📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

mẹ không còn lạnh nữa

0 trả lời, 1.861 lượt xem — Trang 1 / 1

Entry for June 04, 2008

[/align]
hè về...Sơn La nắng lên đầu núi
bóng cây che kín mái nhà...
và mưa nữa,
mưa làm dịu hơi oi..
mẹ sẽ không nóng phải không?
những ngày giá rét đã qua.
.mẹ không còn lạnh nữa
giờ đây!
cái nắng đang lên!
mẹ hãy gắng lên! nhà mình có Ô, mẹ ra đường đón khách hãy mang Ô.
Ô là tình thương của con gửi tới mẹ..
con chỉ có thế thôi..
mẹ hãy vì con mà vui khỏe
nhớ mẹ! nhớ mẹ! nhớ mẹ!! hơn cả những gì có thể..
sắp được ngày hè..con lại về với mẹ.
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0