📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Băng Nguyệt...!

0 trả lời, 1.245 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-10 07:50:18darkhero>
BĂNG NGUYỆT

Băng thì lạnh, Nguyệt là trăng
Một Vầng Trăng Lạnh thành danh một người.
Hiên ngang Băng đứng giữa trời,
Kiêu sa Nguyệt đứng giữa đời trần ai.
Mang hồn thơ bấy lâu nay
Sẽ chia hết cho những ai cùng đường
Biết rồi người có vấn vương
Khi trăng khuất bóng lẽ thường ... ...

******
Hì hì, phá chút. Có ai dzận hay ghét gì cũng đừng oánh tui tội nghịp [:D]
[color="darkred"]
Tắt thuốc đi, nỗi buồn sẽ tắt!
Bi kịch cuộc đời hành xác mấy câu thơ.
[/font]
Đăng nhập để trả lời
0