắng lạnh bóng người qua
Trăng cũng sầu vương rũ nét hoa
Một con bướm trắng mong tìm bạn
Hẫng hụt ngày vui. Mắt trông xa........!
Tự tình em thả, xuôi dòng nước
Đầu ghềnh cuối bãi những vần thơ
Có ai nhớ đến : " Xin dừng bước ! "
Đáp khẽ đôi câu, chớ hẫng hờ !
Chiều xuống hình em tựa như
mây
Mi cong mắt lớn má hây
hây
Anh chưa từng gặp nhưng vẫn
nhớ ?
Anh mãi chờ em ở nơi
đây !
Vườn thơ đầm ấm lắm người
qua
Tim anh rộn rã nở muôn
hoa
Giờ đây anh biết anh có
bạn
Thể xác cách xa, tim chẳng
xa..........!
Tình anh vẫn chảy xuôi theo
nước
Đầu ghềnh cuối bãi tạo vần
thơ
Nếu em thương nhớ :
" Xin dừng bước ! "
Chấp nhận tình anh, chớ hửng
hờ !
[sm=beerchug.gif][sm=beerchug.gif][sm=beerchug.gif]bài thơ của Khanh Vân hay quá làm lk hứng làm thơ.
Cuộc đời như những cơn mưa
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 22.11.2004
Trạng thái: offline
#6 —
01.02.2005 14:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-02-01 22:52:30Khanh Vân>
Cảm ơn anh VX và LK đã đến với topic thơ của KV . Bài thơ của 2 người hay quá...KV hân hạnh được làm quen
Người đã về ngang qua lối thơ
Vườn Xuân hòa điệu phím rung tơ
Dào dạt ý nhị trong gió mới
Hương thắm hồn em cả giấc mơ !
Lồ lộ vầng trăng sáng trong đêm
Song thưa một bóng, dáng in thềm
Hỏi người Lữ Khách từ đâu tới (?)
Gợn nhẹ lòng côi nỗi dịu êm !
Đã nhặt vần thơ em đánh rơi
Hữu duyên tạo ngộ chút phận rồi
Xin hãy dừng chân, đừng vội bước
Ở lại cùng em, nhé người ơi !
TNBV
★
★
★
★
★
0